1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Valentine >tặng quà gì cho Fỉst love đây?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi heonho80, 21/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ruanweixin

    ruanweixin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2002
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Không nên tặng quả Táo vì nó nói lên sự chia ly, Bạn không nhớ câu chuyện của Adam và Eva à?
    Nếu ai muốn học tập kinh nghiệm hoặc cần sự giúp đỡ thì mail qua: telnmayn@yahoo.com, Tui sẽ cố gắng nhanh chóng giúp Bạn
    Ruan Wei Xin
  2. Ngoc_Ly_229

    Ngoc_Ly_229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Trong một năm ai cũng có rất nhiều dịp ?zphải? mua quà tặng bạn bè, người thân. Nhiều món quà được mua rất qua loa tại các siêu thị, nhiều thứ được làm bằng tay rất công phu và tỉ mỉ. Có những món quà chỉ trở thành vô giá khi được tặng bằng tất cả tấm lòng với một trái tim chân thực.
    Sau đây là một số món quà ý nghĩa nhất để bạn trao tặng cho những ai không thể thiếu được trong cuộc sống của bạn.
    1.
    Món quà cao quý đầu tiên là thời gian. Dành một chút thời gian cho người thân của mình quả là một món quà quý giá được tặng cho cả hai bên.
    2.
    Một tấm gương tốt. Phần lớn mọI ngườI học và tiếp thu rất nhanh khi quan sát ngườI họ kính phục, hâm mộ. Hãy làm những gì có thể để những ai coi bạn là thần tượng học được những điều hay lẽ đẹp, những gì cần thiết cho đời sống. Đừng bao giờ để cho thần tượng của họ bị sụp đổ.
    3.
    Hãy chấp nhận. Nếu bạn chấp nhận một con người nào đó không điều kiện, bạn sẽ làm cho đối phương thoải mái và rất hạnh phúc. Bạn cũng sẽ rất bất ngờ khi từ cách cư sử của bạn, đối phương sẽ thay đổi và tự hoàn chỉnh bản thân mình.
    4.
    Món quà tiếp theo sẽ là món quà hoàn mỹ cho những ai luôn bận rộn. Hãy cho họ nhiều thời gian hơn cho chính bản thân họ. Đừng thúc dục, quấy rầy hay làm mất thì giờ của họ. Hãy trở thành nơi bình yên nhất họ có thể tìm đến.
    5.
    Luôn tìm những gì tốt nhất ở mọi người.
    6.
    Ý thức được giá trị. Đừng phung phí những lời chê bai, giễu cợt hay khinh thường.
    7.
    Cố gắng dứt bỏ những thói hư tật xấu. Ví dụ hãy bỏ thuốc cho ngườI mình yêu. Cố gắng ngừng làm tất cả những gì khiến mọI ngườI xung quanh khó chịu, phiền lòng.
    8.
    Hãy để cho mọI ngườI biết bạn thật sự là ai. Tâm sự vớI mọI ngườI về những suy nghĩ, ước mơ và dự định của bạn cho tương lai. Đó là những gì khiến 2 ngườI xích lạI gần nhau hơn. Giúp hai bên cùng cởI mở tấm lòng.
    9.
    Giúp ai đó học được điều mớI mẻ. Nhất là những gì thực sự có ích trong cuộc sống. Những thứ đó sẽ trở thành một sự đầu tư vô giá cho tương lai.
    10.
    Biết lắng nghe một cách chăm chú. Không phảI ai cũng làm được điều này. Do vậy đây là một cử chỉ được đánh giá rất cao bởI ngườI nói. Chỉ cần chăm chú lắng nghe thôi là bạn đã lấy được lòng của đốI phương rồi.
    11.
    Sự lạc quan. Thật quan trọng khi biết tìm tòi những điều thú vị, vui vẻ trong những công việc thường nhật. Hãy giúp mọI người chung quanh nhận biết được cái đẹp của cuộc sống.
    12.
    Hãy để mọi người có quyền được cho bạn một cái gì đó. Hãy làm tất cả những gì có thể để khiến ngườI ban phát cảm thấy hạnh phúc, phấn chấn khi ban tặng.
    Dẫu anh có nghi ngờ! Ngôi sao là ánh lửa! Mặt trời di chuyển chỗ!Chân lý là dối lừa!Nhưng anh chớ nghi ngờ! Tình yêu em anh nhé!
  3. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Người iu tôi ngồi gập cho tôi 999 con hạc giấy nhỏ xíu..Đủ các màu sắc... Rồi cho vào những chiếc lọ thuỷ tinh....Thấy chị người iu tôi nói...Từ lúc mày đi...Đêm nào nó cũng vừa ngồi gập hạc giấy vừa khóc...............Mà thấy nói gập hạc giấy nhỏ kì công lắm.....
    Đơn giản..Chẳng phải Xe đẹp..Chẳng phải di động xịn...Ko phải những thứ xa xỉ....Nhưng nó chứa đựng...Mọi thứ..Chứa đựng tình cảm của người ấy dành cho tôi..Tôi hiểu...Và càng yêu người ấy nhiều hơn........



    Ngoài Hiên Vắng ... Gió Rét ... Đông Lạnh Buồn ... Bóng Ai Ôm Hình Ai Đi Mãi.....
    Xã hội bất công nuôi ta lớnCuộc đời bạc bẽo dạy ta khônKhông đâm không chém đời không nểKhông tiền không bạc gái không theo........
  4. gaconngocnghech

    gaconngocnghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang vẽ một bức tranh gồm một căn nhà va hai người nắm tay nhau dứng trước cổng, kiểu như là cả hai đang ngăm nhìn ngôi nhà và cùng ước mơ ấy. Thế có được không? Tớ vẽ không phải là đẹp lắm, nhưng tớ nghĩ tấm lòng là quan trọng.
    After all, tomorrow is another day!!
  5. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì đang cố gắng hoàn thiện mình về đủ mọi mặt(ăn, ngủ ,chơi,...) để tặng cho người yêu "tương lai" của tớ(chưa có mừ). Nghe có vẻ keo kiệt nhưng nhà tớ nghèo mà...
    Cô đứng trên tuyết dưới ánh trăng, ngắm mấy cái áo và đôi giày của trẻ sơ sinh, trong lòng muôn điều dịu ngọt khiến cô như si ngây...
  6. thaoanh_na

    thaoanh_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    ai giúp tui với người ta đang ở xa (có 250km thôi nhưng hơi khó liên lạc) thì tôi phải làm gì bây giờ năm ngoái người ta có quà cho tui còn tui thì không có gì cho người ta cả làm thế nào bây giờ ai lên tiếng với.
  7. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    tớ thì năm nay fải gọi điện cho cô ấy tầm 11h30'' nè . Ko biết bưu điện có còn hoạt động tầm ấy ko nhỉ ?????
    Hỏi nhỏ : ở HN có chỗ nào bán đồ độc đáo về Val''s Day ko ????? Với các tiêu chí : nhỏ gọn , rẻ và ấn tượng . Help me
    http://http://www.diendantinhoc.com/image.htm?u=2455&dateline=1068478875
  8. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Híc vậy mà trong lần đi chơi đầu tiên với người yêu của mình bây giờ tui đã tặng quả táo đấy..........SOS..... Vậy mà tình yêu thì vẫn mỹ mãn, tui chẳng tin chia ly gì gì đâu ?????????

Chia sẻ trang này