1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Valentine và những chuyện linh tinh về ngày Valentine

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi thayboimu, 11/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Cần gì hái trộm . Chiều mai ra công viên Lê Văn Tám , khoảng 6h chiều là chậu hoa vương vãi đầy , cứ xách một chậu về nhà chăm sóc đến 14/2 là vừa ... heheh ..

    Lonelymanus
  2. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười thật , đi đâu cũng thấy các cậu điên đầu tìm quà cho các cô , trong khi đấy Valentine''s day là ngày dành cho cả 2 , các cậu cũng đều phải được nhận quà từ người yêu của mình . Nói thật nhé , cậu nào chỉ có tặng quà cho người yêu mà không nhận được quà từ người yêu của cậu thì nên quên cô bé ấy đi ... chả hiểu quái gì valentine''s day cả

    Lonelymanus
  3. RaR

    RaR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Làm việc gì cũng phải kiên nhẫn chứ , cái này cũng như khi đầu tư vậy , người ta gọi là mất trước được sau
  4. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra bây giờ yêu là được mất như đầu tư kinh doanh ? --> Tầm thường !

    Lonelymanus
  5. RaR

    RaR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Trên đời này có việc nào mà không phải tính toán chứ , tất cả các mối wan hệ trong cuộc sống suy cho cùng cũng chỉ là quan hệ lợi ích thôi ( quan hệ giữa vợ và chồng , cha mẹ với con cái , giữa bạn bè ... ) , bạn có thể chỉ ra cho tui thấy trong các mối quan hệ của con người có quan hệ naò không dựa trên lợi ích hay không , hay là bạn chỉ biết nói theo kiểu phim tình cảm . -> Thực tế chút đi bạn ơi .
  6. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    heheh ... chú RaR phân tích thử lợi ích trong một vài mối quan hệ xem nào . Chú chơi với bạn bè và bạn bè chơi với chú được lợi ích gì ? Cha mẹ chú nuôi chú thì được lợi ích gì ? Và chú là con của cha mẹ chú thì chú được lợi gì ?
    Thú thật , tôi là con người cổ điển . Tôi rất yêu thích những giá trị truyền thống xưa cũ .... chỉ thích lấy gái quê chứ rất ngại gái Tây .... có lẽ hơi thiếu thực tế thật

