1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Valentine, Valentine.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nicesmile, 23/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nicesmile

    nicesmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Trùi, thời gian trôi nhanh thật, lại sắp đến Valentine nữa rồi. Năm ngoái mình và anh ấy giận nhau đúng vào ngày này. Thế là chẳng có hoa hồng, chẳng có sôcôla...buồn ơi là buồn. Thực ra thì trước đó mình đã chuẩn bị một món quà rất thú vị để tặng cho anh ấy nhưng hôm đó dỗi nên không tặng nữa. Một kỷ niệm buồn. Valentine năm nay chắc mình và anh ấy phải xa nhau vì trùng vào dịp nghỉ Tết mà nhưng mình cũng đang ấp ủ một dự định rất lãng mạng cho anh ấy. Còn các bạn thì sao? Hãy chia sẻ cho mọi người những kỷ niệm của mình đặc biệt là cách mà các bạn đã làm lãng mạn hóa tình yêu trong ngày này nhé.
  2. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ...Valentine của em là... 1 viên sô cô la hình trái tim ..trông zất...ngon --> hậu quả tất yếu là nó...chỉ còn lại mỗi cái vỏ sau zờ za chơi......
    Sau đấy đương nhiên phải chuyển sang " kế họach 2 " ..
    ...là...1 buổi trưa thứ 7 nhễ nhại mồ hôi & khản cổ vì la hét nhưng.. vui khiếp !..
    ....ĐI học về....vội vàng " vồ " lấy cái điện thoại...lấy hết can đảm gọi điện cho anh chàng ..iem thích....
    Và đến khi " anh ý " nhận lời đi xem phim thì.... em không kìm được....hét tướng lên.....làm thèng em zật mình...và chắc " anh ý " cũng.....
    Hix....nhưng ngay sau đấy anh ý lại baó tin là... phải đi đá bóng cho lớp......
    Và zường như sợ hãi khi phải đối mặt với cái zọng điêụ...hơ hơ..gần như khóc của em ..mờ anh ý....zủ em đi xem anh ý đá póng luôn !
    Vấn đề ở đây là ở lóp" anh ý " cũng có mấy vệ tinh ( xem thái độ mấy " bà" ý biết ngay !)... --> bùm 1 cái --> biến thành....em gái !!!..
    CHía là cả buổi em hò hét...hơ hơ....mà phải công nhận em với anh ý đóng kịch siêu thật..chẳng ai nhận za...mà mấy ông bạn của anh ý còn... " lần sau mày zủ kon em mày đi nữa nhớ " ( hôm sau anh ý kể lại thế )..hớ hớ hớ
    Sau đó đi SEGA
    CHơi 1 lúc...chụp ảnh 1 phát nhưng...mặt anh ý lại bị con khủng long che béng mất..hux..
    .................
    Và cuối cùng thì về..tại anh ý phải đi học thêm...
    Kết quả là...em với anh ý thành bạn bình thường ...chả thấy thích nữa..làm " em gái " có vẻ vui hơn !
    Nam nay đi chơi với ai zờ??
  3. 1minute4myself

    1minute4myself Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    TÔI ghét ngày 14-2
    năm ngoái cũng vậy ...năm nay cũng vậy ...chỉ một mình ta với ta mà thôi .........huuuuuuuuuuu
  4. dung719

    dung719 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tớ củng thế. năm nào cũng thế
  5. sonca7

    sonca7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Chết cươ?i với em me?o mất thôi!
  6. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    hihihi meo siêu ngốc nói chuyện buồn cười chế. Đúng là vào ngày valentine mà ko có người iu cũng thấy tủi tủi thế nào, đến lúc có rùi thì lại thấy khó quá, chẳng biết fải chuẩn bị ra sao. Lần trước gà con có chuyện buồn nên mít ướt, thế là bf nhìn thấy, mới xin lỗi dồn dập: thôi chết rồi, xin lỗi em, anh quên mất valentine năm nay rồi. Nghe xong mà càng buồn hơn, valentine đã đến đâu mà qua. Trông bf mặt đần thối ra, làm Gà con từ buồn bã chuyển sang buồn cười. Khổ thế đấy, nhìn cái mắt kiểu này là biết valentine năm nay thế nào rùi
  7. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói năm hết Tết đến, rồi lại trong o khí tưng bừng kỷ niệm ngày yêu đương 14 tháng 2 thì Nhà nước ta thường thả tù nhân để thể hiện tinh thần nhân đạo của người Việt Nam mình [​IMG]
    Thế mà cái box tình iêu thì ngược lại . Ai đời hội xuân vui vẻ , misi chàng ta vừa nói 1 câu thì đã bị Gà con khoá nick đến ngày 7/5/2005 ( chắc là để kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ )
  8. the_girl_from_the_sea

    the_girl_from_the_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Valentine ah`...vừa bước chân ra khỏi cửa thì được tặng 1 bông hồng vàng từ con bạn thân.. hichic...nhưng rùi nghĩ bụng thế này cũng hay, còn hơn là ko co''.. sau đó sao nhỉ... buổi chiều lại được tặng 1 bông hồng vàng (ko hiểu tại sao lại thế) từ một ng mà ngoài danh hiệu "ng bạn" thì ko thể đạt đc danh hiệu gi khác...rùi lại thất vọng tràn trề khi nhìn thấy "ng y'' " hỏi mình xem đoá hoa hồng và con chó bông để mang tặng "cô ấy" có được ko... Muốn hét um lên mất...
  9. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Valentine năm nay đến sớm nên L được ở nhà chơi với anh ấy rùi .Có lẽ L sẽ qua nhà anh chơi cả ngày rùi nấu cơm ăn cùng cả nhà,tối hai đứa đi chơi hoặc đi xem phim thôi.Hi`hi`..được ở gần nhau đã vui rùi mà.
    Chúc mọi người valentine hạnh phúc nhé.
  10. ttvnol_member

    ttvnol_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.816
    Đã được thích:
    0
    TextTextText
    còn ngày lễ tình yêu của em thì nhàn chán hơn vì anh ở xa em quá,cáchh xa tít mù khơi kìa tận 60 cây số.nhưng mà anh vẫn gửi cho em một thỏi socola ngon dã man luôn lên em quên đi sự việc 60 cây số rồi

Chia sẻ trang này