1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(VALENTINE... sắp đến rùi !!!)Giờ nó qua rồi !!! Cảm nhận chút đê ???

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi Bit, 10/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cdrom1006

    cdrom1006 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Valentine á? Ở nhà thôi. Vì tôi chưa co người yêu.
    .....
    Mà yêu làm gì nhỉ?
    .....
    Chỉ tốn thời gian vô ích thôi.
    ....
    Có lẽ là đúng thế rồi.
    ...Nếu ai nhất thì tôi nhì!
    Còn ai hơn nữa thì tôi thứ ba...
  2. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    5-10 năm trước, ở Việt Nam mình làm gì có khái niệm về Valentine...Nếu có chỉ là một nhóm nhỏ những người có tiếp xúc với văn hoá nước ngoài biết thôi. Bây giờ thì Valentine nhé, rồi Halloween...lại còn cả cá nói dối 1-4 nữa chứ. Đúng là càng ngày giới trẻ càng đú.
    Nhưng mà kể cũng hay đấy. Mấy chú đang yêu hay đang cưa cẩm, ngoài ngày sinh nhật ra, bây giờ có thêm được ngày nào để tặng quà cho " người ta" nữa thì càng mừng mà.......
    Không phải tôi, không phải tôi.
    And nothing else mattes
    Lucky Luke
  3. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    bó tay, bó tay chấm com

    Em ạ .....! Yêu nhau chết cũng đành

  4. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    hey hey hey ...
    Theo nguồn gốc thì ngày Valentine 14/2 - ngoài việc dành cho các cặp đang iu bày tỏ tình củm - thì còn là ngày người ta tưởng nhớ đến vị linh mục Bishop Valentine . Đó là người dám chống lại luật lệ ... dã man và vớ vỉn của HĐ Claudius ! Ông đã giúp rất nhiều những người iu nhau đến đc với nhau - hi sinh tính mạng và hạnh fúc của mình . Bức thông điệp " TY của Valentine dành cho con " và cái ngày 14/2/269 - người ta nhắc lại cũng là một sự tôn vinh tình yêu đầy tính nhân văn --- NO MORE

