1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Valentine's Day ^_^

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi Kien_vang_new, 02/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kien_vang_new

    Kien_vang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Ý Nghĩa của Lễ Tình Yêu:
    Ở Nhật Bản, ngày 14-2, Lễ Tình Yêu chủ yếu cho giới nữ bày tỏ tình cảm cho người con trai mà họ thích. Quà tặng thường thấy nhất ở ngày này là chocolate; trong anime và manga, bạn sẽ thấy các cô gái Nhật thường tự tay làm miếng chocolate đó. Một tháng sau, vào ngày 14-3, Lễ Trắng, là ngày mà các bạn trai "đáp lễ" lại những món quà này.

    Một chút Lịch sử:
    Lễ Valentine bắt nguồn từ phương Tây và bắt đầu du nhập vào Nhật Bản thập niên 1930s. Nhưng đến cuối thập niên 50s, Lễ Tình Yêu mới bắt đầu phổ biến, và dĩ nhiên được đổi mới chút xíu cho phù hợp với người Nhật.

    Tập tục trong ngày này:
    Nhật Bản là một nước rất có tính trách nhiệm, nên ngoài việc mua quà tặng cho người yêu (honmei), các cô gái còn phải tặng cho những người con trai khác đã giúp đỡ cô trong năm qua. Việc này trở thành một gánh nặng rất lớn cho những người phụ nữ làm việc ở văn phòng vì họ phải tặng cho ông chủ và các bạn đồng nghiệp nữa. Trong một số gia đình, cha, và anh em trai cũng được tặng quà trong ngày này. Các món quà thuộc loại này gọi là Giri choko hay giri-chokoreito.

    Tuy đây là JC box nhưng we're Vietnamese ,vậy theo cách của người Việt thì tốt hơn mọi người nhỉ ??? Năm mới cụng ly phát nào

    Ngày Lễ Trắng 14-3
    Đây là một ngày lễ đặc biệt của người Nhật. Trong ngày này, phái nam mua quà cho những cô gái đã tặng chocolate cho họ vào Lễ Tình Yêu hay những cô gái mà họ yêu thích. Vào ngày này, các món như bánh rán, kẹo, và chocolate trắng thường thông dụng hơn là chocolate thường. Nếu bạn nhận bánh rán thì có nghĩa là "Anh Yêu Em", kẹo là "Anh Mến Em", còn chocolate trắng nghĩa là "Anh Muốn Làm Bạn với Em".




    Miaka Yuki_Tamahome
  2. NoZoMi

    NoZoMi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    ọáổ?ốưóêóó?,óf>ófóf^óó,ó?óêóùẳYỗắồoăóồÔ?ó,óÊóYó~ó,fóêó"ó<ùẳY
    keizoku wa chikara nari!!!!
  3. Kien_vang_new

    Kien_vang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Bác Nozomi thân mến ! mong bác lần sau post bài song ngữ cho em nhờ bởi lẽ : máy của em nó không hiện được font tiếng nhật và thứ hai là em chưa đủ trình độ để hiểu những gì bác viết . OK ?

    Miaka Yuki_Tamahome
  4. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    Bài 1 :
    On Valentines Day, a special day,
    I give each friend a heart. h-e-a-r-t, h-e-a-r-t, h-e-a-r-t
    I give each friend a heart
    Bài 2 :
    Please be my valentine, please be my valentine.
    I'll be yours of you'll be mine. please be my valentine
    Bài 3:
    Love, Love, what is love?
    A feeling warm & caring.
    Love spending time together,
    And happy to be sharing.
    Love, Love, what is love?
    Love is kind and tender.
    Knowing you won't be alone,
    True love lasts forever.
    Bài 4:
    Love is...a tender feeling,
    Love is...a way of being,
    Love is...just showing someone you care.
    Love is...helping with the dishes,
    Love is...feeding your pet fishes,
    Love is...just giving from your heart.
    Love is so very simple,
    It's not a mystery,
    When you treat those around you
    The very same way
    You want them to treat you.
    Love is...your baby sister,
    Love is...playing with her,
    Love is...holding her when she cries.
    Love is...sharing your candy,
    Love is...being all that you can be.
    Love is lending a helping hand
    When someone needs you.
    Love is... L-O-V-E
    Love is... For you and me.
    Oh! Love is the greatest thing in the world!
    Bài 5 :
    Five valentines - to give away
    Five valentines - for Valentines day.
    "I love you" is what they say
    I'll give one to my father today
    Four valentines - to give away
    Four valentines - for Valentines day.
    "I love you" is what they say
    I'll give one to my mother today
    Three valentines - to give away
    Three valentines - for Valentines day.
    "I love you" is what they say
    I'll give one to my brother today
    Two valentines - to give away
    Two valentines - for Valentines day.
    "I love you" is what they say
    I'll give one to my sister today
    One valentines - to give away
    One valentines - for Valentines day.
    "I love you" is what they say
    I'll give one to my Friend today
    These are all for You , be xinh​
    The world will be RED & BLACK again ....
  5. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    LỊCH SỬ NGÀY VALENTINE

