1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Valentine và những chuyện linh tinh về ngày Valentine

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi thayboimu, 11/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Thế ngày Valentine là ngày gì nhỉ ??? Trong từ điển Việt Nam đâu có ngày lễ Valentine ?? Chỉ biết ngày ấy tôi đi thắp 1 nén nhang cho người yêu đã khuất sau đó về kím ai nhậu cho vui hông biết năm nay thì sao, chắc cũng vậy wá... Thầy bói mù bảo tôi phải làm sao đi, tui sẽ tặng cho thầy bói 5*.

    Nothing's Impossible !!!
  2. namyen

    namyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Hì,
    không phải đối với dân KT thì ngày Valentine là ngày để kiếm tí tiền sao?
    Valentine này Yên tính đi bán hoa hồng, thayboimu mà nói thế thì Yên .... toi mất, mọi người ơi hoa hồng ko phải đẹp lắm sao nè, mí lị hoa hồng thể hiện tình yêu trong sáng và chung thủy. Nói chung tặng hoa hồng là chuẩn nhất, dù có tặng gì khác cũng nên kèm theo 1 đoá hồng chứ lị
    mấy sis có người yêu lâu rồi, năm nào cũng nhận hoa nên chán, chứ với newcommer thì hoa hồng là lãng mạn nhất rồi
    Tóm lị mọi người cứ tặng và nhận hoa hồng cho em nhờ nhé hahahahahah, bác nào có nhu cầu liên hệ sớm nhá, nhất là mấy anh á.............
  3. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Nếu mà ngày đó mà gặp namyen thế nào tao_lao cũng phải mua hoa để mà tặng cho namyen thui
    Nghe thayboimu nói thì chắc là được người ta tặng hoài nên thấy bình thường nên cứ đòi hỏi người ta nào là phải sáng tạo,lãng mạn đủ thứ.... Tao_lao thì thấy người ta tặng hoa cũng đã là tốt lắm rùi,quan trọng có phải là cái bông cái hoa đâu mà là tấm lòng đấy chứ....Có lần tao_lao ghé thăm đứa bạn ở trọ,tao_lao thấy một bông hoa hồng rất đẹp,rất tươi nhưng..nằm trong thùng rác (uổng quá). Tao_lao mới hỏi "sao hoa của ai mà bỏ đó vậy mậy?",bạn tao_lao mới cười "thì của anh nào đó mới tặng cho đứa chung phòng tao hôm qua Valentine". Nghe tự nhiên thấy hơi buồn buồn. Tao_lao thì cũng có khi tặng hoa què cho bạn bè, mà muốn tặng thì cũng đâu có dễ nào là lựa hoa lựa chỗ thích hợp mới dám tặng....Quan trọng nhất là tình cảm của mình dành cho bạn bè. Những món quà "tâm huyết" như vậy hổng biết là bị đối xử thế nào khi người ta đem về nhà? Tự nghĩ nếu mà nó cũng nằm trong thùng rác như vậy thì thiệt là hơi buồn, nghĩ vậy nên thấy thương cho anh bạn nào bị đối xử phũ phàng nhu vậy (nếu mà biết trước thì để tiền mua kẹo ăn sướng hơn).
    Valentine nói thiệt là với tao_lao thì nó cũng như một ngày thường thui (được như Valentine của hàng triệu người khác như thayboimu nói cũng là khá lắm rùi). Ngày đó thì người ta bảo là dành cho tình nhân,mình thì có tình có nhân gì đâu mà phải mừng Valentine. Nhớ mọi năm thì ngày này cứ gom mấy cha bạn ế độ ở nhà nhậu cho vui.Nhậu xỉn rồi thi ngủ,vậy thì cũng qua một ngày. Năm này chẳng có bạn nhậu, nếu mà có ai rãnh ờ-dai-la-bô bữa đó thì lên tán dóc với tao_lao cho vui (ở cách xa nhau thế mà tán dóc được cũng là lãng mạn lắm rùi).
    Chúc mọi người một ngày Valentine thật lãng mạn.
    Moonlight+Blue-Solitary Mountain
    http://www.vnntu.com
  4. thayboimu

    thayboimu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Gửi bằng bưu điện.
  5. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Ừa cũng có lí, mấy anh chàng nhát gan thì nên gởi theo đường bưu điện.
    Tic Tac Chec
  6. thayboimu

