1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Valentine

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi Meo_DaTinh, 02/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Meo_DaTinh

    Meo_DaTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng chưa có chương trình gì nè, bạn ở đâu? liên lạc với tớ Biết đâu 2 "đứa" ngồi lại lại có chương trình,
    @ ss muon_mang: Em chúc ss 1 màu Valentine tràn ngập hạnh phúc nhé, chúc anh chị có 1 baby thật đáng yêu.
    @ everybody: Chúc mọi người ai có người yêu rùi thì thật hạnh phúc bên người ấy nhé, còn ai chưa có thì mùa này sẽ "vớ" phải 1 nhân, hihihi! Tớ năm nào cũng thế, đến Valentine lại thấy buồn thê thảm luôn.
    Mọi người đọc thử bài thơ, mà ko biết nó có phải là thơ hay ko nữa, hihhiih!
    Ngày tình yêu
    Ôm nỗi nhớ
    Ôm mong chờ
    Ôm anh ấm nồng
    Trông mơ
    Ngày tình yêu
    Nhiều hoa hồng
    Nhiều nụ hôn
    Nhiều cho colate
    Vỡ mộng
    Ngày tình yêu
    Má đỏ hay
    Mắt cay cay
    Và em với đêm
    Valentine
  2. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Thứ 3 là valentine thì thứ 4 co'' test......zã man như con ngan i''....
  3. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thèm Su - cu - la quá !!!
  4. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu em
  5. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    I Love You đơn giản vậy thôi !
    Xin chúc cho những đôi tình nhân trên toàn thế giới này viết tiếp câu chuyện tình của mình thật ly kì
    Được Levantam20_11 sửa chữa / chuyển vào 22:01 ngày 11/02/2006
  6. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0

    Chúc những gia đình, những người đã và đang yêu nhau thêm một ngày Valentine hạnh phúc, lãng mạn và ý nghĩa.
  7. shmilt24

    shmilt24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    _Ông xã yêu bà xã nhất trên đời. Hun bà xã nè...
  8. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Val 2001 - Ngồi bên anh trong CR, dưới cái ánh sáng ấm áp của ngọn nến, anh thầm thì "Yêu anh mãi nha nhóc!"
    Val 2002 - Hì hục vào bếp nấu cho anh một bữa cơm... chẳng ra làm sao. Vừa ăn anh vừa nhăn mặt "Mặt trời mọc đằng tây... chịu khó ăn cũng được. Nhưng lần sau kg phải vất vả như thế này, nha nhóc". Em nhoẻn miệng cười hạnh phúc.
    Val 2003 - Lần đầu tiên em khóc vì anh, cảm nhận về hạnh phúc quá mong manh. Anh càng ngày càng xa mà tay em kg đủ dài để giữ anh lại.
    Val 2004 - Em cười nhiều hơn, nói nhiều hơn. Em cố gắng sống trọn vẹn những giây phút được ở bên anh. Đêm ấy, cũng trong CR, em nhẹ nhàng "Mình chia tay nhé anh", và rồi em lặng lẽ quay lưng bước đi.
    ......
    Val 2006 - Hai năm rồi anh nhỉ? Ngày tình yêu của nhân gian, ngày buồn tênh, anh sẽ lại một mình dạo biển, em sẽ lại một mình trốn vào góc khuất nào đấy, đếm bước chân anh. Dc nói, Val năm nay, dc sẽ gọi điện trò chuyện cùng em. Em rồi sẽ bình yên. Nơi ấy, mong rằng biển bao dung sẽ xoa dịu tâm hồn anh. Gởi đến anh những điều tốt đẹp nhất trong ngày TY, cố nhân nhé!

  9. Meo_DaTinh

    Meo_DaTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Em đã gửi Chocolate cho anh, em vui lắm, và em cũng biết chắc em sẽ ko nhận được Chocolate của anh cho ngày Valentine, nhưng đó đâu fải là tất cả đúng ko anh? Tình cảm dành cho nhau mới là tất cả, hì, với lại em nghĩ anh ngại khi gửi về địa chỉ nhà em, ui, nhưng giá mà anh hỏi em "anh muốn gửi Chocolate cho em nhưng anh ngại gửi vào địa chỉ nhà em, em có cách nào giúp anh không?", giá mà được như thế, giá mà em được thưởng thức Chocolate của anh gửi cho em, cùng lúc khi anh thưởng thức Chocolate em gửi cho anh, xa nhau mà đc như thế thì tốt quá còn gì, hihihi, anh cũngbiết đây là Valentine đầu tiên mà em có người yêu, dù rằng ở xa.
    Thôi, em đợi mùa Valentine sau sẽ được thưởng thức Chocolate của anh tặng vậy, dù em chẳng thích Chocolate tí nào, hihihi! Anh từng nói với em rằng "anh thích lãng mạn trong tình yêu" nhưng dường như em chưa cảm nhận sự lãng mạn ấy từ anh, hì! Nhưng ko sao, em sẽ chờ, dù sao, đây là mùa Valentine đầu tiên thôi, hì, hy vọng chúnng mình còn nhiều mùa Valentine có nhau. Em sẽ chờ... Chờ mà ko đc thì cũng ko sao, hiihi, vì Valentine là VN mình ảnh hưởng của nước ngoài thôi, anh nhở? hihihi, nhưng mà ... em còn trẻ, nên vẫn ham vui, hì, muốn đc như mọi cặp yêu nhau khác, hì, thôi, nói chung là em đành chờ vậy ...
    Em tự nhủ với mình "tình cảm là chính".
  10. thienbut_phevan

    thienbut_phevan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Ơ nhưng mà chị ơ, theo em biết thì ngày Valentine thì chỉ có nữ mớitặng Chocolate cho nam thôi chứ, đâu có chuyện nam tặng chocolate cho nữ ạ. Nam chỉ tặng quà thôi. Hic không biết lý do sao nữa nhưng nghe mấy anh chị của em nói thế. Chắc là chocolate chị tặng cho anh thì 2 anh chị ăn chung nên anh tặng nữa sẽ thừa vì thế anh tặng chị quà cho khỏi trùng.

Chia sẻ trang này