1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Valentine's day - Tặng gì cho người ấy?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi sudiudangcuacop_hg, 30/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dangnguyetminh_gt

    dangnguyetminh_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Đây rùi! Tìm mãi mới thấy người cần giúp đỡ. hihi..
    Tớ thì muốn giúp đỡ mọi người mà ...chả tìm thấy ai cần sự giúp đỡ cả. Giờ thì tìm thấy rùi. Hahaha...
    Cái gì tự tay làm là hay nhất! Hoặc là có ý tưởng rùi ...tớ giúp cho. Tớ có cách giúp bạn. Thật đấy!
    Có gì cứ liên hệ với tớ. Đảm bảo đến sinh nhật chàng lại ...nhờ tớ tiếp đấy!
    (Nói nhỏ luôn với mấy bác zai nữa nhá! Valentine, Tết, cả 8/3...Ôi1 Bao nhiêu ngày lễ...Các bác cứ...đến với em! )
    YM: moiden83_1_61
  2. little_devil_C4

    little_devil_C4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    0
    Đọc thấy cả topic chỉ có mỗi con trai tặng quà con gái là hay thôi.
    Chứ nói thật con gái cũng chẳng biết tặng gì cho con trai đâu.
    Quanh quẩn mấy cái khăn, thắt lưng...chán òm. Ko có gì mới mẻ sao
  3. demanna

    demanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    8.698
    Đã được thích:
    0
    Thuê 1 cái xích lô roài chờ đầy hoa hồng và kẹo socola đến nhà pé nha!!!
    Tối hôm đấy chở xích lô đưa pé đi vòng vèo Hà Lội,chịu hông!!!
  4. Dai_ca_sung_to

    Dai_ca_sung_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đó nha, thế va linh tinh này mình mời bạn đi uống rượu cùng mình nha. Cám ơn bạn trước
  5. nvip

    nvip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tôi có một đoạn phim dễ thương góp vui thread cho ngày Valentine sắp tới. Bạn sẽ học được cách nói I Love You bằng tiếng Anh, Pháp, Nga, Tàu, Ý, Tây ba nha...
    http://www.metacafe.com/watch/410932/say_i_love_you_in_different_languages/
    Học nói hoặc gửi link đến người mình yêu (nam/nữ), sẽ làm họ hài lòng
  6. thang_xeng

    thang_xeng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.167
    Đã được thích:
    0
    Thế em muốn thêm gì nữa?
    [​IMG]
  7. thachthao0305