    Nhiều thế kỷ trước đây, khi những người theo Đạo Thiên Chúa bị coi là kẻ ngoại đạo, Hoàng đế La Mã Claudius đệ II đã ban hành lệnh cấm nam giới trong vương quốc của mình lấy vợ/ Lý do là vì ông muốn có những chiến binh quả cảm, ko bị vương vấn vào chuyện vợ con, yêu đương để có thể toàn tâm toàn ý phục vụ vương quốc. Tuy nhiên, có một người theo Đạo Thiên CHúa đã ko nghe theo mệnh lệnh trên, bí mật kết hôn với người mình yêu tại ngoại thành thành Rome. Người đó tên là Father Valentine. Chẳng bao lâu sau, câu chuyện bị vỡ lỡ, Valentine bị tống vào nhà giam và chết tại đó. Bạn bè và người thân của ông đã chôn cất ông tại nhà thờ Thánh Praxedes vào ngày 14 tháng 2 năm 270 sau Công Nguyên.

    Một câu chuyện khác có vẻ ít được nói đến hơn kể rằng Valentine vì muốn giúp đỡ những người theo Đạo Thiên Chúa nên bị bắt, bị kéo lê khắp thành Rome rồi bị tống vào nhà giam. Tại đây ông đem lòng yêu cô con gái mù của viên cai ngục và chữa khỏi mắt cho cô gái. Câu chuyện đến tai hoàng đế, ngay lập tức hoàng đế ban lệnh chém đầu Valentine. Vào buổi sáng bị đem ra pháp trường, Valentine gửi cho Julia - tên cô gái - một bức thư, ở cuối có dòng chữ " From your Valentine "

    Khoảng đầu thế kỷ 15, lễ Valentine bắt đầu phổ biến rộng khắp. Một anh lính người Pháp tên là Duc d'Orleans bị bắt làm tù binh tại chiến trường Agincourt, sau đó bị giam trong toà tháp London. Trong tù, anh lính đã viết rất nhiều thơ tặng cho người vợ yêu quý của mình. Đến nay vẫn còn khoảng 60 bức được cất giữ tại viện bảo tàng nước Anh.

    Tục tặng hoa vào ngày Valentine bắt đầu khoảng 200 năm sau đó. Người ta cho rằng tục này bắt nguồn từ việc con gái của vua nước Pháp Henry đệ VI tổ chức tiệc vào ngày Valentine, tại bữa tiệc mỗi cô gái sẽ nhận được một bó hoa từ chàng trai mà được chọn là anh chàng " valentine " của mình.

    Vào thời Trung Cổ, người dân Châu Âu tin rằng các con chim sẽ chọn cho mình một người thích hợp vào ngày 14-2.

    Đến thế kỷ 17, tục tặng quà xuất hiện. Thời đó, các chàng trai thường ghi kèm vào món quà dòng chữ nổi tiếng trong tác phẩm Hamlet của Shakespeare: " Sweets to the Sweet "

    Cupid - cậu bé với mũi tên tình yêu - được coi là biểu tượng của ngày Valentine. Cupid là con trai của thần Venus vị thần tình yêu và sắc đẹp trong thần thoại La Mã.
    mọi người muốn biết thêm về ngày Valentine ở Nhật có thể xem lại topic này
    http://ttvnol.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=34912&whichpage=1&ARCHIVE=
    Chúc mọi người một ngày Valentine hạnh phúc
    No man no cry, No woman no laughter
  6. Ngo_Bung_new

    Ngo_Bung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị đi mua quà tặng một lượt các JC boys nào

    Thế giới quả là rộng lớn và chúng ta có rất nhiều việc phải làm....

  7. Kien_vang_new

    Kien_vang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Chị Bung ơi ! Câu vừa rùi của chị chắc làm các JC boy mát lòng mát dạ lém đấy . Chị đừng cho các anh í ăn dưa bở nhá

    Miaka Yuki_Tamahome
  8. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    Girl JC họp lại rồi khao các boys một trận ném lon đê !!
    The world will be RED & BLACK again ....
  9. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Khì khì, các boys của JC vốn nổi tiếng là đẹp trai, ga lăng, hiền lành, tốt bụng, giàu có, chị Bung nhỉ.
    CHị em đâu rồi, hãy hồi hộp chuẩn bị chờ tặng quà nhé.

    "Đừng bao giờ nhé, chín thêm
    Để làm tan giấc mơ em ngọt ngào"
  10. Laonong

    Laonong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Anh chả dám nhận mấy cái mỹ từ đẹp trai, ga lăng, hiền lành, tốt bụng, giàu có mà em miu miu hâm hâm dành cho đâu ạ. Anh chỉ xin nhận xấu giai, kẹt xỉ, xấu tính, nghèo rớt mồng tơi thôi... hị hị hị. Em có iu anh thì em tặng anh súccùla, chứ anh thì chạ dám tặng ai hết á
    Đời là cái đinh, tình là cái que......

Chia sẻ trang này