1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Valentine - Nỗi buồn hay ngày Hội của những kẻ còn "Độc thân" ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Chip13, 14/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chip13

    Chip13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Valentine - Nỗi buồn hay ngày Hội của những kẻ còn "Độc thân" ?

    Cứ mỗi khi đến 14-2 là lại nhớ đến câu của một cậu bạn : " Cứ tự do , cứ vô tư đi, chứ chỉ sợ đến lúc muốn tự do nữa cũng không được đâu" . Trước Valentine một tuần, những kẻ yêu nhau đã bắt đầu rục rịch, lo lắng không biết tặng quà gì cho người yêu, sẽ làm gì trong Valentine này, thì những người độc thân lại thật rảnh rang vào ngày ấy, chẳng bị xoáy vào vong xoay của hoa hồng, socola...Vừa tốn công, vừa tốn sức,lại tốn money Tôi có đứa bạn thân cũng vẫn còn alone, mỗi năm đến 14-2 , 2 đứa lại mua socola đồng tiền tặng nhau , cái loại socola rẻ tiền ấy, mấy nghìn được cả túi , ăn bét nhè, vừa ăn vừa cười ha hả. Đến giờ nó vẫn nói " Không có socola nào ngon bằng socola của tụi mình, mày nhỉ ?" . Vào ngày này, trên tivi cũng có biết bao chương trình ca nhạc hay, tội gì không thưởng thức nào, có khi còn thấy còn tìm lại được bài nào đó mà mình đã không nghe từ lâu, hay cùng bạn bè lưọn quanh phố phường ,ăn uống linh tinh, vui lắm chứ ...

    Thế nên tại sao lại phải buồn trong cái ngày này nhỉ, còn có rất nhiều điều thú vị ở xung quanh mình. Hãy tận hưởng cả 365 hay 366 ngày, bởi chẳng có 1 ngày nào trong năm không phải là ngày dành cho mình cả. Mà có khi như bạn tôi vẫn nói " Chưa có người yêu, chứng tỏ mình vẫn còn trẻ lắm , chưa già đâu"

    Chúc mọi người , nhất là những ai chưa có người yêu một Valentine vui vẻ
  2. gaubien_mupmip

    gaubien_mupmip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    chả vui tẹo nào, buồn thì cứ nói thẳng ra, rồi buồn hết 1 ngày cho xong. Cổ vũ tinh thần làm quái gì!
    Nhìn tụi nó ra ngoài đường ùn ùn, hand in hand, lipce in lipce... mà đau hết cả lòng mề
  3. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Gớm cô này , anh nghĩ mấy bé hĩm như cô mồm thì cười nhưng nước mắt thì chảy ...vào trong .
    Mai mốt bạn của cô có người yêu trước cô , anh dàm chắc là 14/2 năm ấy cô ôm mặt khóc hu hu
  4. Chip13

    Chip13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hơ, nói dối thì có đuợc cái gì đâu nhỉ? Mà cứ fải đau sầu, ủ ê trong ngày ấy thì mới là thành thật à ?
    Dạ, giờ Chip cũng có ở VN nữa đâu, thế nên là con bạn mà nó có người yêu thì càng mừng cho nó, để nó có người mà tặng Socola , he he he
  5. gaubien_mupmip

    gaubien_mupmip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    anh này xấu quá, trù dập bạn ý, ác như cáo ý!
  6. gaubien_mupmip

    gaubien_mupmip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    ơ thế ko nói dối à? haha, thế thì công nhận thần kinh bạn vững đấy! Chứ bình thg` nhìn thế cũng ko thể thấy dễ chịu được đâu! thuộc tính dây truyền của sinh vật mà!
  7. Chip13

    Chip13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Người ta đã nói rồi, cái gì càng buồn bã vì mong chờ, hi vọng thì có khi nó lại càng không đến . Cứ vui vẻ đi, mọi thứ sẽ đến vào lúc bất ngờ nhất đấy . Cuộc sống hay tình yêu nhiều khi nó giống như trò chơi đuổi bắt ấy mà . Thế nên việc gì đâu phải " Kém miếng làu bàu " , nhỉ , chỉ khổ mình thôi chứ khổ ai đâu
  8. tai2112

    tai2112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
  9. gaubien_mupmip

    gaubien_mupmip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ồ, thật đáng buồn, à nhầm, thật là vui, vui thật đấy! Valentine nhìn mọi người đi chơi vui vẻ, tớ ngồi nhà mà vui wá!
    Buồn nhưng ko đến mức bi kịch, đó là cảm xúc thôi, ko ảnh hưởng gì đến con người ta cả. Còn nếu bạn thấy vui thì chúc mừng bạn, 1 là bạn đã có những người bạn tuyệt vời, 2 là bạn rất vững vàng đấy!
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Thì nói thế , khi nào em nó buồn và khóc hu hu thì anh sẵn sàng đến an ủi mà

Chia sẻ trang này