Hôm nay ngoài đuờng đông và vui?Dù sao cũng là ngày mọi nguời yệu nhau. Hay gọi là ngày dành cho mọi nguời bộc lộ tình cảm của mình..vậy mà giờ này vẫn ngồi đây biết sẽ làm gì Trong khoảng ký ức còn lưu lại trong não bộ thì vẫn còn hình bóng một ai đó?Vẫn còn nhớ ..vẫn còn thuơng..nhưng chắc cũng nên quên đi?ít nhất là tạm quên vào ngày hôm nay.. điều đó sẽ vui hơn Nguời ta dù sao cũng đã có nguời yêu thuơng..mình cũng chưa vĩ đại đến nỗi phải chúc em hạnh phúc hoặc mua một món quà vô nghĩa nào đó để làm nguời ta khó xử.Mà biết mua hoa tự tặng mình có đuợc nhỉ? mọi nguời nói ngày này dùng để bày tỏ tình yêu chỉ là tình yêu trai gái. Nhưng mình thích điều đó.Phải có một ngày dành riêng cho những đôi nam nữ yêu nhau Yêu nhau?.Cả một đời nguời ngu nhất là biết yêuAi đó nói yêu là suớng và hạnh phúc nhất?chỉ là nói xạo.Nguời ta yêu nhau rồi bỏ nhau hà rầm..cuới rồi cũng bỏ?giận nhau thì xỉ vả hết lời nói nặng nhọc vào nhau? Chà Chà ..lại nghĩ quẩn rồi..hôm nay là ngày tình yêu nếu tình yêu không thật sự đem lại hạnh phúc thì cũng sẽ chẳng có ngày này? Hay là viết gì đó..thư tình chẳng hạn..mà viết cho ai?đã tự dặn lòng là muốn nguời kia khó xử chút nào..nguời ta cũng cần hạnh phúc và ấm áp?thôi thế thì viết bậy bạ dzậy..viết cho những nguời đang yêu hen?. Mà cũng phải xả chút nhớ thuơng đã rồi mới viết đuợc đoạn này chỉ viết cho nguời kia ? ?oah..ngày xưa tôi yêu em vì điều gì nhỉ? Dĩ nhiên là không quá mờ ảo như là ?"biết yêu khi nào - rồi?chắc tại em đẹp.. đẹp thật đấy chứ..mắt to..khuôn mặt thanh tú..bàn tay búp măng?.mà mấy cái đó lâu quá không gặp em tôi cũng quên hết rồi..nếu bây giờ kêu tôi viết thư tỏ tình viết gì đây ? hay là vẫn bổn cũ của mấy ông nhà thơ?. hiểu tại sao yêu ..chỉ thấy nhớ nhung đôi mắt biếc..mà mắt em đen chứ không xanh màu da trời?cũng không có suối tóc..không có dáng hạc bay.,em hơi mập? hay là lại nói tôi nhớ thuơng em..nói trăm lần rồi ..tôi cũng ngán rồi Muời năm sau em có chồng ..tôi có vợ..mà cũng chưa chắc là tôi sẽ có.. Hai muơi năm sau em có con ..con em đang lớn dĩ nhiên sẽ gọi tui bằng bác? và thêm muời hay hai muơi năm sau đó..một hôm đứa cháu của em sẽ hỏi ..?sao bà già và xấu thế? tôi sẽ xoa đầu nó và nói ? phải?tôi mong rằng ba muơi bốn muơi năm nữa ..tôi vẫn còn trí nhớ và đủ can đảm để nói rằng?.?toi rất yêu em vì em rất đẹp?..xa xa ..một miền ký ức?tôi yêu một nguời..mà thôi ..tốt hơn là nên quên ?ít ra là vào ngày 14/2?điều đó sẽ vui hơn? Thư về những ngùơi đang yêu Nếu tỏ tình thì câu nào là câu hay nhất..anh yêu em..anh muốn có em..tôi không bình luận về những câu đó nhưng nếu cho tôi chọn thì câu tôi thích nhất sẽ là ?o anh cần em? Ngày nay những chàng trai khi dạy nhau kinh nghiệm yêu đều dặn kỹ rằng .. đừng bao giờ tỏ ra mày cần nó..nó sẽ coi thuờng mày lắm Lũ con gái??mày tỏ ra cần nó quá..sau này nó sẽ bỏ máy thôi..con trai tụi nó chỉ khoái chinh phục? Nhưng đời lại giải thích theo một nghĩa khác..thông