1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VALENTINE??????????

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi finest, 13/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. finest

    finest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    VỚI CÁC BẠN THÌ VALENTINE NÀY THẾ NÀO?
    BẠN ĐỊNH LÀM GÌ ? VỚI NGƯỜI ẤY ?
    AI CÓ Ý TƯỞNG GÌ THÌ NÓI CHO MỌI NGƯỜI BIẾT VỚI
    THANKS
    CON GÁI TUYÊN QUANG LÀ SỐ 1
    HI HI HI
    BẠN GÁI - NGƯỜI YÊU MÌNH LÀ NGƯỜI TUYÊN QUANG






  2. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    híc! đúng 12h có người đến mang hoa và quà tặng làm cả tầng cứ trêu. Tại sao biết cò người yêu mà vẫn theo đuổi vậy nhỉ. Còn anh yêu chít đâu rồi chẳng thấy.
    TO finest : nếu người yêu bạn biết được bạn tự hào về ngươi con gái TQ như thế chắc ko còn món quà valentine nào lớn hơn đâu. giá như người con trai tôi yêu cũng nói với ttôi như vậy thi vui biết mấy giá như......
  3. loveBlueSky

    loveBlueSky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay online nhận được tin chúc mừng năm mới của các mod, xúc động quá.
    Diễn đàn TQ gặp nhau ở một điểm là cùng yêu mến con gái TQ. Chúng ta sẽ cùng ôn lại những kỉ niệm ngọt ngào nhé. Với tôi Valentine đẹp nhất cách đây 3 hay 4 năm gì đó, đẹp nhì là cách đây 4 hay 3 năm gì đó Cùng một người mà, chỉ khác là Valentine sau thì bất đồng quan điểm một chút. Kể về đẹp nhất trước nhé.
    Hồi đó, tôi là SV năm cuối của trường sĩ quan Lục Quân 1, vừa sửa lại lí lịch để vào đảng, cô ấy là SV năm thứ nhất khoa Anh trường SPNN ... Valentinne rồi, biết làm thế nào đây??? Trong túi tôi chỉ còn 70 ngàn, và hơn nữa chúng tôi mới chỉ gặp nhau được 7 lần trong đó có 2 lần tôi bị phạt chạy vòng quanh trường 10 lần, lần nào cũng vội, và tôi chưa bao giờ thể hiện tình cảm của mình cho dù từ lần đầu tiên gặp gỡ tôi biết trái tim mình đã bị cô gái thông minh, hài hước và dễ thương này chiếm trọn. 3 Phương án được vạch ra...
    Phướng án A " Alô, chú ạ, cho cháu gặp Thư phòng 413... Không được, giờ này không phải giờ buôn chuyện của cô cậu, bao nhiêu người xếp hàng kia kìa...tit tít tít" Thất bại
    Phương án B " Em ạ, Thắng nó bị tai nạn do mìn khi đang đi dã ngoại, giờ không biết sống chết thế nào ở bệnh viện 105, bọn anh xuống đây để báo tin cho em vì điện thoại của nó có ghi chú rõ là có chuyện gì thì phải gọi và báo tin ngay cho em, có địa chỉ rõ ràng đây này... Em xem nếu có thu xếp được thì đi cùng bọn anh lên thăm nó một lần, cũng là lần cuối..." , " 12 giờ về đến nơi, chuẩn bị cơm nước đi nhé..." hura, thành công rồi, cảm ơn Tuấn, cảm ơn Phương...
    Nàng đi thăm người sắp chết mà sao điệu thế nhỉ, giày trắng quần bò trắng, áo len đỏ, mũ đỏ cùng một cái túi xách có rất nhiều hoa... Xinh không chịu được.
    " sao anh Thắng lại nói dối em ???" " Bởi vì, bởi vì... Thế em có lo cho anh không?" " em không biết, chắc là không đâu... anh nhìn này, em đi tất chiếc nọ chiếc kia"....
    Cuối cùng cũng có thời gian 2 người ngồi bên nhau, bên một hàng cây cổ thụ trên đường lên giảng đường... " ... anh rất muốn sau này ra trường sẽ về TQ làm việc... em ăn đi socola này thằng bạn anh được người yêu nó mua cho, anh mua lại 1 nửa đấy..." " anh có biết trồng rau không, hồi bé nhà em có một cây dưa chuột cứ ngủ dậy là em lại chạy ra xem có quả nào ăn được chưa..." " Em nhìn trước mặt kìa, rau cải kia là bọn anh trồng đấy, cả vườn chuối kia nữa, anh còn biết làm sao cho gà không bị chết vì dịch cơ...Socola ngon không em?" " ngon anh ạ, lần đầu tiên em ăn socola đấy, anh làm thế nào hả anh?" " à, nó sắp toi thì anh mang đi thịt, em hứa là sẽ không ăn socola của người khác nhé..." " Vâng, em hứa ..."
    .....
  4. nhungayxanh

    nhungayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Bác loveBlueSky có cái kỷ niệm đáng quý thật đấy, đáng trân trọng lắm. Tớ không hiểu nhiều ý nghĩa của ngày lễ Valentine nhưng qua đó ta có thể gửi gắm những lời yêu thương tới những người bạn gái đáng yêu.... nên ai cũng rất thích.
    TO: rangkhenh1285 ... con trai nhiều người biết cưa không đổ nhưng vẫn phải cưa... biết làm thất bại nhưng vẫn cố làm... cái đó gọi là sự hy vọng mãnh liệt vào tình yêu.....
    "Em ơi rất có thể
    Anh ngã xuống chiến trường
    Đôi môi tươi đạn xé
    Chưa một lần được hôn
    Nhưng dù chết em ơi
    Yêu em anh không thể
    Hôn em bằng đôi môi
    Của người trai nô lệ..."​
  5. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0

    ngày hôm qua, tớ rất vui, tớ vui vì tớ lại được mặc quần áo đẹp, hì hì.
    Dạo này ai cũng ngạc nhiên vì mình, tốt đẹp và tử tế một cách không thể hiểu được. Và lúc nào cũng hát khe khẽ, cười tươi. ( hì hì, vừa đi khám răng định kì mà)
    Được ThuLam sửa chữa / chuyển vào 22:30 ngày 16/02/2006
  6. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Valentine vừa rồi, mình với lão ấy cãi nhau một trận từ trước vì tự dưng mình cứ thấy bực bội ở trong lòng, tại mình là người hay nghĩ ngợi mà, lão ấy chẳng như ngày xưa, chẳng chiều chuộng mình gì cả, suốt ngày bắt mình học hành, bắt mình bỏ làm thêm, bắt mình bỏ điện thoại, ra quán net cũng không được nữa.... Mình thì bảo là lão ấy chẳng muốn tốt gì cho mình đâu chẳng qua là thấy hôm trước mình hẹn hò với anh Hạnh để đi ăn đùi gà nướng, lão ấy với anh Hạnh vốn đã chẳng ưa gì nhau, nên trút giận lên đầu mình thôi. Đấy mình chỉ nói thẳng ra suy nghĩ của mình thôi thế mà lão ấy nổi nóng lên bảo mình là đồ điên, trong đầu chỉ toàn ý nghĩ liên thiên, sau này sẽ phải vào trại tâm thần triền miên.... Thế là mình thấy hụt hẫng kinh khủng, người ta sẽ chẳng bao giờ nói với người họ yêu như thế, hoá ra là mình chỉ là em gái của người ta thôi, hay là mình không đáng để người ta nói những lời âu yếm như thủa ban đầu? Hay là mình là người có cũng được không có cũng chẳng sao?.... Định khóc nhè cho biết tay nhưng không thèm nhé " Em hít le anh, đồ không ra gì" Rồi lấy chổi quét lão ấy ra khỏi nhà, lão chả thèm xin lỗi ( lão ấy có bao giờ biết xin lỗi đâu), ra gọi xe đi về luôn, lại còn với lại " 50 tuổi anh sẽ cho em vào trại thương điên" ....
    Úi, mai kể tiếp, out thôi....
  7. loveBlueSky

    loveBlueSky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Xin kính trả lời sếp là " bọn em" yêu nhau kiểu " Teen" , hồi ấy mới quen nhau, kizz là sữa của Vinamilk phải không ạ, hơn thế nàng lúc nào cũng đáng lạc hướng sang chuyện khác được, có bao giờ để " cảm giác lãng mạn thăng hoa" đâu ?
    Nàng bây giờ hết tuổi teen rồi mà mấy hôm nay dùng chuông điện thoại " hello ngày mới" " One two three..."...... Ha ha ha .................................. chạy thôi, còn hơn cả bão lửa thành Troa
    </P><!--Sign_End-->
    Được loveBlueSky sửa chữa / chuyển vào 14:54 ngày 20/02/2006
  8. loveBlueSky

    loveBlueSky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    " LÃO ẤY" của sếp chắc là nhừ lắm nhỉ, cổ hủ lạc hậu thế, thời đại này mà cấm ghê thế, có quyền gì mà cấm, sếp báo công an quận Đống Đa xem, họ làm việc có trách nhiệm cực kỳ. Hoặc nếu không sếp xem có chiếu cố được trường hợp thay người yêu là em đây, rất Teen, sáng nào em cũng chở sếp đi học bằng xe đạp của sếp rồi trưa em lại đi xe buyt đến chở sếp về, cuối tuần em dẫn sếp đi trượt pa tanh, đi ăn kem bét nhè, chụp ảnh Hàn Quốc để dán đầy vào điện thoại nữa.... Sếp thấy sao?
    bài tập QTKD đã xong rồi thì phải.
  9. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Không đồng ý đâu. lắc đầu như thế này này
  10. dung_cd

    dung_cd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm mới vào box TQ mình không ngờ vẫn sôi đông ghê chứ hả.ha ha, đọc chuyện của em buôn cười quá TL ah, ở thời đại nào rồi mà ng yêu em còn làm như thế nếu không cải tạo được thì em cho lão ấy vào mấy cái viện bảo tàng đi nhé
    Dạo này box mình co hội họp j không TL, nếu có tổ chức j thì em báo cho anh biết nhé
    0904.555.464, alo anh DŨNG đây !

Chia sẻ trang này