1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Valentine >tặng quà gì cho Fỉst love đây?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi heonho80, 21/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bubble_lovely

    bubble_lovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    hì quên cho bạn cái ID của mình .ID của mình là bubble_lovely2003, thế của bạn là gì? Add ID vào rùi mình kể cho mà nghe
    Trần gian vốn là mộng, thực hư cũng là mộng. Say mộng hay tỉnh mộng vẫn là mộng mà thôi
  2. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    nên mua hoa hồng đỏ , còn nếu ko thì tìm hiểu xem bạn gái của mình thích hoa gì nhất thì mua tặng . số lượng của hoa cũng có ý nghĩ lắm đó nha , ví dụ như :
    -1 bông:anh chỉ có mình em.
    -3 bông:i love you
    -4 bông: do you love me
    -5 bông: i love you very much
    -9 hoặc 10 bông : 9 nhớ ,10 thương.(...)
    -1 bông khác màu trong những bông cùng màu: trong rất nhiều người anh chỉ "chấm" được mình em.
    -999 bông : tối nay anh em mình đi bán bông lấy tiền đi ăn mì gõ nha em ...
    còn vụ trồng cây đó , tui thấy cách dễ nhất là cứ ra ngoài chổ vườn cây chọn mua cái cây nào đang có nụ- cây hoa hồng chẳng hạn - về tặng bạn gái, chăm sóc đến khi cái nụ đó nở là ok rùi ... hay mua cà chua về ăn, lấy hột trồng , chịu khó tưới nước là nó lên chồi ngay hà, sau đó mua phân về bón,-> tặng bạn gái, cỡ 2 tháng sẽ có trái -> cùng người yêu ăn trái cà đầu tiên ! kekeke
    Vô sân bay mà ngắm trai thì cực sướng ...
  3. bubble_lovely

    bubble_lovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    người yêu của heonho sắp du học rồi chị ạh cách trồng cây ăn trái của chị không được đâu. Chị có cách nào khác thì giúp heonho với .PS: heonho là sinh viên nên cách gì lãng mạn mà ít tốn kém một tý chứ mua 999 đóa hồng chắc chết quá.
    Trần gian vốn là mộng, thực hư cũng là mộng. Say mộng hay tỉnh mộng vẫn là mộng mà thôi
  4. gaconngocnghech

    gaconngocnghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Thế mình muốn tặng uqà Valentine cho bạn trai mình thì tặng cái gì hở bà con??? Bạn trai mình cũng ở xa lắm, thế nên mình chả biết tặng cái gì cho lãng mạn cả, vì có cách nào hay thì áp dụng hết mất cả rùi. Thế mới khổ. Help me!!!
    After all, tomorrow is another day!!
  5. bubble_lovely

    bubble_lovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Vậy mấy cách hay của bạn là cách gì vậy post lên cho mọi người coi vậy mới biết mà chỉ cho bạn cách khác chứ
    Trần gian vốn là mộng, thực hư cũng là mộng. Say mộng hay tỉnh mộng vẫn là mộng mà thôi
  6. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Nghe heonho va` bubby_lovely nói chuyện làm tớ chột dạ, trong mấy cái trường hợp mà tớ biết thì hai người có duyên với nhau lắm
    Cô đứng trên tuyết dưới ánh trăng, ngắm mấy cái áo và đôi giày của trẻ sơ sinh, trong lòng muôn điều dịu ngọt khiến cô như si ngây...
  7. bubble_lovely

    bubble_lovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    nói vậy nghĩa là sao hả phicau kiaTui biết sao thì tui chỉ vậy u nói có duyên nghĩa là sao .Không giúp heonho thì thôi còn vô phá nữa.Chít đấy
    Trần gian vốn là mộng, thực hư cũng là mộng. Say mộng hay tỉnh mộng vẫn là mộng mà thôi
  8. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, đấy là tớ nói thế, tin hay ko thì tuỳ. Nếu tớ có người iu, valentine đầu tiên tớ sẽ trổ tài đầu bếp làm cho nàng một bữa thật ra trò. Món gì cũng dính đến tình yêu hị hị hị... Hình như ko thể thiếu bánh gatô chocolate. Có thực mới vực được đạo mừ .Hê hê, còn valentine thứ hai thì chưa biết được
    Cô đứng trên tuyết dưới ánh trăng, ngắm mấy cái áo và đôi giày của trẻ sơ sinh, trong lòng muôn điều dịu ngọt khiến cô như si ngây...
  9. Ngoc_Ly_229

    Ngoc_Ly_229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Nếu người yêu sắp đi du học .. mà muốn tặng quà hãy tặng một cái khung ảnh do chính bạn làm nó cũng dễ thôi mà hay bạn mua cũng được .. Nhưng cái quan trong là hình ở trong cái khung đó .. Bạn hãy chọn hình 2 đứa bạn rồi cho vào .. và mặt sau hãy viết một lời chúc ngọt ngào .. Vì dụ hả .. A Y E rất rất nhiều .. khi E thấy nó ( món quà ý " E hãy nghi E đang có A mình đã có nhau chúng ta đã vui vẻ bên nhau .. A đã yêu E sẽ mãi mãi yêu E .. Mong E sớm về .. Ối trời tớ là con gái tớ sao biết cảm xúc của ấy mà tớ viết hì .. miễn là cứ 1 lời chúc ngọt ngào khi cô ta thấy bạn trong hình cô ta sẽ luôn nhớ bạn .. Tớ nghĩ món quà này là ấn tượng nhất Đi xa cô ta sẽ luôn nhớ đến bạn còn cái gì nữa để tớ nghĩ tiếp
    Dẫu anh có nghi ngờ! Ngôi sao là ánh lửa! Mặt trời di chuyển chỗ!Chân lý là dối lừa!Nhưng anh chớ nghi ngờ! Tình yêu em anh nhé!
  10. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng sắp có First Valentine đây, tớ định tặng 1 quả táo, còn nếu ở xa thì dùng EMS hoặc là PTN cũng okie đấy táo không bị thối quá nhanh đâu, hê hê.........
    Forever and one i will miss you......However, i kiss you.....

Chia sẻ trang này