1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Valentine nói chuyện tình yêu,

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi phong_sinh, 14/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phong_sinh

    phong_sinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Valentine nói chuyện tình yêu,

    Hôm nay valentine đấy các bạn thân mến ạ,
    Tản mạn tí nhỉ, về tình yêu,

    Tình yêu, theo tớ thì là có thật trong đời, hì trước nay tớ vẫn tin thế, và sau này cũng thế,
    thực tế là đã có rất nhiều người yêu nhau và sống với nhau đến đầu bạc răng long, đến tận lúc nhuộm tóc trồng răng giả đấy thôi,

    Thời xưa, cả thời không xưa lắm, thời ông bà cha mẹ chúng ta, nhắc đến tình yêu, là một chuyện hơi xa xỉ, là chuyện phải nói thầm với nhau, bí bức quá thì viết vào trong thơ, mà cũng phải ẩn ý, kiểu Mận mấy Đào, hoa này củ nọ....
    Thời xưa yêu nhau mãi mới dám cầm tay, rồi về mất ngủ cả mấy tuần,
    thời xưa, đứng cạnh bạn gái, đợi mãi mới có cơn gió hơi to, thổi bay tóc bạn gái vào mặt mình, rồi thử nhấm nhấm một tẹo, giống như nhai rơm, mà về nhà cũng ốm tương tư,
    thời xưa, buổi tối rủ nhau ra đống rơm ngồi với nhau, bị dân phòng bắt được thì mắc tội hủ hoá,
    thời xưa, cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đấy, cha mẹ không đặt thì chẳng biết ngồi đâu, đứng mãi mỏi chân, he,
    thời xưa, viết thư tình nói toàn chuyện học hành công tác, chẳng mấy người biết Miss U với cả xxxxxx,
    thời xưa, đạp xe cả chục cây số đến thăm bạn gái, ngồi đợi bạn gái đi chơi với thằng khác về, buồn ngủ, đuổi về, lại đạp xe về, hê, ngố,
    thời xưa, có xe đạp với đồng hồ đã là sành điệu, cuộc sống đơn giản, tình yêu đơn giản, hạnh phúc cũng đơn giản,
    đấy là ngày xưa....

    Ngày nảy ngày nay,
    yêu mà không dám cầm tay thì gọi là ngố tàu,
    yêu mà làm thơ thì gọi là hâm,
    yêu mà không sống thử thì bảo là không theo kịp thời đại,
    yêu mà gặp nhau mỗi tháng 4 lần thì dẹp cho xong, hehe,
    yêu mà lên forum viết lời yêu thương thì bị cho là sến,
    yêu mà ...
    Hẹn hò bi giờ chớp nhoáng, chát, xem web, có khi không xem web, thấy hợp cạ, nhắn phát tin, thế là gặp nhau, đi ăn, đi...,
    cưa cẩm bi giờ mạnh bạo, gửi cho nhau những trang web ***, nói với nhau những lời lẽ chính mình cũng chưa thử bao giờ,
    yêu bi giờ vội vàng, cưa một lúc, không đổ thì đi cưa em khác, yêu một hồi, chán thì thôi, cũng đi tìm anh khác,
    tình bi giờ tính toán, hào nhoáng nhiều mo thì nhiều em theo, chân dài điệu đà thì nhiều anh đuổi,
    hơ, thời nay....

    Nhưng mà,
    Ở đâu đó, dù là có đôi khi hơi khó gặp, vẫn có tình yêu, tình yêu là cái mà vẫn luôn tồn tại, nếu mình mình tin là nó có tồn tại, giống như truyện cổ tích vậy, trẻ con tin vào cổ tích, và cổ tích tồn tại trong trẻ con, bố mẹ bỏ quà vào tất thì vẫn cho là ông Noel, hi, con gái vẫn mơ một ngày có hoàng tử tìm đến, con trai vẫn mơ một ngày sẽ hôn công chúa ngủ trong chuồng, hơ nhầm, trong rừng,...
    Dù thế nào, thì cũng đừng mất lòng tin, em nhé!
    Có những cái tin thôi thì chưa đủ, mình phải chứng minh là nó đúng nữa. Anh sẽ là một trong những người luôn cố gắng chứng minh.
    Chờ xem!
  2. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Nếu yêu mà nhất thiết phải làm thơ tặng nhau thì cả đời này P ko thể yêu được rồi.Vi cái khoản đó mình dở lắm.Nhưng cũng phải công nhận bài của ấy hay lắm.
    To PS:Đằng ấy triết lý cũng có lý lắm đấy.

Chia sẻ trang này