    Lonelymanus
  7. RaR

    RaR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Lợi ích mà tôi nói ở đây không chỉ đơn thuần là vật chất mà nó còn bao gồm cả tinh thần nữa , khi đi chơi với bạn bè có phải là cần được vui vẻ không ? nếu đi chơi mà vui vẻ thì tức là đã có lợi về mặt tinh thần , khi người ta sinh con họ có lợi ích như thế nào thì tôi chưa biết ( vì chơi có con ) , còn con cái tại sao lại phải nghe lời cha mẹ thậm chí là những chuyện mình không thích thì tự bạn suy nghĩ đi . Về lợi ích vật chất thì còn tuỳ hoàn cảnh mà lợi ích nhiều hay ít .
    Tóm lại , tất cả mọi người trên đời này ( trừ người điên thì tôi không biết ) người nào có bộ óc thì khi làm việc sẽ suy nghĩ ( hay dỡ tuỳ người ) mà 1 khi đã có suy nghĩ tức là có tính tới lợi ích ( đây là cơ sở để tiến bộ ).
    Được RaR sửa chữa / chuyển vào 12:01 ngày 22/01/2004
  8. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Chết thật , tôi có 3 thằng bạn "điên" quá . Bất cứ lúc nào tôi cần , bọn nó đều xuất hiện . Không đòi hỏi khi gặp nhau phải vui vẻ hay không . Khi tôi vui thì không nói làm gì . Khi tôi buồn , hoặc dễ hiểu hơn là khi thất tình ... bọn nó đều luôn muốn bên cạnh tôi để an ủi , chia sẻ . Lúc đấy làm gì có cười nói , vui vẻ gì đâu ... (lúc đấy tôi buồn mà bọn nó cười đùa hoặc bắt tôi kể chuyện cười thì có khi tôi đập cho bọn nó một trận luôn ý chứ ... ) . Hoặc đôi khi tôi hết xiền nhưng thèm rượu , vẫn có thể phone bọn nó lấy ít xiền tìm nước mắt quê hương ... Tôi chưa bao giờ báo cho bọn nó một tin vui gì cả , tôi đã làm phiền bọn nó quá nhỉ vì chẳng mang lại lợi ích cho bọn nó ? Sao bọn tôi vẫn cứ chơi được với nhau từ mẫu giáo đến giờ nhỉ ? Hay bọn tôi chưa biết "lợi ích" là cái quái gì nên vẫn chơi được , chứ nếu nhận ra chơi với nhau chả có lợi rồi thì chia tay nhau ngay ? (hoặc cũng có thể bọn tôi đã không hiểu lợi ích như chú RaR :)) Trong box Kinh Tế này có vài người biết tôi bỏ thi học kỳ để đi nhậu chia tay 1 trong 3 thằng bạn thân đi xa ... cũng không ít người cười , bảo tôi : "điên quá !" ...
    "Với cha mẹ , họ cho ta lợi ích nên con cái phải nghe lời cha mẹ thậm chí là những chuyện mình không thích" ??? Tôi thì không có nhiều kinh nghiệm chuyện này vì gia đình tôi , Bố Mẹ tôi rất tôn trọng quyết định của con cái . Kể cả sau này tôi có lấy một cô vợ sứt môi lồi rốn thì bố mẹ tôi vẫn thoải mái thôi , vì đó là người yêu tôi và tôi yêu Hoặc chuyện Bố Mẹ tôi không muốn thậm chí đuổi tôi ra khỏi nhà nhưng tôi vẫn tự ý bỏ học ... lợi ích là gì nhỉ ? Nếu trong các mối quan hệ đều phải có lợi ích thì nhiều người bị cha mẹ bỏ rơi từ khi mới sinh ra , cha mẹ họ có cho họ được nhiều lợi ích gì đâu nhưng khi trưởng thành họ vẫn luôn muốn tìm kiếm cha mẹ để phụng dưỡng . Nhiều người bị đem cho người nước ngoài , trưởng thành rồi thậm chí không biết tiếng Việt nhưng vẫn rất muốn tìm mẹ đẻ Việt Nam của mình để chăm sóc phụng dưỡng ? Họ được lợi ích gì khi làm như vậy đâu mà sao vẫn làm ? Chẳng lẽ suy nghĩ như bọn đầu bướu là đúng , "chúng nó sinh tao ra , vứt tao ra ngoài đường ko cho tao lợi ích gì , để tao sống khổ cực nay đâm mai chém , bây giờ tao phải trả thù" ???
    Thời gian gần đây có nhiều phát động các tấm lòng hảo tâm , dân mình còn nghèo và hay gặp nhiều thiên tai mà . Có lẽ cũng rất nhiều người tự hỏi chẳng hiểu sao ông chủ võng xếp Duy Lợi ko để dành tiền mua nhà , cứ mãi ở nhà thuê và vài tháng lại lấy chục triệu đem đi ủng hộ người nghèo . Nếu không đem tiền đi làm từ thiện thì chắc ông ấy đủ xây biệt thự từ lâu rồi . Một người Việt Nam khác làm ở Sở Xã hội Mỹ đã lấy ngay mấy ngàn tiền trong quỹ trợ cấp dân thất nghiệp ở Mỹ để gửi về Việt Nam khi biết tin dân Việt Nam vừa bị một tai nạn thiên tai lớn , đến nỗi bị bọn police bắt giam rồi mất công việc ngon lành kiếm hơn 40k/y trong Sở Xã hội . Lợi ích gì ở đây nhỉ ? Hay gần hơn trên cái mạng ttvnol này , trong box VT có một chú đã hơn 60 tuổi , và những hành động của chú ấy trên khắp thế giới khiến khá nhiều người ngoài cho rằng chú ấy là người rỗi hơi , chả có lợi ích gì mà cũng làm những việc như thế ...
    Cũng chán , chú RaR nhỉ , bạn bè tôi và tất cả những người kia ko biết sống "tỉnh táo" ?
    Vì chú RaR khẳng định tất cả các việc trên đời này đều phải tính toán , tất cả các mối quan hệ trên đời đều là quan hệ lợi ích . Tôi thì ... chưa hiểu được điều đó nên nhờ chú giúp đỡ giải thích cho tôi hiểu thôi (tinh thần cầu tiến cũng đáng khen phải không ? ) . Tôi nghĩ chú RaR , tôi và nhiều người có một cách sống riêng của chính mình , chứ không phải tất cả đều sống giống nhau : sống vì tính toán , lợi ích
    Tất cả những người tôi nói đều là người thật , việc thật , không phải trên phim tình cảm đâu (phim ảnh tivi tôi hoàn toàn mù tịt) . Tôi chỉ ra rồi đấy , chẳng biết đúng sai ...

