1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VALENTINE - SAU NGÀY LỄ HẠNH PHÚC - TRẬN CHIẾN GIỮA CÁC VALENTINIERS BẮT ĐẦU NỔ RA KHỐC LIỆT.

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 06/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. monterlovely

    monterlovely Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    1
    Các bác cứ việc chúc nhau thoải mái và chờ đợi những thanh kẹo SOCOLATE đẹp mắt .Còn tôi chả hi vọng gì vào ngày này cả . Nó chả khác gì ngày thường , sáng đi học , trưa về nhà ăn cờm rồi đi ngủ , chiều dậy học bài rồi ăn cơm tối , sau đó là học bào rồi ngồi xem ti vi . Đến giời thì chùm chăn đi ngủ KhOÁI
    YÊU THÌ SAO MÀ KHÔNG YÊU THI SAO ???
  2. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0

    Tấm thiệp bí mật
    Buổi sáng, cô con gái yêu dấu của tôi chạy chân sáo từ thùng thư ở cổng trước nhà ùa vào phòng đọc như một cơn gío mùa xuân. Nó quàng tay qua cổ bố và rối rít khoe: ?oBố ơi, có một tầm thiệp trong hòm thư nhà mình?. Thiệp Tình nhân. Hôm nay là ngày 14 tháng 2.
    - Chúa ơi, liệu có phải của một cô nàng nào đó thời đại học của bố không nhỉ?
    Tôi băn khoăn và rón rén cầm lấy tấm thiệp? Giọng cô con gái véo von:
    - Cái thiệp đẹp quá phải không bố?
    - Đúng thế, con gái yêu ạ. Nhưng không phải gửi cho bố. Có lẽ bác bưu tá kẹp nhầm nó trong số thư từ gửi đến nhà mình. Con nhìn đi, thiệp này gửi bác hàng xóm. Có thể vợ bác ấy gửi từ Pháp cho ngày Valentine. Phải mang niềm vui này sang cho bác ấy thôi. Tôi nhấc tay khỏi tấm thiệp một cách khó khăn. Lòng nhẹ bẫng.
    - Valentine là ngày gì vậy bố? ?" Cô con gái bé bỏng nằm cuộn trong lòng bố và xoe mắt nhìn.
    - À, đấy là một ngày đặc biệt mà người ta có thể gửi hoa quà và những tấm thiệp có ghi lời chúc mừng tốt đẹp để gửi cho những người mà mình yêu mến. Nhưng thường thì người gửi bao giờ cũng bí mật.
    - Tại sao người gửi lại không muốn người nhận biết?
    - Xem nào, đơn giản đó là cách mà người ta đem lại cho nhau những niềm vui vừa bất ngờ thú vị vừa ngọt ngào mà thôi.
    Buổi chiều, mặc dù biết chắc con gái đã mở hòm thư nhưng tôi vẫn muốn làm công việc ấy thêm một lần nữa. Và thật lạ lùng khi có một tấm thiệp Valentine dành cho tôi: ông Michael James Andrews. Thiệp có in một bông hồng đỏ lung linh được ***g trong hình trái tim có ghi chữ cái tên tôi. Lần này thì chính xác dành cho tôi và trên ấy là những lời yêu thương sâu sắc. Tôi đã sung sướng như thể đứa trẻ nhỏ nhận quà?
    Dẫu bây giờ Jimmy đã 20 tuổi, bố của cô đã đi xa, nhưng không thể nào cô quên được những xúc cảm trên gương mặt bố trong mỗi buổi chiều Valentine bước ra mở hộp thư trống ở trước cổng. Từ ngày mẹ qua đời, không có tấm thiệp nào gửi đến cho bố trong buổi chiều hàng năm, chỉ trừ lần ấy. Limmy đã gửi tặng bố tấm thiệp tình yêu trước khi buổi chiều 14 tháng 2 khép lại?
    * Cho dù ngày 14/2 có thể chẳng mảy may làm cho trái tim bạn run rẩy, nhưng có khi nó lại là một sự kiện không thể bỏ qua với một người đặc biệt trong đời bạn? Vì trên đời chẳng có mấy ai lại không chờ đợi sự lãng mạn chân thành và hơn hết là tình yêu?
    Được baolua sửa chữa / chuyển vào 08:38 ngày 07/02/2004
  3. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Thường thì khi mà khối óc và con tim của một người hướng về một điều gì đó, hay chí ít nó cũng dành phần lớn của mình để nghĩ và làm đẹp một điều gì đó, thì người chủ nhân của trái tim và khối óc đó sẽ dùng nhiều thời gian và công sức của mình cho nó hơn cả.
    Trái tim, khối óc cũng có cái lạ nhưng cũng có những cái qui luật riêng của nó. Thường, đối với một việc mà ta thích, có thể chia ra làm một vài trường hợp như sau:
    1. Thích một cách chợt đến. Nó có thể ví dụ như một tia chợp tạt ngang qua trên bầu trời trong một ngày mưa giông. Nhanh. Đối với tình cảm con người với con người thì đó là sự đồng điệu, còn tình cảm con người với sự vật, sự việc là cảm hứng, là cái thú theo ta từ một góc nào đó của tâm hồn, chính xác hơn là đã có sẵn. Bởi vậy cái câu nói đến nhanh rồi đi nhanh đôi khi cũng không đúng lắm.
    VD. Người ta gọi thế là là tình yêu sét đánh nhỉ ? Là trong một buổi đi dã ngoại có nhiều người. Tự nhiên có một đôi anh mắt cứ liên tục tìm nhau một cách tình cờ, trong khi chủ nhân của chúng chưa hề gặp nhau. Và mỗi khi như vậy thì với người châu Á (hay ít ra cũng như vậy), tự nhiên huyết áp dâng cao, nhịp đập tim nhanh hơn, dồn dập hơn bình thường một chút. Từ nơi sâu thẳm nào đó của tâm hồn, chợt có cái gì đó nhói lên một chút, rồi bùng nóng, chạy ran ran khắp cơ thể, chuyển dần lên mặt ( sau đó chuyển lên huyệt bách hội, thoát ra ngoài - may mà không phải ..khà khà).
    2. Tình cảm đến theo kiểu "từ từ". Đối với công việc cũng vậy, mà đối với tình cảm người-người cũng vậy, sự tìm hiểu rồi dẫn tới nhận biết, sau đó là hiểu rồi cuối cùng là biết; là một quá trình học tập và làm quen không thể thiếu trong việc phát triển, dù ở bất cứ môi trường nào. Nó tự nhiên như thể con người là một thú vật bậc cao nhất vậy. Nhưng cái mà người ta thường nói đến là "con tim" thì lại khác đi một chút.
    Thử nhé. Một câu chuyện mà thể loại của nó cổ đến vô cùng nhưng cách thể hiện của câu truyện lại thật tuyệt vời.
    (Chú ý. Mục đích của ngoclong đưa ra mấy cái lí do bên trên chỉ là để dẫn chuyện và cũng là để kiểm tra trình độ phán đoán của mình. Người biết tất nhiên sự việc cũng biết. Còn tất nhiên vì là chủ đề ngày tình nhân nên câu truyện bao giờ cũng dính đến nó. Còn câu truyện sau đây là giành tặng cho "những ai thật lòng, đang còn hát yêu thương con người" Có lẽ phải chia làm hai hoặc ba phần. E rằng sẽ dài).

