1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VALENTINE'S DAY ! Cuộc thi " Lời Tỏ Tình Hay Nhất " - Qui định cuộc thi trang 1!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanchettc, 01/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanchettc

    thanchettc Guest

    VALENTINE'S DAY ! Cuộc thi " Lời Tỏ Tình Hay Nhất " - Qui định cuộc thi trang 1!

    Hello bà con anh chị em trong TBTY !!!

    Sắp tới 14/2 giòi, tôi nảy ra cái ý định là mở cuộc thi "Những lời tỏ tình hay nhất trong năm"

    - Cách thức cuộc thi là mỗi thành viên viết 1 bài viết tỏ tình với người mình yêu thầm, or lời tâm sự ,lời bộc lộ tình cảm, tình thương, tâm trạng của mình với người yêu.
    - Thành viên dzự thi Ko Giới Hạn ...ai bít iu, or mún thì nhào dzô
    - Bài viết sẽ được các bạn thành viên trong forum TBTY bình chọn, and ban giám khảo .
    - Bài dự thi phải viết bằng tiếng việt có dấu.
    Cơ Cấu Giải Thưởng:(Tất cả giải thưởng sẽ do tôi tài trợ.Còn nếu bạn nào có lòng thì có thể làm nhà đồng tài trợ với tôi thì tốt.Tôi xin cảm ơn trước)
    -Giải Đặc Biệt : (Nhìu ng bình chọn nhứt, bao gồm được ban giám khảo chấm điểm cao nhất ) ................................
    -Giải Nhất :Bài viết cảm đông nhứt, có ý nghĩa nhứt, and rồ men tẹc nhất............................
    -Giải Nhì:............................
    -Giải Ba:..............................

    Chú ý:Đang chuẩn bị giải thưởng nên sẽ công bố sau
    Thời hạn cuối cùng nhận bài viết là 10/2
    Ngày 11 là các bạn có thể bắt đầu bỏ phíu bình chọn ( Hôm đó mình sẽ lập một topíc khác có poll để các bạn bình chọn cho người viết hay nhất)
    14/2 Công Bố Kết Quả

    Xin Mời Các bạn vào tham gia Cuộc Thi "Những Lời Tỏ Tình Hay Nhứt Trong Năm" .
    Những ai tham gia sẽ được tôi vote free 5*

    @nếu bạn na?o có yêu câ?u, ban tô? chức sef đại diện gư?i ba?i cu?a bạn đến cho ngươ?i bạn yêu quí@

    friendship xin thay mặt BQT box TBTY thông báo tất cả các bài viết mang tính chất spam và không đúng với qui định của cuộc thi sẽ bị xoá và không cần báo trước.
    Thanks !
  2. xoi_va_che

    xoi_va_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Các anh chị em cho em tham gia với ạ!​
    Dù bạn Ở rất xa tôi,nhưng bóng hình bạn mãi mãi vẫn ở trong Tôi suốt đời-người bạn của tôi-mối tình đầu của tôi-h.v.h ! cái tuổi học trò,với nhiều mong mơ,mình vô tình trộm nhìn bạn,khi bạn đang chau mày giải bài toán khó và cái *vô tình*ấy theo mãi tôi suốt thời niên học : Mười sáu Tôi chẳng biết gì
    Ai yêu ai nói cái chi mặc tình
    Mình phát hiện được nhà bạn không xa nhà tôi mấy.Thế là cứ mỗi sáng đi học ,tôi đợi bạn đi qua khỏi nhà tôi ,tôi mới chịu bước ra đi lên những bước chân bạn để lại và để được *vô tình*nhìn bạn mãi.
    Ai ơi có biết có hay
    Tim toi thuong nho doi thay vi nguoi Đúng vậy ! bạn chẳng biết rằng :-*Tôi đả yêu bạn * từ cái nhìn *vô tình*ấy.Nó nhẹ nhàng lén vào tim tôi,làm thay đổi trong tôi .Toi thấy tim mình hồi hộp khi nhìn thấy bạn và thẹn thùng bối rối khi bạn nhìn tôi.rồi khi không gặp bạn mình lại bối hồi nhớ thương .bạn có biết không?!hằng đêm mình mơ ước xa xôi rằng:-*bạn sẽ nắm tay mình và nói với mình rằng:Tôi yêu bạn .(hạnh phúc biết bao nếu điều ấy xẫy ra)chỉ là mộng mơ thôi
  3. muadongxunguoi

    muadongxunguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện này xảy ra cách đây cũng khá lâu rồi.Có một đoàn du khách đi du lịch không may gặp nạn, đa phần hành khách đều tử nạn nhưng may thay có 2 người còn sống sót , 1 nam & 1 nữ, họ bị sóng đánh dạt vào một hòn đảo hoang.Những ngày đầu tiên trên đảo thật là vất vả nhưng nhờ sự nhanh nhẹn và tháo vát của chàng trai nên cuộc sống của họ cũng dần đi vào ổn định.Hàng ngày chàng trai đi hái quả,săn bắn, còn cô gái ở nhà nội trợ,... nhưng anh chàng này lại có tật là nói rất nhiều, nhiều đến nỗi cô gái đã phải ra 1 quy định là " mỗi năm anh chỉ được nói 1 từ thôi " & anh chàng đã chấp nhận.Năm đầu tiên, anh ta không nói từ nào cả,rồi năm thứ 2,thứ 3,... cũng vậy nhưng đến năm thứ 7,anh chàng đã nói : " Em đồng ý làm vợ anh nhé ? ".
    (Câu chuyện này tôi đã từng kể cho 1 người & bây giờ cho mọi người).
  4. titi_henry_77_14

    titi_henry_77_14 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    1
    You don''t love a woman because she is beautiful but she is beautiful because you love her
    Tạm dịch là : không phải bạn yêu một cô gái vì cô ấy xinh đẹp mà cô ấy xinh đẹp bởi vì bạn yêu cô ấy
  5. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Love is having you to love !
    Tình yêu là có anh để yêu !

    Đã yêu nhau rồi vậy mà trước mặt anh em chưa bao giờ nói lên được 3 từ : Em Yêu Anh !
    Em chỉ viết ra những từ ấy khi chat với anh và chỉ viết ra giấy khi em đang học , kể cả ở nhà hay ở trường .Nỗi nhớ anh cứ dài thêm theo chiều dài của thời gian . Nhớ anh và yêu anh , muốn được ôm thật chặt anh trong vòng tay của mình , thích cái cảm giác khi anh cầm bàn tay em đặt lên môi anh khi vẫn đang đi trên xe . Nỗi nhớ làm cho em cảm thấy mình yếu đuối . Tại sao tự dưng em lại yêu anh nhỉ ?! Khi em suốt ngày chỉ biết đến đùa nghịch cùng lũ bạn , ở nhà cùng gia đình ; thế mà giờ em lại biết cả để ý đến anh ! Em không làm được gì cho anh cả , em chỉ có 1 trái tim đang nồng nhiệt yêu thương để trao anh , chỉ có 1 tình yêu giản đơn nhưng cháy bỏng cũng chỉ để trao anh . Yêu dấu ơi , em chẳng dám nói gì xa xôi với anh cả vì em sợ nó sẽ không thành hiện thực ... nhưng không phải vì thế mà niềm tin của em bị lay chuyển đâu anh . Anh đã đến với em trong bình yên dịu dàng , trong ánh nắng vàng rực rỡ của mùa hè chói chang , anh đi vào tim em từ lúc nào em không hay biết . Đừng trách tại sao chẳng bao giờ em nói yêu anh , em vẫn nói đấy chứ , tiếng nói trong từng hành động cử chỉ , trong từng ánh mắ , và anh hiểu điều đó mà . Và có một điều mà em biết rằng mình có thể làm được cho anh bằng tất cả nhiệt huyết của trái tim mình đó là dành trọn vẹn tình cảm của mình cho anh cho đến khi con tim ngừng đập . Em yêu anh ! yêu dấu ơi !
  6. o0o_di_vang_cuoc_doi_o0o

    o0o_di_vang_cuoc_doi_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa thượng đế đã tạo ra một con người hoàn hảo..Nhưng như vậy thì thật là nhàm chán ,vì vậy thượng đế đã chia một người thành hai rồi buộc họ fải tự đi tim lấy nhau .Có người thì tìm được ngay nhưng cũng có người fải lặn nội tìm kiếm suốt cả cuộc đời .....Anh thật may mắn khi rơi vào trường hợp thứ nhất vì em là một nửa anh đang tìm kiếm....((( Hương ơi em làm bán gái anh nhé ? ))))...........đó tôi đã nói với người đó như thế đó........thanks mọi người đã đọc bài của tôi............
  7. xoi_va_che

