1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Valentine... Tạm biệt tình yêu của tôi!I!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi vodanh_langthang, 12/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Valentine... Tạm biệt tình yêu của tôi!I!

    Em...có đau đớn quá không...có khó thở quá không khi em yêu anh...em có trầm cảm không...tình yêu anh dành cho em nặng nề đến mức đó sao... hạnh phúc dược cảm nhận qua những cung thăng trầm ngắn ngủi...vẫn yêu em sáng chiều đi về nặng gánh cơm áo..vẫn yêu em tần tảo lo cho em gái mình chuyện học hành..và vẫn yêu em lo lắng cho anh ở xứ người..không may lao vào những cơn say không lối về...không may...không may...này em ạ! anh vẫn yêu em ở những đều bình dị nhất...mà vốn dĩ tình yêu chúng ta dành cho nhau quá lớn..để bây giờ...chia tay...chia tay ..có gì vui đâu khi ngày VALENTIN gần kề...có gì vui đâu khi một người đầy nước mắt...lại càng không vui khi anh ngồi nhìn em khóc? tại sao? em...anh không ai có lỗi cả và tình yêu lại càng không...thôi thì,,,chia tay...bình an em nhé...chúc em hạnh phúc...có lẽ là trong một khoảng thời gian khác..hôm nào đó anh vào diễn đàn...thấy một topic hay"Ở NƠI NHÂN GIAN KHÔNG THỂ HIỂU" giờ anh lại đứng chính nơi đó..không biết nói gì hơn
  2. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Anh ké phát nhé!!
    Valentine 2005 : hạnh phúc, ngất ngây như con gà tây, tưởng chừng như đã có đủ những thứ mình cần!
    Valentine 2006: buồn như con chuồn chuồn, chán như con gián, mất đi những thứ mình cần !
    Buồn quá vodanh@ nhỉ, uớc gì em ở đây giờ này..............
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    CHo mình chen với . Nỗ lực đến thế mà cô ấy quay lưng đi thì tôi cũng chịu thôi !
  4. quathongk

    quathongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Cả trong những giấc mơ ,em cũng mong ngóng tự an ủi mình "rồi mọi thứ sẽ qua".
  5. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Nhớ em ... mà em lại xa nhau rồi ...
  6. songcham

    songcham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    mặc dù chúng ta không còn như ngày xưa nữa nhưng tôi sẽ mãi dõi theo dấu chân anh, và chúng ta sẽ là những nguòi bạn tốt với nhau mãi mãi

Chia sẻ trang này