1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Valentine-ngày của những người độc thân.

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi nico_tin, 05/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kutkuc

    kutkuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Thằng cha này đi tà lưa khắp nơi, đi 1 chỗ thôi ông trưe ạ, không khéo lại mắc cái hội chứng suy giảm bất lực đấy
    Sống chung trong một cơ thể với Kuckut
  2. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Tui nghĩ nên giải thể cái hội độc thân đê là vừa
    vi cãc lãnh đạo hội này chẳng đứng đắn chút nào cả.
    Đầu tiên la hội trưởng sau đó đến ngươi nắm pháp luật.
    Chẳng ai đứng đắn cả.Cũng toàn hẹn hò như ai...

    Thằng kia mày có mau về không ?
  3. Hungmn

    Hungmn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    let''s come and sing with me in opera cafe
    ..Hãy yêu ngày t>i dù quá m?t kiếp người
    Còn cuTc 'ời ta cứ vui Dù vắng bóng ai...
  4. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Sắp hết ngày rồi mà vẫn chưa thấy tường thuật . Chán thật
                                   ...Gồng mãi đôi chân nghe mỏi quá rồi ...
  5. cuctacuctac

    cuctacuctac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    14/2 là một ngày bình thường thôi co gì dâu
    YÊU LÀ KHỔ, KHÔNG YÊU LÀ BỔ
  6. HULINHDINHKINH

    HULINHDINHKINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chan that
    hom 14/2 da quyet dinh ngoi o nha roi, tat may roi. ai ngo ngoi xem phim Love storm, thay chung hon nhau, buon qua phai goi thang ban nua di uong nuoc cho do buon.co ai giong minh ko nhi ?
  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Bài này thơ của Phan Huyền Thư, nhưng chưa thấm bằng Nỗi buồn của Hoàng Phủ Ngọc Tường
    Buổi Sáng
    Nhiều khi thức dậy lẻ loi , cố hình dung một nụ cười
    Nhiều khi thẫn thờ nhặt sợt tóc ngắt lại kỷ niệm
    Một nhành đen .
    Giường chiếu thênh thang tiếng chim gì chẳng vỗ
    thưa thớt trong mưa
    Câu hát nào ? không thấy mặt trời
    Mưa vẫn rơi một mình ngậm sợi tóc
    Thôi ! cũng đỡ nhớ niềm vui
     Me, Myself and I That's all I got in the end That's what I found out And It ain't no need to cry I took a vow that from now I'm gon' be my own best friend
  8. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Phú Quang nghe là ngấm nỗi buồn ,hát là thấy cô đơn .
    Nghe Buổi sáng và Catinat cafe sáng mới thấy thế nào là " Độc thân chân chính " . Buổi sáng bắt đầu một ngày mà đã chìm trong sự trống trải cô đơn thì cả ngày sẽ chết đuối thôi . Biết đên bao h có người quẳng cho một cái phao để cứu tâm hồn đang lạc lối này nhỉ
                                   ...Gồng mãi đôi chân nghe mỏi quá rồi ...
  9. luc_nao_anh_cung_mo_ve_em

    luc_nao_anh_cung_mo_ve_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chính xác ra ngày Valentine.
    Anh bắt gặp, TBTP độc thân hội đi cùng một tên đẹp giai cực ở trên phố Thuỵ Khuê. hình như cả tên ét sờ min True béo thì phải
  10. Hunter_girl

    Hunter_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    2.075
    Đã được thích:
    0
    zô đâu cũng thấy bầu không khí ảm đạm ở trong box mình thế nhỉ. đề nghị mọi người dừng ở đây nha''.VAL qua lâu rồi cho nó vào dĩ vãng đi
        

Chia sẻ trang này