    xoi_va_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Gởi anh yêu, người em luôn thương nhớ!
    Lại xấp tới ngầy 14 tháng 2 rồi, là ngầy mà em thấy cô đơn nhất, anh có hiểu được không?
    Nhớ ngầy trước, em củng hồn nhiên ngây thơ, củng vui đùa cùng chúng bạn, em chưa hề nghỉ tới sẽ có một ngầy em sẽ khổ, và càng không hề nghĩ ra được cái khổ sẽ đến với em như thế nào.
    Từ khi gặp được anh thì mọi việc điều đổi khac, con người em đã dần mất cả nụ cười. Và củng từ đó, nổi cô đơn đã làm bạn với em xuốt mấy năm trời.
    Anh biết không? Lần đầu em nhìn thấy anh, em thiệt không hề có ý nghĩ gì về anh cả, em vốn không hề biết anh là ai, không biết anh cư ngụ nơi nào, và củng không thích thú làm quen nữa.
    Nhưng có lẽ trời xui đất khiến nên tối hôm ấy đã cho em nằm mơ thấy anh. Trong giấc mơ em thấy mình cùng bị người ta bắt đi, anh ngồi bên em, vì xuốt đường dài mệt mỏi nên anh đã gục đầu vào vai em mà thiếp đi. Không hiểu sao cái gục đầu của anh lại cho em một cảm giác rất chân thật, em cảm thấy như mình đã quen nhau từ lau lắm, cảm thấy như có một nguyện vọng đã được thực hiện, và cảm giác mình rất hạnh phúc. Khi em tỉnh giấc và biết rằng mình nằm mơ, thì hởi ơi em mong sao có thể diển tã được cảm giác lúc bấy giờ của em, đó là một cảm giác mất mát và thất vọng một cách nảo nề, thậm chí em đã gần như rơi nước mắt.
    Từ đó em đã bắt đầu thích thú về anh và tìm hiểu được rất nhiều điều về anh, tên, tuổi,nghề nghiệp, thậm chí địa chỉ nhà anh em cũng biết.
    Nhưng điều em biết rõ ràng nhất là chúng ta đang sống trong hai hoàn cảnh khác nhau, tương lai của anh thì như một vì sao đang chói sáng, còn bản thân em thì lại quá tầm thường, không có chút gì gọi là xứng đáng với anh, trong khi đó bên cạnh anh có rất nhiều mỹ nhân xoây quanh và còn một người luôn ở bên cạnh anh mà người ta thường khen là xứng lứa vừa đôi.
    Đời cho em mạng khổ, nên xui khiến đóa hoa tình đầu chưa kiệp hé đã phãi vùi chôn. Em chỉ đành mang mối tình tuyệt vọng, để âm thầm chúc phúc cho anh.
    Nhưng rồi em cũng chẳng quen được anh, mổi lần gặp anh là tim em như ai xé, trái tim em thổn thức và nhức nhói một cách khó thở. Em thường tự an ủi mình bằng cách nghỉ xấu về anh để tạo lý do khiến em có thể quên anh. Rồi sau đó em cứ tưởng mình đã quên được anh, nhưng em biết là không, vì mổi khi em buồn vì gặp phải nhửng chuyện không như ý thì em lại nghỉ tới anh, em mơ ước anh có thể ở bên cạnh em, dù dưới hình thức một người bạn thường, em chỉ mong có thể được tâm sự với anh, có thể nhìn ngấm anh và chỉ mong anh có thể nói một lời nào với em.
    Em luôn mong anh được thành công và hạnh phúc, đó là lời thật từ đấy lòng em.
    Tạm biệt!
    Người em gái luôn nhớ thương anh!
  8. 2411

    2411 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Ban giám khảo ui post lời tỏ tình dễ thương thì hổng phải của mình tuy là vi phạm thể lệ cuộc thi nhưng tại em thấy nó romantic wá hổng chịu được , because tui là người thành thật mà ??????????????
    hichic tình hình thế này mai sau làm bác sĩ tâm lí được rùi , dạ cứ tung hết cái lyric của bài "my Valentine "là okie rùi
    Vì một tương lai tươi sáng hơn em xin một chân trong BGK
  9. titi_henry_77_14

    titi_henry_77_14 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    1
    Sáng trưa suốt đêm em đi về lòng anh
    Cũng như búp bê ôm cây đàn ngẩn ngơ
    Hỡi đôi mắt nai em bây giờ ở đâu
    Nhớ không nhớ không bao kỉ niệm xanh khó quên
    em nhớ kỉ niệm xưa không ? , đẹp và lãng mạn... ! anh sẽ yêu em , yêu những kỉ niệm xưa . Yêu em của ngày xưa , của bây giờ và yêu em của mai sau nữa . Bởi em là thiên thần , thiên thần trong trái tim anh
    Được titi_henry_77_14 sửa chữa / chuyển vào 17:24 ngày 03/02/2006
  10. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Yêu dù là xa ở nơi đâu anh xin được yêu.Xa dù là xa nếu đôi ta yêu nhau đậm sâu.Muôn nghìn trùng không xa cách đôi mình cùng yêu nhau mãi.Với anh vì tình yêu anh sẽ.......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này