    Một câu chuyện tình yêu
    (Dựa trên một phim. Đạo diễn truyện: ngoclong80 )
    Mười năm về trước, trên một chuyến bay từ NewYork về LA, trước giờ hạ cánh, một chú nhóc ngồi thu mình mặt mày có vẻ thật căng thẳng. Trên loa đã thông báo:
    - Đề nghị quí khách ổn đinh chỗ ngồi, thắt dây an toàn; trong vòng mười phút nữa máy bay sẽ cất cánh.
    Bất chợt một cô nhóc từ đâu chạy vào, ngồi ngay lên chiếc ghế còn trống ở bên cạnh. Nhìn chú bé với ánh mắt thông cảm cho kẻ sợ máy bay, và hỏi :
    - Bạn có ổn không?
    Gật đầu.
    Và máy bay chuẩn bị cất cánh. Chú bé ghì chặt lấy hai tay cầm của ghế và bắt đầu đếm:
    -10...9...8..7...6..5...
    Tiếng đếm hoà tan vào trong tiếng gầm của động cơ mấy bay. Toàn bộ không gian nhỏ run lên, ghì lấy lưng của chú bé và nghiêng mình một cái rồi hẫng... lao vút đi. Chú bé bình thản ngủ sau sau những giây phút cất cánh khó khăn.
    ....
    - Dậy dậy. Đã đến giờ xuất hành rồi. Làm gì mà ngủ dữ vậy.
    Có ai đó đập đập gọi dậy. Bừng mở mắt.
    Đó là một buổi sáng tưng bừng trong ánh nắng. Ngoài khung cửa mây lững lờ trôi, lượn quanh ông mặt trời đang toả những làn hơi ấm xuống vạn vật. Khẽ cười rồi như thường lệ, thả chân xuống đất rồi cất mình dậy, hướng về phía nhà vệ sinh...
    Ngày khai giảng đã đến, cũng là ngày đầu tiên của anh chàng đẹp zai này tại trường cấp ba tại bang LA trong năm học thứ hai.
    - Này anh chàng khờ.
    Một tiếng gọi, và khi ngẩng mặt lên, thấy ngay một khuôn mặt điển trai, đôi kính cận trí thức (tất nhiên roài, diễn viên Hollywood mà)....
    - Xin lỗi, tôi không nhớ là mình đã gặp nhau ở đâu đó rồi.
    Sau mồt hồi ngẩn mình nhận ra tiếng gọi xuất phát từ một co gái ở đàng xa. (Khỏi phải tả nhé. Cứ tưởng tượng là minh tinh hố nì út là ra ngay). Ngẩn người. Suy nghĩ và phang một câu như bên trên.
    - Hi hi. Tôi nhơ ra một câu bé cách đây khoảng chín mười năm trên một chiếc máy bay tay ghì chặt lấy thành ghế và đếm người trước khi hạ cánh.
    ....
    -A. Vâng mình vẫn vậy, luôn luôn sợ những chuyến bay. Bạn cũng học ở trường này hay sao? Vậy mà sao mình không biết nhau trong gần mười năm qua nhỉ.
    - Nhưng mà tôi thì lại biết bạn đó. (Hứ, rõ là anh chàng này chẳng vừa. Bạn đọc có đồng ý với tôi thế không?).
    ....
    Họ thành bạn.

