1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Valentine, Valentine.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nicesmile, 23/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Ngày lễ tình nhân với mình ko có gì đặc biệt so với ngày thường cả.Nhưng cũng có lúc dạo phố một mình nhìn các cặp tình nhân khoác tay nhau dạo phố,cảm thấy hình như có cái gì đó rất ấm áp nhưng cũng rất xa xôi ùa về.Cái ngày ko có anh thật chẳng dễ dàng gì để quen với hoàn cảnh.Thực ra thì cũng ý nghĩa lắm chứ.
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Bạn cũng hơi giống mình rồi . Tuy nhiên có khác một chút là năm ngoái mình với người cũ , cũng có cãi nhau qua điện thoại đúng lúc đó. Còn năm nay với người mới thì phải xa người ta vì quê khác nhau mà . Bùn quá !!!!!!!!
  3. Tran_Manh_Nguyen

    Tran_Manh_Nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hix, năm nay sẽ là Valentine đầu tiên của mình với nàng. Chỉ nghĩ đến thui cũng đã đủ để hét lên vì sung sướng rùi. Nhưng mà chưa có kinh nghiệm nên không biết tổ chức thế nào. Pà kon ơi, giúp mình với!!!!!!!!!!! Help me, plz
  4. dec18

    dec18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Sao Valentine tôi có thấy khác gì ngày thường đâu các bạn nhỉ,sao nhiều người kêu khổ thế không biết? Yêu nhau thì ngày nào trong năm chả được cứ gì là Valentine?
  5. Matrioska00

    Matrioska00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    14/2 với tớ là một Friends'' Day. Các bạn có người yêu hoặc người yêu ở cạnh bên là vui rồi. Như tớ đây ở VN ko tranh thủ tà lưa, giờ thì còn khướt.
  6. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Valentine năm ngoái, nhắc lại thì hay nghĩ đến một chuyện buồn.
    Không rõ năm nay sẽ thế nào vì được nghỉ học giữa kỳ từ ngày 12, chả rõ, kế hoạch thì có nhưng chỉ là trong ý nghĩ.......tại vẫn muốn có một cái gì đó bất ngờ và ngọt ngào từ anh. Không rõ nữa, nhiều khi sợ phải nghĩ đến.
  7. h22o11gfresh

    h22o11gfresh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    thôi bác về chăn heo đi cho béo. ngày tình yêu tình báo của người ta lãng mạn thế tự nhiên kê nguyên cái tủ đứng vào mồm. bảo sao các bạn khác cụt hết cả cảm hứng fạt dọn dẹp nhà vệ sinh công cộng 1 tuần hehe
  8. nhocxinh

    nhocxinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Chàng của mình có khá nhiều cô theo.Năm ngoái chàng đang đứng chờ mình thì có mấy cô bâu lại liền.mình nhìn thấy là bỏ về luôn,cchàng phải theo hụt hơi mới theo và dỗ được mình .Năm nay mong rằng mấy cô kia đã bết điều hơn để mình kô phải bỏ đi thế nữa
  9. agressor

    agressor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Valentine năm ngoái, bf ở cách xa 10 ngàn km nên chỉ được nhận có một cái e card. Vệ tinh ở ngay cạnh tặng một bộ nước hoa được gói bọc rất đẹp. Có cài theo một trái tim màu hồng (chẳng biết làm bằng gì). Năm nay thì bf đã trở thành ex và cũng ở cách xa khoảng 8 ngàn km. Chả hy vọng nhận được quà gì đâu. Vệ tình thì lại đang ở cách xa 10 ngàn km. Tớ chẳng thích Valentine vì tớ sẽ nhớ tới ex nhiều hơn.
  10. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Valentine năm ngoái mình chỉ có một mình, buồn, khóc vì nhớ anh ấy...Năm nay mình đã có tình yêu mới nhưng người yêu mới của mình thì ko biết lãng mạn, cho nên mình cũng không biết Valentine này mình sẽ như thế nào?Có giống như bao cặp tình nhân khác hay không nữa........? Hay chỉ có một mình?

Chia sẻ trang này