thuờng những câu khó nói, nên nói lại là những câu hay nhất Anh cần em..dĩ nhiên là khi yêu em anh biết rõ là anh đang làm gì và tại sao phải làm như thế chứ không phải lãng mạn xuông không phải vì phù phiếm mà vì anh cần em? Cần cũng có nghĩa là không thể thiếu..cần là căn bản của một điều kiện..phải có điều kiện cần rồi mới nói tới điều kiện đủ . đầu tiên phải cần có em sau đó mới có thể nói rằng anh yêu em..còn nếu thật sự anh không cần em lắm..thì yêu làm gì Em bảo rằng cần cũng có lúc này lúc khác ..lúc cần em lúc lại cần cô khác ..dĩ nhiên đây là điều có thể xảy ra ..nhưng em có bao giờ tự hỏ mình là phải làm sao để anh luôn cần có em không? Em đẹp rồi anh thích nhưng một ngày nào đó anh không cần cái đẹp của em nữa ?thì sao?không tự thay đổi mình mà lúc nào cũng đúng tại chỗ sao?. Dù sao thì bây giờ anh cần em .. đó cũng là d9iều đẹp nhất anh có thể nói? phải không..và dĩ nhiên em cũng muốn nghe lời của em ??em cần anh? Tôi mong sao cho những nguời đang yêu nhau ngoài kia..ngoài cái quán café nhỏ tôi đang ngồi ..sẽ vô cùng tự tin khi phải nói rằng?anh cần em? và vài chục năm sau khi một trong hai nguời về nơi vĩnh viễn của thế giới ..nguời kia khi tiễn đưa sẽ vẫn nói rằng??sao lại bỏ em đi..em cần anh mà??? Khi hoàng hôn lặn..mặt trời chạy trốn sau đồi?anh cần em là mặt trời Khi mọi nguời bỏ anh đi ..anh cần em là nguời níu anh quay lại Khi anh đã xa cuôc đời này anh cần em là nguời than khóc Và khi anh đã không còn yêu em nữa..anh cần em là nguời nói rằng??em sẽ là nguời mãi mãi yêu anh? Và rồi mỗi đứa một nơi Bao nhiêu giọt yêu thuơng đã chia hết rồi Được BOB43 sửa chữa / chuyển vào 10:51 ngày 15/02/2003
VALENTINE với những người "không trẻ " ! "Vợ chồng tôi gắn bó với nhau đến bạc đầu mà không hề biết 14/2 là ngày Tình yêu. Nếu thực sự yêu thương nhau thì 365 ngày đều là ngày lễ!" - ông Phạm Hiếu, 61 tuổi, giảng viên ĐH Nông nghiệp Hà Nội chia sẻ với VnExpress. Không ồn ào như đám con cháu trong những ngày này, vợ chồng ông Hiếu lặng lẽ tận hưởng hạnh phúc đã bồi đắp hơn 40 năm. Bà Tý, vợ ông, chưa bao giờ được tặng quà dịp 14/2, ngay cả mùng 8/3 cũng bị "quên" hoa. Thế nhưng từ lúc son trẻ tới nay, hai vợ chồng chưa hề cãi vã, xô xát lần nào. Bà Tý tâm sự: "Mấy năm gần đây, vào dịp này tôi thấy đám thanh niên mua hoa, tặng quà cho nhau để kỷ niệm Ngày Tình yêu. Tôi bạc tóc rồi, cái tình gắn với cái nghĩa nên bền chặt lắm. Với tôi, mỗi ngày gia đình êm ấm trôi qua đã là một món quà của trời đất". Cùng tâm trạng này, ông Phan Văn Hiến, 68 tuổi, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Phương Mai (Đống Đa, Hà Nội) cũng không biết đến ngày 14/2. Ông ít quan tâm tới việc tặng quà cho bà vào những dịp như vậy. Thế nhưng, gia đình ông bao năm qua luôn hòa thuận. 