    Lonelymanus
  9. RaR

    RaR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    1/. 3 người của anh đến với anh mổi khi anh buồn hay thèm mà không có tiền mua rượu , điều này cũng dễ hiểu thôi vì họ cũng muốn 1 ngày nào đó họ lâm vào hoàn cảnh như anh thì họ cũng sẻ được anh wan tâm họ giống như vậy ( không biết lúc đó anh có đến với họ khi họ gặp khó khăn không ) , còn một điều nữa là từ trước tới giờ anh thường đem đến phiền phức cho họ mà họ vẫn chơi với anh có thể là do họ nhìn thấy ở anh những ưu điểm nào đó mà trong tương lai họ có thể lợi dụng được những ưu điểm đó của anh ( không biết cái này có phải gọi là tính toán không nữa ) ( cái này nghe có vẻ giống việc đầu tư lâu dài )
    Cái tính toán mà tôi nói không phải chỉ là tính toán trong hiện tại mà nó có thể kéo dài thậm chí đến lúc anh chết đi mà bài tính vẫn còn đem lại lợi ích cho họ .
  10. RaR

    RaR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    2/ cha mẹ anh chuyện gì cũng chiều theo anh ? anh thử hỏi cha mẹ anh xem khi anh vui thì họ sẻ vui hay buồn , nếu họ trả lời là khi anh vui thì họ buồn thì tôi không còn gì để nói nhưng nếu họ trả lời là vui thì tức là có lợi ích tinh thần ( à sẵn tiện hỏi cha mẹ anh xem nếu anh muốn kết hôn với người cùng phái thì họ có đồng ý không , còn không hỏi xem nếu anh làm chuyện phạm pháp họ có ủng hộ không ( họ luôn tôn trọng ý kiến của anh mà phải không ) )
    Những ngưòi con bị bỏ rơi luôn muốn tìm lại cha mẹ để phụng dưỡng là vì họ cảm thấy họ được sinh ra trên cỏi đời này là nhờ công ơn của cha mẹ họ nên họ muốn làm chút gì để đền đáp công ơn cho lương tâm họ được thanh thản .
    Còn về bọn đầu bướu gì đó sở dĩ họ coi mọi người có thù với họ có thể là vì từ lúc sinh ra cho tới lúc lớn lên họ luôn sống trong cảnh đau khổ không biết thế nào là gia đình và phải lăn lộn kiếm ăn từ nhỏ không được giáo dục đúng cách ( của nhà trường ) do đó tâm lý của họ cũng không giống những người được sống trong những gia đình đàng hoàng ( có cách giáo dục đúng )
    3/ Các nhà hảo tâm ( tốt xấu chưa biết ) họ làm từ thiện vì cái gì thì tôi không biết chính xác , nhưng thông thường họ làm từ thiện có thể là muốn lương tâm nhẹ nhỗm ( đã từng có 1 sai lầm nào đó ) hoặc là họ muốn tạo phúc cho con cái họ ( con cái họ hạnh phúc thì họ cũng vui theo ).
    1 người nước ngoài lấy tiền giúp đở những người bị thiên tai ( không biết có người thân họ trong số này không ) có thể là vì tinh thần dân tộc wá cao họ cho là làm như vậy là xứng đáng thì họ làm ( cũng có thể do 1 nguyên nhân khác ) .
    * Tóm lại , các trường hợp anh nêu trên còn thiếu wá nhiều thông tin cũng như các nguyên nhân của tôi đua ra cũng chỉ là nhưng nguyên nhân cơ bản còn chính xác như thế nào thì chỉ có nhưng người trong cuộc mới biết được *
    to lonelymannus : anh không xem phim là 1 điều rất đáng tiếc , mặc dù có nhiều phim rất nhảm nhí nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều phim rất có giá trị để học tập
    À tôi nghĩ chúng ta không nên tranh luận ở đây nữa vì chúng ta đã đi lạc đề của topic ( đang nói về Valentine ) , có gì cần trao đổi thì nên lập 1 topic khác hoặc là trao đổi wa mail để khỏi làm phiền người khác .
    My email : RnR@ttvn.com
    Được RaR sửa chữa / chuyển vào 04:23 ngày 23/01/2004

Chia sẻ trang này