    SHARING MY LOVE WITH U
  5. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Về Valentine !!! Nó là ngày thể hiện tình yêu của mình .... Là dịp nói ra những tiếng nói thầm kín , ấp ử từ lâu ở trong mình ...
    Tuy nhiên , về một phương diện nào đó ... thì nếu đã yêu nhau , ngày nào mà chả là ngày Valentine ... Valentine : trong tiếng anh là "người yêu" ...
    Ngày Valentine qua rồi , để lại biết bao nỗi buồn , niềm vui ...
    A / Buồn : vì tại Valentine là ngày thật đen đủi , Chưa bao giờ mình thấy một ngày toàn sự kiện đen đủi như thế .... Sáng dậy từ rất sớm , 3h sáng đã dậy , vì chưa chuẩn bị xong quà mà ... Thấy mình chuẩn bị thật nhiều quà ... Thế mà ... Chiếc đĩa trái tim con con , mua & ém mấy hôm , để rồi lúc write -> Failed at 8x ... , thật là buồn tình ... Thế là món quà thứ nhất đã hỏng ... Làm mình mất công cả 1 tuần để lọc bài .... kiếm biết bao nhiêu nơi .... Chán quá .... Có ai biết cái chữ cái V đứng đầu tên bài hát về tình yêu (trong I LoVe You ) kiếm khó thế nào ... Đến lúc kiếm được lại hỏng cả ... Thế là xong ....
    Đến món quà thứ hai , một quả bóng kiểu nilon có hình trái tim ... ???? Sao lại thế chứ ... Mày đã bị ai đụng vào để rồi đến nỗi rách một đường , xì hết cả hơi ....Xong món quà thứ hai ...
    Còn lại món qùa thứ ba , đã gói gém thật cẩn thận , đó là bông hoa tím bằng tò he .... Thế mà lúc nàng mở ra , cũng gẫy cánh luôn ... Thế là hết ... ???
    Chỉ còn lại : 2 chiếc kẹo sôcôla , tối 13 cất công , trời mưa , đi mua ... không biết ăn nó thế nào ( ' Mình ơi ... Mình cho anh biết đi , ăn nó chán hay ra làm sao ) ??? và cái thiếp suýt bị mất trên lớp ... Hê hê ??? Còn gì hơn ....
    Ví tiền đã cạn sạch , phải đi vay người chị kết nghĩa yêu quý ... 100.000 ( Chị ơi !!! Cảm ơn nhé )....
    Valentine ??? Thật buồn cười cái ngày mà : Tiết Lý ( 2 tiết ) chỉ học có 1 , tiết Xã Hội học , nghỉ ....
    B/ Vui : Trong cái buồn , quả thật cũng luôn chứa đựng những niềm vui nho nhỏ .... Vừa ra khỏi lớp , gặp ngay nàng ...cũng có duyên đấy chứ , đi ăn ,đèo nagf đến trường ... Cũng là một niềm hạnh phúc ... Đi sinh nhật đứa bạn cũng thật vui , gặp được nhiều đứa ở đó ...
    Chiều Valentine ???? Biết nói thế nào nhỉ ... Thật bận rộn , dạy thêm , rồi phải hộc tốc đi mua quà sinh nhật , Hê hê , lùng sục các hàng đĩa đê kiếm một chiếc đĩa trái tim , làm lại , thay thế chiếc cũ ... Một buổi chiều , không một hàng nào cả ... ??? May thay , bác cukhoaimoc chỉ một hàng ... Một chiếc đĩa duy nhất còn lại , không vỏ ... 15.000 ... không sao , thế cũng được , có còn hơn là không có ... và hộc tốc về để in đĩa , tối đến tặng người yêu ... bù lại ... ???
    Tối Valentine ??? "Chúc mừng sinh nhật nhé... về trước nhé ..." 8h30 ... Đạ con xe túc tắc đến nhà người yêu ... Tâm trạng lâng lâng ... Đến trước cửa nhà :"Có nên vào hay không , có nên trình diện trước mặt bố nàng không , mẹ nàng cũng gặp rồi ... có nên tặng quà trước mặt bố mẹ nàng không "???? Thần thừ nghĩ ngợi ..... Bất chật trong đãu hiên về những cảnh không hay , 14/2 hai năm trước , vì tặng quà 14/2 cho một người bạn để rồi bạn bị mắng ... tình cảm rạn nứt ... Thế rồi 8/3 năm ngoái , tặng quà cho người yêu , bố mẹ nàng thấy -> về nàng bị mắng ... nhưng tình cảm vẫn không hề thay đổi ... có điều ... Và rồi năm nay :" Có lẽ không nên vô , chẳng mya có việc gì ... thôi thì đê dịp khác vậy ... đã yêu nhau thì ngày nào chả là Valentine ??? cứ để năm sau , khi nền móng đã chắc thì đến sau vậy ... " Lại lang thang trên con cút kít đời cũ , quay về nhà , mệt mỏi ... buồn ngủ quá ... Đã mấy hôm nay rồi chưa đuợc ngủ .... 9h15 ....
    Thế đấy ??? Valentine trôi qua như thế đấy ??? Có phải là mình không có duyên lắm với Valentine không ???
    Hẹn Valentine năm sau nhé ... Tao mong một Valentine sau tràn ngập niềm vui mà chẳng hề thấy nỗi buồn ....
    Bye mọi người ....
    Chúc vui vẻ ...

    TN W ! Love you forever
  6. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Đọc một hồi về cái ngày Valentine trong box trường Ams - rùi lại quay trở về box mình - rùi lại thêm cả " cảm giác " vi vu một mình dưới trời mưa trong tối Valetine ... mới thấy đúng là chocolate - nó có đắng và nó cũng có ngọt --- Cuộc sống thật nhiều điều tuyệt vời và lí thú !
    Cho dù, ngày hôm nay mình fải khóc vì một điều gì đó - thì đấy cũng là một cách làm lòng mình nhẹ lại - và mình sẽ tự đứng lên bước tiếp những chặng đường vào ngày mai

