1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Valentine-ngày của những người độc thân.

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi nico_tin, 05/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Mà đâu phải Valentine của ai cũng buồn. Hì hì, như tớ đây này. Sáng làm việc, trưa đi ăn pizza ở LQSư, rồi sinh tố Tô Tịch, kết thúc bằng cà phê Phố Cổ, long rong mua mũ ở Bà Triệu rồi về nhà với một bông hồng nhung và chữ G đính hạt đá đẹp mê tơi.
    Tại mọi người cứ mong chờ quá và mong chờ quà thôi Trước khi muốn nhận thì phải cho đi đã, và đừng bao giờ hy vọng quá vào điều gì để nhận lấy thất vọng nhiều
    Mỗi ngày nên chọn một niềm vui!
     Me, Myself and I That's all I got in the end That's what I found out And It ain't no need to cry I took a vow that from now I'm gon' be my own best friend
  2. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    To : Z....híc híc chẳng hỉu đằng ấy cho bao nhiu và nhận được bao nhiu nhưng tui thì đã cho rất nhiều nhưng chẳng nhận được gì..nói túm lại thì con trai một khi đã cho....thì chẳng nhận được gì.
    Được chuoi_cu sửa chữa / chuyển vào 21:20 ngày 16/02/2004
  3. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Đúng roài , Trời sinh ra là thế . Cho và chỉ cho . Nhận thế đek nào được , hehehe...
    Devant son corps de femme
    Je suis un géant de papier !
     

Chia sẻ trang này