    Hê hê hê. Xì tóp kẻo có người mắng là viết dài. Câu truyện sẽ tiếp tục vào một ngày không xa, và hứa hẹn sẽ hoàn thành vào ngay Vallentin.
    Ngoclong80
  4. heart_on_fire

    heart_on_fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Nì monter .......đằng ấy chăm chỉ quá nhỉ , tớ nhớ là V_Day năm nay là thứ 7 kia mừ .........ngày thường còn " ba chấm " , huống gì hôm đó ........................phục nhất ấy
    ......................................................................​
    Với tôi thì ngày nào cũng là V_Day chứ chẳng cần đúng 14 _ 2 , hì hì .................nhưng năm nay là vui nhất , hạnh phúc nhất .
    [​IMG]
    You are the one I Love
    So long......my Hoang Anh !
  5. monterlovely

    monterlovely Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    1
    the bác hạnh phúc ở điểm nào, bác suốt ngày than vãn kèm theo sự thở than , còn kêu ca gì nữa . Năm nay = mọi năm chán đều , Chả biết năm nay mình có SOCOLATE ko nhi chán wa
    YÊU THÌ SAO MÀ KHÔNG YÊU THI SAO ???
  6. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Có người nhắc nhở là còn câu chuyện đang kể dở. chạy vào đây để ..kể tiếp.

