1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Valentine - Nỗi buồn hay ngày Hội của những kẻ còn "Độc thân" ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Chip13, 14/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chip13

    Chip13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Ui, vâng, cám ơn anh hay bạn tdna, khi nào buồn, Chip sẽ báo, chỉ mong lúc ấy tdna cũng không đang buồn và khóc
  2. naccuc2004

    naccuc2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    bé chip chắc chưa biết AQ là ai nhỉ?
    cứ giản dị, chân thật như gaubien, dễ thương lắm! nếu anh chưa có người iu, chắc là anh sẽ chọn gaubien để cưa đấy.
    đùa tí thôi. chúc 2 bé năm tới đều vui
  3. valentinekhongcoanh

    valentinekhongcoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    tâm trạng của 1 ng chưa có ng iu như tui biz là vừa muốn có để biết rằng mình không ế, nhưng lại sợ có rồi mình sẽ buồn và sẽ bị tổn thương về tình cảm, hơn nữa mình mới 20 tuổi và vẫn cảm thấy thích còn 1 mình dể theo đuổi 1 số việc.... chắng biết thế nào cả nhưng mà ngày hom nay thì hơi buồn thật
  4. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Điều kiện cần và đủ để 1 tâm hồn sắt thép như anh buồn là : bụng rỗng
    Khổ thân các bé quá nhỉ ?
  5. gaubien_mupmip

    gaubien_mupmip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Qua valentine rùi, ôi, kiến bò bụng mới đau chứ.
    Giá mà đem nỗi buồn đi đổi được ra socola nhỉ, có phải là no nê ko chứ?
    Giờ mới thấm thía câu nói của anh tdna. Híc, mà sao trên phim nó lại làm ếch rán cơ chứ? Thôi đành Hảo Hảo vậy, hi vọng mai có đứa nào hảo tâm khao mình bữa sáng!
    Nhẵn bụng rùi, me đi công tác mấy ngày nữa mới về, tiền lì xì còn rất ít để nuôi bi a thui, sắp hớp không khí qua ngày rùi, híc!
    À gửi anh tdna:bé nào thất tình hay đang tự do thì cũng còn hạnh phúc hơn kẻ ko có cảm xúc ( 1 là kẻ đó có vđề về nội tiết, 2 là dối lòng)>>> ko phải thương
  6. XuanThuy1979

    XuanThuy1979 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    Tối qua valentine hai thằng đi lơ ngơ ngoài đường mọi người tưởng pede.

    "Người yêu ơi có biết anh nhớ em nhiều lắm, những đêm trong giấc mơ..."
    0989094479
  7. Chip13

    Chip13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    UI, ghê quá, mở ra một topic bị mọi người mắng te tua là dối lòng hay có vấn đề về nội tiết . Chứng tỏ là trên đời fải sống theo số đông, chứ mà cứ đi ngược lại , làm theo ý mình là y như rằng gặp bão tố . Dạ thế mong mấy bác thông cảm, em trẻ người non dạ, chưa hiểu đời . Mấy Valentine năm sau mình phải buồn mới được, cho hợp thời
    @gaubien: Có khi Chip fải cắp sách vở đến nhờ gaubien dạy bảo cho vài bài về sự "GIẢN DỊ VÀ CHÂN THẬT" mới được, chứ tình hình là rất tình hình

Chia sẻ trang này