1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VALENTINE ! Ten days more...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi PrettyIndianboyvn, 03/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. madboy

    madboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    valentine chán vãi ... mình tặng 5 bạn gái ... để rùi ôm tay không về ! ... ghét thấy mồ ... !
    Làm sao khiến được lòng phải cố quên ?​
  2. EVIL_GIRL

    EVIL_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    he he valentine năm nay cũng khá đặc biệt đây kể cũng hay... tự nhiên chả hiểu ai đến đưa chocolate và thiếp cho mình.. chả biết là ai cả.hic chỉ biết gửi cho mình hi hi thú vị quá và diều vui hơn là thấy ex,, boy friend... tình cờ lại gặp và nói chuyện tưởng chừng mình sẽ quay đi và o nói đc gì o ngờ mình vẫn có thể nói với hắn như 1 người bạn bt hu hu sao mà thấy chạnh lòng thế?? hùng ơi..thôi thế là dủ lắm rồi chả cần gì nữa mặc dù valentine năm nay là 1 năm bùn vì mình vẫn thế vẫn evil như hùi nào.. hì thôi mặc kệ. cái gì đến sẽ đến đi sẽ đi..
    IF YOU DONT SEE EVIL...ARE U .....SAFE???
  3. symour1

    symour1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2001
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Chả bù với anh được nhận 5 quà mà chỉ mất có 4 thôi .....He he he
    Is The Fate Unchageable ?
    Eternal Love ?
    Story Never Ends.................
  4. Dart

    Dart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    He he !
    Nhận 3 , tặng 0 !!!
    Ngại wá , ngại wá !!!

    Nhìn mặt trời mà không chói loá , là hội người mù Việt Nam
    Đẹp dịu dàng mà không chói lóa , là hội người già Việt Nam
  5. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    em giống dart mỗi tội dart trả lại còn em thì ko
    em cũng chẳng tặng ai cả !



    Love is a big illsusion.
    I should try to forget.
    But there's something
    left in my head.
  6. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời, lão sey đầu tư kin wé
    Valentine năm nay vui thật, trời mưa fùn và lạnh....hichic, đi ngoài đường mà lạnh hông chịu đc, đã thía mình lại mặc ít áo nhưng muh dù sao cũng cảm thấy ấm....... Hơ hơ....mà công nhận Valentine cũng ko fải là một ngày ri đặc biệt cho lắm. Mình vẫn đi nhậu với mọi người đến 11h mới về. Nhưng mà vui, tiếc là ko over night với mọi người đc. Chuối vật. Về đến nhà mở quà ra..... cảm động quá. Hichic, chưa bao h mình có một món quá như vậy và cũng chưa bao h.... mình một Valentine như hôm qua...........
    2 a.m. and the rain is falling
    Here we are at the crossroads once again
    You're telling me you're so confused
    You can't make up your mind
    Is this meant to be
    You're asking me
    But only love can say - try again or walk away
    But I believe for you and me
    The sun will shine one day
    So I'll just play my part
    And pray you'll have a change of heart
    But I can't make you see it through
    That's something only love can do
    In your arms as the dawn is breaking
    Face to face and a thousand miles apart
    I've tried my best to make you see
    There's hope beyond the pain
    If we give enough, if we learn to trust
    [Chorus]
    I know if I could find the words
    To touch you deep inside
    You'd give our dream just one more chance
    Don't let this be our good-bye
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy...
    Được snow flakes sửa chữa / chuyển vào 17:02 ngày 15/02/2003
  7. unbreak_my_heart

    unbreak_my_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua quả thật là 1 valentine buồn nhất trong tất cả các valentine mà mình biết.Vừa chia tay người yêu trước Valentine-----> ko có quà, thấy người ta có đôi có cặp mà minh tủi thân quá.
    Không ngờ hôm qua lũ bạn lại bày trò để mình và anh ý có dịp nói chuyện với nhau,tụi nó vẫn muốn mình quay lại, tụi nó tiếc thay cho mình, nhưng mà không thể, bát nuớc đổ đi sao có thể đầy lại đuợc.-----> buồn.Mặc dù là mình vẫn còn rất yêu anh ấy,nhưng ko hiểu sao mình không thể quay lại đuợc.
    Đêm qua mình đã khóc, đã khóc rất nhiều,đã nghĩ thời gian có thể quay trở lại, nhưng tất cả đã chấm hết.
  8. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    có gì buồn đâu hả bạn.Phải tự tim niềm vui cho mình chứ .Nếu đã chia tay rùi thì thui .Nhưng nếu chẳng vì lý do rì mà 2 người chia tay khivẫn còn yêu nhau thì cũng nên nghỉ lại đó.Bát nước chưa chắc đã hắt hết mà.còn có thể đổ lại cho đầy.hì hì,sorry vì đã xen vào chuyện của bạn nhưng tui thấy bạn chia tay mà buồn vậy nên khuyên bạn thui



    Love is a big illsusion.
    I should try to forget.
    But there's something
    left in my head.
  9. unbreak_my_heart

    unbreak_my_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chipbo vì lời khuyên đó nha, thực sụ là buồn thì buồn thật, nhueng mà lòng đã quyết tâm rồi thì chắc là tụi mình sẽ khó mà quay lại với nhau.Bát nước đổ đi có thể không đổ hết, nhưng mà nó cũng không còn nguyên vẹn như trước nữa,vậy thì níu kéo cũng vô ích thôi.
  10. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    điều đó thì mình ko phủ nhận
    nhưng nếu thực sự 2 người còn tình cảm,còn có thể hàn gắn thì hãy cố gắng,ko đến lúc hối hận ko kịp đâu bạn ạ
    tuy ko thể nguyên vẹn ngay được nhưng dần dần rùi nó sẽ đầy lại như ngày xưa ấy mà



    Love is a big illsusion.
    I should try to forget.
    But there's something
    left in my head.

Chia sẻ trang này