    Trên những bậc tam cấp hướng tới những giảng đường, đôi bạn nối chân nhau bằng những câu nói của hàng ngày.
    - Hôm nay sao có vẻ hấp tấp vậy?
    -Tại dậy muộn, tối qua cùng thằng bạn cùng phòng thức hơi khuya.
    ...
    Hay là khi mắt nhìn xuống những bậc tam cấp để trở về kí hay nhà trọ.
    -Sao? Hôm qua thế nào? Rủ cô ấy đi uống café ở chỗ nào vậy?
    - Vẫn là chỗ mọi hôm thôi.
    -Thành công chứ.
    -Có vẻ như là vậy.
    ....
    Thường sự trùng hợp ngẫu nhiên không chỉ dừng lại ở mức như vậy. Nó như là sự cố tình sắp đặt của một đáng tối cao nào đó.
    - Chào nhé. Hẹn gặp lại ngày mai.
    - Không phải bạn trai của bạn rủ bạn đi ăn nhà hàng tối nay sao?
    -Ừ. cũng hi vọng tối này là một tối vui vẻ.
    - Vậy chào. Hẹn gặp lại ngày mai.
    ....
    Chiều hôm đó tại phòng 203 của kí túc xá. Anh chàng đẹp trai đang đứng trước gương để chuẩn bị cho buổi gặp mặt buổi tối giữa hai người.
    - Eh. Trông hôm nay bảnh tệ. Lại đi với em nào hả?
    -Ơ. Vừa mới quen thôi.
    - Thế Jessi có biết không?
    -Thì cùng kẻ với cô ấy mấy hôm nay.
    -cô ấy nghĩ sao?
    -Thằng này nghĩ linh tinh. Jessi có bạn trai từ hồi đầu năm cơ mà.
    ....
    Sau buổi tối.
    -Sao?
    -Xong. Đã chia tay. Không hiểu cô ấy giận chuyện gì.
    -Chắc là mấy chuyện bàn tàn giữa cậu và Jessi phải không?
    -Có lẽ vì vậy mà mình và cô ấy cãi nhau.
    ....
    Với một bó hoa thật đẹp. Anh chàng sợ máy bay của chúng ta đã được cậu bạn cùng phòng khuyên đi xin lỗi cô bạn gái. Nhà cô bạn gái này ở phố Wall (ghi bậy thế, ứ nhớ được chính xác). Sau hồi chuông. cành cửa mở ra.
    - Bạn gặp ai?
    -Hello. Chào Jessi. Sao lại có mặt ở đây ?
    -Ừ. Tôi sống ở đây với một người bạn gái.
    -Vậy sao? Bienca có nhà không ?(Cái tên này cũng bịa nốt).
    -Cậu là người đi cùng với Bienca sao? Cô ấy có nói về cậu. Khá bất ngờ đấy. Vào nhà đi.
    Cánh của mở ra. Và chàng trai của chúng ta được biết là cô bạn gái không có nhà. Cô đó đã đi bơi cùng với một vài cô bạn gái khác từ sáng.
    -Theo mình nghĩ thì cậu không hợp với Bienca đâu.
    -Tại sao lại vậy?
    -Cũng không biết nữa. Nhưng như tính cách của Bienca không hợp với tính cách của cậu.
    ....

    Hê hê. Hôm nay câu chuyện mang tính tình tiết. Tất nhiên không hấp dẫn cho lắm. Câu chuyện còn dài. Mời theo dõi hồi sau sẽ rõ.
    Ngoclong80
  7. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện về cống thoát nước em đọc ở bên box em rùi,không ngờ ở đây cũng có.
    Với khí thế sục sôi của ngày Va-linh-tinh này em cũng muốn thử V-lung-tung một chút.Vì vậy em chính thức tuyển 1 nam đi chơi với em ngày thứ bảy này.Có ai đăng kí không ạh????????
    Câu chuyện này dành cho những người đang mong chờ một V-day thật ấm áp & hạnh phúc.
    Một cô gái hỏi bạn trai rằng mình có xinh đẹp không, chàng trai nói là không. Cô hỏi liệu chàng trai có muốn sống với mình mãi mãi, câu trả lời là không. Cô lại hỏi nếu cô ra đi, liệu anh ta có khóc không. Một lần nữa, chàng trai lại trả lời không.
    Như thế là quá đủ, cô gái quay gót bỏ đi, giọt nước mắt lăn dài trên má ....
    Bỗng chàng trai nắm lấy tay cô gái và nói :

    Anh không yêu vẻ đẹp bề ngoài, anh yêu vẻ đẹp tâm hồn của em. Không phải là anh MUỐN sống với em mãi mãi, anh CẦN được sống với em mãi mãi. Và khi em ra đi, anh không khóc, anh chết ...
    [​IMG]
  8. monterlovely

    monterlovely Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    1
    Muốn tuyển một ai đó thì cần phải thông báo cho người kia bít mình là ai , như thế nào , rồi đang ở đâu thì người ta mới có thể đăng kí được chứ . Chứ tự nhiên đùng đùng vô kêu người ta đăng kí thì đăng kí sao chứ . Hãn còn thời gian cho bạn đó , hãy gởi các thông tin của bạn kèm theo 1 bức ảnh để bà con còn biết nhá
    YÊU THÌ SAO MÀ KHÔNG YÊU THI SAO ???
  9. thienthansatthu2003

    thienthansatthu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Khong có người yêu sao mà phải thuê người đi chơi.Cần người như thế nào ra sao phải nói rõ ra chứ cứ úp thế ai mà biết mà mặt mũi cô ra sao như thế nào ko ai biết di chơi với co quả thật là 1 sự mạo hiểm đấy
    Tình tình ở giữa nó phình ra[/s ize=6]
  10. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Nick của em thì các bác nhìn thấy rùi,còn tên em thì ... mấy người mang hồ sơ đi xin việc mà biết tên giám đốc đâu.Em đang ở HCMC ạh.Còn bác nào muốn nghía ảnh của em thì mời sang album của box mình,bác yann đã post ở bên đó.
    Dạ em xin hết ạh.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này