    thayboimu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Đây là ngày lễ có nguồn gốc từ nước Ý, mới được du nhập vào VN gần đây. Ngày 14/2 thực ra là 1 dịp để người ta bày tỏ tình cảm với những người mình yêu mến, đó có thể là cha mẹ, anh chị em, bạn bè chứ k0 nhất thiết phải là người iu. Valentine là tên của 1 vị thánh mà người phương Tây cho rằng ông là người "bảo hộ" cho tình yêu, "bảo hộ" cho những đôi tình nhân. Ngày 14/2 là ngày mất của ông. Hiện giờ k0 nhớ chính xác truyền thuyết nên k0 dám kể
    Thành thật chia buồn cùng bác.
    Thích nhậu thì cứ nhậu như dự định. Tìm người đâu cho xa, mua đồ nhậu hoặc nhờ mẹ làm vài món rồi mọi người cùng uống với nhau vài ly cối thì ai cũng vui.
    Nếu thích có sự thay đổi thì... đi ngủ sớm. Hoặc rủ ba mẹ đi coi phim, coi kịch đi. 14/2 cũng là ngày thể hiện tình cảm đối với gia đình đó.
  7. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Nghe thầy bói mù nói ngày Valentine cũng là ngày đặc biệt để thể hiện tình cảm với người mình yêu thương (bên cạnh người yêu) thì tao_lao cũng hơi ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì biết thêm một ý nghĩa thú vị nên thử tò mò tìm hiểu xem ngày Valentine này là ngày như thế nào.
    Thayboimu bảo ngày này gắn liền với thánh Valentine (Saint Valentine) thì tao_lao bắt đầu tìm thông tin từ đây. Kết quả thì thấy là thật ra có rất nhiều câu chuyện giả thuyết về ngày 14/2 này. Liên quan đến mấy ông thánh thì trong lịch sử có đến ba ông tên như vậy,và giả thuyết này cũng gây ra tranh cãi và cũng "chẳng ai chịu ai hết". Dù vậy nhưng cũng xin nói thêm là có một vị thánh Valentine,sống vào khoảng năm 250 gì đó sau công nguyên hay tổ chức 'đám cưới lậu" cho mấy cặp tình nhân (giống như mấy "cha" tổ chức đám cưới trong nhà thơ bây giờ đó mà). Nên ông ấy là người "bảo hộ" hay thần tình yêu như thayboimu nói cũng được.
    Hai giả thuyết mà được người ta xem là khá đúng đắn do giáo sư Lawrence Cunninghame ở đại học Notre Dame đề xuất là :
    1) Bữa 14/2 là một bữa "nhóm họ" bên đàng gái của đám cưới của Ngọc Hoàng với Vương mẫu nương nương (nói theo kiểu phương đông cho gần gũi) nên bà con gom lại nhậu nhẹt linh đinh. Trai gái thì trao thư tình tá lả luôn,bữa đó cho yêu đương xả láng....
    2) Người ta tin rằng mấy tụi chim chóc,ong **** bắt đầu cặp bồ bịch hẹn hò bắt đầu từ ngày 14/2 mỗi năm(bởi vậy nên người ta hay chửi mấy cha đa tình là phường ong **** chăng?).
    Đó là một số giả thuyết về nguồn gốc 14/2 thôi. Nhưng tao_lao nghĩ là cái quan trọng hơn là người ta làm gì mấy bữa đó. Theo truyền thống thì người ta viết và trao đổi thư tình (có kèm mấy bài thơ nữa thì quá lãng mạn), sau này moden hơn thì người ta gửi thiệp (cards), có kẹo chocolate thì người ta cũng bày thêm cái chuyện chocolate hình trái tim (như thayboimu nói ở trên). Và món quà lãng mạn truyền thống từ xưa tới giờ là hoa hồng đỏ (sau này thi người ta chế ra là tặng hoa gì cũng được,miễn em khoái là được rùi).

    Người ta chỉ cung cấp thông tin chuyện tặng quà vậy thui,còn cái vụ đi xine hay là làm gì khác thì hổng nghe nói tới (chắc là tuỳ cơ ứng biến,sáng tạo riêng cho mỗi cặp như thayboimu đề nghị). Nhưng dù sao thì tao_lao xin nhấn mạnh là ngày này chỉ chủ yếu đặc biệt cho tình nhân thui,chứ hổng được lộn xộn dắt cô chú,anh chị em ba mẹ đi chơi (mấy người này có mấy ngày khác rùi mà). Nhưng mà thật lòng theo tao_lao thì ai muốn dành ngày này cho gia đình thì cũng ok ( trong thời gian chưa có người làm người yêu thì làm đỡ vậy). Vì ngày nào mà biểu hiện tình cảm của mình với người thân mà hổng được hoan nghinh, nếu thích thì ngày nào cũng là lễ thui. Tuy theo cách nghĩ của mình hè. Cho nên đồng ý với thayboimu luôn.
    Biểu tượng của ngày Valentine là trái tim đỏ chót (lãng mạn được nhấn mạnh trong ngày này mà). Một số hình ảnh khác cũng được xem là biểu tượng như là hoa hồng đỏ, chim tình yêu (lovebirds,hổng biết chim gì luôn nhưng mà nghe nói là ở phi châu),ren(đăng ten) v.v...
    Từ mấy dòng viết lộn xộn ở trên,tao_lao cho là ngay bây giờ quí vị nên làm một bài thơ tình viết ***g vô một lá thư tình,bọc chúng chung với mảnh chocoalte hình trái tim,đừng quên một tấm thiệp thật ý nghĩa. Tay trái cầm thư tình,tay phải cầm bông hoa hồng đi gặp người mình yêu thì như thế là lãng mạn nhất. Vì đó là tổng hợp tinh hoa của thời đại,của lịch sử,của ngọt ngào (kẹo),của hương thơm (hoa) thì đúng là vô địch lãng mạn. Hic...bữa đó có ai tặng quà và tỏ tình lả tui chịu liền...
    Moonlight+Blue-Solitary Mountain
    http://www.vnntu.com
  8. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    14/2 là 1 ngày bình thường như những ngày khác . Seo mờ mọi người cứ cuống cà kê lên thế nhở, nhở, nhở?
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  9. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Sta@ theo chủ nghĩa độc thân mà... keke... nên có hiểu và biết Valentine có ý nghĩa gì đâu...
    All for you
  10. YUPYUPYUP

    YUPYUPYUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    chị ui , dạo nì trong box mình quanh wa quẩn lại chỉ có mấy bóng hồng , hổng fải chị thì còn ai dzô nữa
    FRIENDSHIP IS A JOURNEY INTO HEART OF EACH[/size=10]

Chia sẻ trang này