    SHARING MY LOVE WITH U
  7. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Một ngày Valentine với đúng nghĩa tình yêu dành cho mọi người: bè bạn, gia đình, anh em và người con gái mình yêu ..., một ngày chạy từ sáng đến tận 11h tối ....
    Sáng bình minh vào lúc 9k10, 9h con bạn hơi thân gọi điện sang, lại lượn lờ ... tình yêu bè bạn cũng cần socola và thiếp chứ, đường lạnh quá mình ngu lại mặc áo mỏng bị nó chửi cho toé khói, vừa đi đường vừa lạnh, châm được điếu thuốc lại bị ăn chửi tung khói dạo này hút thuốc nhiều quá
    " nhưng mà tôi lanh " tý nữa bị tát ... hix ----> cuộc đời bao ngang trái ...
    lòng vòng đi mua quà cho cả bạn bè, người iu ở lớp, vợ ở nhà mà vui vui, đi cầu thang máy ở siêu thị tý nữa ngã vỡ mặt may mà con bạn tóm tay không thì mình cũng được cúng vào đúng ngày Valentine
    Đi thế nào lại lượn về Hồ Đắc DI hai đứa hí hửng vào bóc socola ăn cười tung tẩy kể về mối tình của nó với ông sư cọ mà thấy vui vui, ai đời su lại đi phá giới chứ hè mày còn khổ nhiều con bạn ạ ( đọc những dòng này đừng kêu ầm nên nhé ) chán mỗi cái bà vẫn phải nghe theo lời sư ... he he .... đời vẫn còn đẹp chán khi mà nên net gặp được 1 đưa đang iu mình he định mang socola đến tặng nó lại đến giờ hoc té ngay khẩn trương ..
    Đến trường đã gặp ngay người iu ở cổng lớp đòi quà nhặng nên may mà mình thủ sẵn nên không sao , "cho chon quà đó, người iu" hè nó ngu chon ngay cái ít xiền hơn he ( cân bẩn là thấy nó to hơn mà ) đưa con gái nào mà chả thế he he. hoc cũng vui ... vẫn được ăn tiếp a, tự nhiên cô người iu ở lớp gọi ra bảo là " người iu sợ nhận quà mọi người nghĩ linh tinh". Mình mừng rơn " Mở ra ăn đi" he he tranh thủ ăn không lỗ chết ... ăn đã đời ...
    Về học hôm nay về nhà ngay thể hiện tình yêu gia đinh chứ, hiix hình như phong trào bia, rưọu, uống vài cốc cũng đơ đơ. Xong roài, đi chơi thui... còn nhiệm vụ tình yêu anh em nữa. Khệnh khi thấy mình đi taxi từ Thủy Lợi sang Thái thịnh gặp thằng anh uống bia tiếp, hai anh em làm mấy choác cũng thấy vui vui, nói chuyện tán phét ... đến giờ cáo lỗi roài.
    Bây giờ mới là tiết mục chính của mình mà, phi sang nhà vợ, lại tối thui đầu ngõ nhà vợ mình sao mà đẹp thế nhỉ, vợ ra tròn xoe mắt: " Anh sang muộn thế" "Anh thích thế " ... tằng quà ne, lang thang trên đường Thái Hà chút, nói linh tinh nè, vợ mình có mấy cái mới đẹp ghê há, vòng đá nè, nhẫn bạch kim nè ... he he ... nhưng lại muộn roài với lại bia ngấ, roài ... Hết Valentine đơn giản quá ...
    [​IMG]Em ạ .....!!! Yêu nhau chết cũng đành!!!
  8. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Thấy mình và Bit có nhiều cái giống nhau..nhưng mình không yêu Ams!
    Buổi tối,trời mưa...thấy đẹp kinh khủng.Đứa bạn nhắn hỏi mình về 'người tử tế'-nhưng người tử tế chỉ có một thôi mà?Hơn 21h mới đi ra đường,lang thang trên những con đường,với mưa bay lất phất..nhìn những người yêu nhau đi với nhau..không buồn mà cười bâng quơ...Cảm thấy được niềm vui của họ.Mưa có vẻ ngày càng to hơn ...bầu trời trắng đục...hình như có sương mù...giống một nơi nào đó mình đã từng đến.Tóc ướt sũng...lang thang...những con đường cả 4 phía của HN.Về nhà lúc gần 23h.Gọi điện chỉ định để báo có mess trả lời rồi...nhưng vẫn không mở máy.Cả ngày nay cũng thế!
    Dù sao thì chắc gì người ta đã có 1 ngày 14/2 vui vẻ hơn mình?
    4of7
  9. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    To MagicStar : 14/2, ko buồn - cười bâng quơ- một chút vui lây - thôi thì , cầu mong cho người ta hạnh fúc !!!

    SHARING MY LOVE WITH U
  10. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết ai hạnh phúc nhất đâu Bit nhỉ, anh thấy em mới là người hạnh phúc nhất trong ngày 14/2 đó. Cố mà tìm ra chàng trai đó đi ...
    [​IMG]Em ạ !!! Yêu nhau chết cũng đành!!!

Chia sẻ trang này