3 người con trai đều đỗ đạt, trưởng thành. Ông kể: "Hôn nhân của chúng tôi tự đáy lòng chứ không đòi hỏi mối lái hay vật chất. Cái gì chân thành sẽ bền vững. Hồi tôi đi bộ đội, bà ấy hứa đợi. Chờ gần hết tuổi xuân tôi mới về, lấy nhau rồi hạnh phúc đến giờ. Không phải cứ đợi ngày 14/2, người ta mới bộc lộ tình yêu với nhau". Vào thế kỷ III tại Roma, có người thầy tu tên là Valentine bị hoàng đế Claudius tống ngục. Nhưng con gái viên cai ngục đem lòng yêu thương ông. Trước khi qua đời, ông gửi cho cô bức thư nhỏ cảm ơn về tình bạn, niềm tin và sự trung thành. Bức thư này khởi đầu phong tục gửi tặng nhau những thông điệp tình yêu. Ngày mất của ông - 14/2/269 - trở thành Ngày lễ Tình yêu. Những nhà nghiên cứu tâm lý rất ủng hộ ngày Valentine. Thạc sĩ Nguyễn Minh Đức, Trung tâm nghiên cứu Tâm lý cho rằng, mọi người đều cần được yêu thương. Trong một thời gian dài người phương Đông, nhất là phụ nữ nông thôn, chỉ biết đến nghĩa vụ, trách nhiệm.14/2 là dịp để người ta nghĩ đến và yêu thương nhau. Đó là ngày tôn vinh những giá trị đích thực của mình và của người mình yêu. Ông nói: "Tôi xem lễ Valentine như một thứ nghi thức của tình yêu. Song nghi thức mà không thực chất thì chẳng còn ý nghĩa. Bởi vì trước khi ngày này xuất hiện ở Việt Nam, người ta đã đem hoa tặng nhau rồi. Lớp cao tuổi không biết ý nghĩa 14/2 mà vẫn ăn đời ở kiếp với nhau. Còn bây giờ tôi thấy tỷ lệ ly hôn của các cặp vợ chồng trẻ cao quá". PGS Nguyễn Liên - Phó giám đốc Trung tâm Châu Á Thái Bình Dương - đã ở tuổi "tri thiên mệnh" thì vẫn băn khoăn: "Yêu tức là trân trọng những giá trị của mình và của chủ thể khác. Hạnh phúc cá nhân sẽ là động lực thúc đẩy tiến bộ xã hội. Thế nhưng ở Việt Nam, ngày này dường như chỉ phổ biến trong giới trẻ. Tôi không có ý định tặng quà cho bà nhà dịp này vì nếu tính được tình cảm, mỗi ngày tôi phải tặng cho bà ấy một món quà mới xứng". Riêng NSƯT Trần Đức, sáng nay sau khi đi tập thể thao ở hồ Hoàn Kiếm về thì nhận được lời mời "bất thường" đi ăn bún ngan ở ngõ Bảo Khánh. Ông rất ngạc nhiên khi thấy vợ gọi cho hẳn 2 suất thịt và trả tiền ăn sáng. Về đến nhà, bà lại tủm tỉm cười và nói: "Buổi trưa anh muốn đi ăn bún thang hay bún chả để em chiều? Hôm nay là ngày Tình yêu mà". Lúc này ông Trần Đức mới vỡ lẽ và vội vàng chạy ra đầu ngõ mua một chục bông hồng để lần đầu tiên kỷ niệm lễ Valentine sau 38 năm gắn bó với bà Ngọc Thuý. NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
Valentine's Day và tâm sự của những người nổi tiếng Nhân ngày Tình yêu, chúng ta cùng nghe nghệ sĩ Chí Trung, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, ca sĩ Thu Phương nói về Valentine và tình yêu trong quan niệm của họ. Nghệ sĩ Chí Trung: Tôi không cho rằng trong một nZm chỉ có ngày 14/2 là Ngày Lễ Tình Yêu, nếu những đôi tình nhân biết tận hưởng tình yêu và biết hướng về nhau - thì họ có thể tạo cho mình hẳn 365 ngày Valentine mỗi nZm. Ngoài dịp sinh nhật và 8/3, ít khi tôi tặng Ngọc Huyền quà và hoa, thành thói quen nên mỗi khi muốn tặng quà bất ngờ lại... ngại, (nhỡ vợ mình nghi ngờ "không biết chồng sắp có trò gì đây" thì có phải quá là mệt!). Cũng có lần tôi thấy người ta tặng quà nhiều quá, nghĩ cũng áy náy với vợ. Tôi bèn đi tìm những hộp mỹ phẩm vợ đã dùng hết, lấy nhãn đi mua vì nghĩ đây chắc là loại mỹ phẩm vợ mình ưa dùng. Về gói bọc rất công phu, vợ mở ra cười phá lên: hóa ra là hộp kem làm tan mỡ bụng. May mà bà xã không "quá nhạy cảm" mà nghĩ chồng có ý "cạnh khóe" gì. Valentine còn là một điểm chốt đặc biệt. Những đôi đang giận dỗi nhau có dịp để làm lành; những người rụt rè, còn phân vân sẽ có thêm can đảm để quyết định chuyện hệ trọng của mình; những cặp đã chán nhau quá, họ sẽ thấy cần phải có dấu chấm hết cho câu chuyện tình yêu nặng nề... Có những ngày Valentine để chúng ta được vinh danh tình yêu, và những trái tim đơn lẻ được tìm đến với nhau trên đôi cánh của thần Ái tình... Ca sĩ Thu Phương Valentine vợ chồng Thu Phương- Quang Huy không có thời gian làm gì đặc biệt cho hai người, thường thì phải "chạy xô" hát tặng các cặp tình nhân, như nZm nay Phương - Huy sẽ có một đêm diễn ở Sài Gòn chung với cặp vợ chồng Phương Thảo-Ngọc Lễ. Ngày Tình Yêu, phụ nữ được nhận hoa là điều bình thường, Thu Phương ở trong số "bất bình thường" vì chắc chắn anh Huy sẽ không nhớ ra phải tặng quà cho vợ. Anh Huy là người đàn ông vụng về, 12 nZm yêu nhau chưa nZm nào anh ấy nhớ ra ngày Valentine, anh Huy thậm chí còn rất ngại nói những lời ngọt ngào, kể cả câu kinh điển như "anh yêu em" với Phương... Nhưng không phải vì thế mà mình không cảm nhận được tình thương, sự chu đáo, sự nồng nàn mà chồng dành cho mình. Thu Phương có thể chủ động tỏ tình với chồng, chủ động âu yếm, tạo không gian ngọt ngào riêng cho hai người. Mình nồng nhiệt thì sẽ đủ sức "đốt nóng" lò lửa tình yêu của hai người, làm sao để có thể yêu đắm đuối được chồng như khi anh ấy vẫn là người tình - sức mạnh ấy thực ra nằm ở người phụ nữ. Phương nghĩ rằng các bạn gái cần phải can đảm hơn khi bày tỏ tình yêu của mình, bạn hoàn toàn có quyền kiêu hãnh và tự hào vì bạn là người phụ nữ biết yêu một cách mạnh mẽ chứ! Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều Tôi không có thói quen tặng hoa cho người mình yêu. Nhưng nỗi lo sợ đến một lúc nào đó người đàn bà ấy rời xa mình với đôi mắt vô cảm luôn làm tôi thảng thốt. Tình yêu được ví như hoa hồng nhưng nó lại không đến một lúc với hoa hồng. Nó có thể đến trong đau ốm, trong chán nản, trong cô đơn, trong tuyệt vọng. Chính vì thế mà nó trở nên vĩ đại như sự cứu rỗi của thánh thần FPTNet.com NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
Ngày Valentine: Một loại hình văn hóa ngoại nhập? Ca sĩ Quang Hà Ca sĩ Ngọc Anh: "Ngày nào cũng là ngày Tình yêu" - Ngày nào trong năm đối với mình cũng là Ngày lễ Tình yêu. Mọi người thường tỏ ra "nghiêm trọng" trong ngày này nhưng với Ngọc Anh, nó cũng bình thường như bao ngày khác trong năm. Với vợ chồng mình, 365 ngày trong năm, ngày nào cũng là Ngày lễ Tình yêu mà. Thạc sĩ Trần Hữu Phúc, giảng viên Anh văn Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng: "Cần ủng hộ và tổ chức có ý nghĩa hơn" - Tuy mới du nhập nhưng lễ Valentine đã thật sự hấp dẫn, thu hút nhiều người quan tâm. Không những chỉ đối với những lứa đôi đang chuẩn bị tỏ tình, đang yêu nhau mà những người bạn, những cặp vợ chồng lớn tuổi hiện nay cũng rất chú ý đến ngày lễ này. Tôi cho rằng bất cứ một lễ hội gì, dù không phải là truyền thống nhưng nó đem lại hạnh phúc, những điều tốt đẹp hơn cho cuộc sống thì chúng ta cần ủng hộ và tổ chức nó ý nghĩa hơn. Ca sĩ Quang Hà: "Là ngày đặc biệt trong năm đối với Hà" - Đó là ngày mà Hà nhận được khá nhiều quà của các fan hâm mộ nữ. Năm ngoái, một bạn gái đã tặng Hà món quà hình trái tim lấp lánh bên trong toàn là ảnh của Hà mà bạn sưu tập được, món quà đó làm Hà mất ngủ cả đêm. Nhưng ngày này cũng thường đem lại nỗi buồn cho Hà. Vì Hà chưa có thời gian tìm được nửa kia cho mình. Nguyễn Hồng Liên - SV ĐH Hồng Bàng (TP.Hồ Chí Minh): "Một ngày lễ vui và đễ thương" - Nếu ở nươc ngoài, đây là ngày vui của những cặp tình nhân kéo nhau đến toà án và cùng viết những tấm thiệp tỏ tình, thì ở ta, ngày 14.2 là ngày hò hẹn, ngày bộc lộ tình cảm đối với người mình yêu mến. Một ngày lễ vui và dễ thương. La Thị Liên (dân tộc Dáy, sinh viên năm thứ 3 Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai): "Quà không cần sang" "Em rất thích Ngày lễ thánh Valentine. Không riêng gì em mà hầu hết các bạn trong lớp em đều rất vui. Phòng em ở trong ký túc xá có 10 bạn nữ thì 6 bạn có người yêu cùng trường hoặc là bộ đội biên phòng, công nhân điện... Em và các bạn chuẩn bị những món quà nhỏ gửi cho bạn trai của mình và cũng nhận được những món quà của người yêu gửi tặng trong ngày 14.2. Quà không cần sang, đắt tiền mà giản dị cốt là người yêu mình thích. Em nghĩ rằng đây là một sinh hoạt văn hoá lành mạnh, bổ ích, là dịp để mọi người quan tâm, chăm sóc nhau trong niềm vui hạnh phúc. Nguồn tin : Lao động NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
Valentine ... Ừ nhỉ? Đến tận bây giờ, chúng ta vẫn chưa có cái Valentine nào chung cho cả hai, một buổi tối nhẹ nhàng dưới ánh đèn cầy như người ta thường có, nhưng cuối cùng cũng chẳng thể có được cái điều đơn giản ấy! Valentine năm nay, em tự biết cũng như mọi năm khác thôi... Vẫn là em cùng chúng bạn "solo và ế độ" như mọi khi, cũng vào quán, cũng uống, cũng đùa, cũng giỡn... Em cố đùa, cố nói như mọi khi để xoá tan cái cảm giác chua chát trong lòng. Dù miệng nói rằng em vẫn cảm thấy như bình thường, chẳng có gì xảy ra nhưng sao lòng vẫn trống vắng, vẫn mong ước điều ngược lại... Valentine, muốn gặp anh để chia sẻ cái cảm giác bất an khi mà mọi người đang muốn gán ghép cho em, nhưng anh vẫn đang bận rộn với những công việc của anh... Ừ nhỉ, vì với anh, có lẽ Valentine hay 14/2 cũng chỉ là một ngày như mọi ngày trong năm mà thôi, một ngày với những công việc, những toan tính, những dự định, chỉ có em là quá rảnh rang để nghĩ về ngày đó mà thôi...