    thachthao0305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tặng cái gì không quan trọng, vấn đề là người ấy thích và tình cảm mình dành cho người ta.
    Mình và bạn trai mình ở xa nhau nên chuyện tặng quà cũng hơi khó khăn. Phải có cách để biết người ta thích gì chứ....
    Lần đầu chẳng nhân dịp gì cả, mình bảo có gửi quà cho anh. Anh háo hức ngồi đóan xem mình gửi cái gì. Anh đóan cái gì thì mình đều hỏi lại tại sao lại nghĩ thế?? (đại lọai kiểu như : chắc em tặng anh áo khóac chứ gì? vì anh hay đi công tác xa vào nửa đêm...) Rồi gợi ý kiểu đấy là thứ anh sẽ dùng hằng ngày... để anh đóan tiếp. Vờn qua vờn lại như thế cả tuần thì mình nắm được anh đang cần và thích cái gì rồi, ghi sổ để từ từ lần sau đem ra dùng . Còn lần đấy thì quà đã mua rồi, hòan tòan không giống như anh đóan nên mình kẹp mảnh giấy nhỏ vào, nghịch ngợm mấy câu: "anh ơi em không tìm được .... rồi, thôi anh thay thế cái này đi... " Quà đến tay anh thì anh bất ngờ, khóai chí , tất nhiên là vứt ngay cai đang xài để dùng cái mình tặng.
    Nói chung là mình mua cho anh cũng những vật dụng bình thường anh dùng hàng ngày thôi, chỉ là để ý đúng cái anh cần và tạo tâm lý một chút. Anh bảo thích đi mua sắm mà có người đi để góp ý, bình phẩm. OK, em về dẫn anh đi sắm đồ tết nhé! Đến hồi về đưa anh áo đúng size, đúng tông màu anh thích (các anh thì chỉ áo somi, áo thun, chỉ cần để ý size là OK). Thế là shopping thì chỉ có anh lăng xăng lựa đồ cho mình. ý kiến ý cò này nọ... em thấy màu này sáng quá, em thấy màu kia dễ chịu hơn, anh thấy sao? .... uh, thôi em chọn màu kia đi, hợp với em hơn... cái này sao hả anh?.... nó ngắn quá, em thử cái này coi... Ý tứ đừng có mua nhiều, một vài cái thôi để không người ta sợ và cũng phải nghĩ đến hầu bao của người ta nữa chứ, nhưng chiều lòng người ta, bảo thử kiểu nào thì mình thử hết. Chỉ cần đi với nhau vài lần, để ý một chút là nắm được sở thích của nhau. Khi có điều kiện thì mua sau.
    Valentine năm nay mình ở xa, đã chuẩn bị quà nhưng lại ko nói gì cả, nhờ đứa em đem về trao tận tay. Một chiếc máy cạo râu nhỏ gọn kèm theo mảnh giấy "Bên này em kiếm hòai không ra cái nhíp nhổ râu anh ơi! Thôi anh dùng tạm cái này để nhổ vậy". Biết chắc là anh sẽ không dùng nhiều (râu nhiều thì máy móc nào chịu nổi) nhưng biết sẽ rất vui vì có lần anh đóan mình gửi máy cạo thì mình xì một tràng dài bảo là tốn kém quá, mua nhíp để nhổ hay dao lam là được rồi
    Và anh cũng đang chơi trò đóan quà với mình khi bảo quà SN em anh gửi chị .. mang sang, cuối tháng 2 mới nhận được mà mình năn nỉ gãy lưỡi cũng không bật mí đấy là gì.. chỉ bảo: một chút riêng tư cho tình cảm chúng mình ... hì hì
  8. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Tuy nhiên ko thể thiếu những vụ lãng mạn đặc biệt được, nhưng mà cái này còn tuỳ type người các bác ạ! Em cứ kể để tuỳ cá tính mà áp dụng nhé!
    Vụ này được lên báo đây, anh giai là người quen của em, hôm sinh nhật người yêu, anh ấy có xin phép phụ huynh nàng trước, trang trí từ dưới cầu thang lên phòng nàng. Ten tén ten, nàng đi lên phòng mà tim đập chân run, bởi vì trên mỗi bậc cầu thang đều thắp 1 cây nến, dán 1 cái đề can hình đôi môi và dòng chữ: anh muốn hôn từng bước chân em đi! . Mở cửa phòng nàng ko thể nói gì trước cả rừng nến và hoa hồng giăng khắp nơi , cả căn phòng vang lên tiếng nhạc của bài Happy Birthday. Tiếp tục,1 gói quà to để giữa phòng vơi dòng chữ bên ngoài hộp quà : món quà này sẽ mãi mãi thuộc về em! Nàng run run mở ra, chàng từ từ ngồi dậy, bước ra, mỉm cười và ôm nàng thật nhẹ, thì thầm vào tai nàng những gì thì chỉ có 2 người họ mới bít, còn em chịu
    Siêu Romantic ha, kiểu cổ điển mà đầy sáng tạo!
    Trên là đoạn trích em viết bên box tư vấn tình yêu, topic " lãng mạn" copy rùi paste lại để chia sẻ với mọi người. Các bác có thể thay bài Happy Birth Day bằng bản tình ca nào lãng mạn. Thế là xong! Ấn tượng ko nào!
    Nó cũng chả khó tí nào đâu, chủ yếu là ý tưởng thôi. Toàn những nguyên vật liệu dễ mua: nến nhỏ ( mấy nghìn 1 túi vài chục cái , mua vài túi chẳng tốn bao nhiêu, lưu ý là phải đặt nó lên miếng bìa cứng nhỏ ko thì romantic xong tha hồ mà cậy sáp nến chảy từ cầu thang lên trên phòng), hoa hồng mua tại vườn hoặc nơi bán buôn nhiều ấy chớ dại mà mua mấy chỗ bán sỉ, với giá ngày thường thì mua 50.000 giăng nhoè ko hết, hộp các tông to loại để tivi đó, nhờ người bọc, mấy bản tình ca thì kiếm dễ ợt, cái khó nhất trong màn romantic này là mối quan hệ giữa bạn và nàng phải đạt đến độ phụ huynh nàng biết bạn và tin tưởng bạn ( cho bạn vào tận phòng cơ mà), Nếu nàng ở nhà trọ thì phải hợp đồng lấy lòng được bạn bè cùng phòng nàng, mà nàng ở 1 mình thì phải qua ải ông chủ nhà trọ, mà nàng chẳng ai quản lý thì phải tìm cách có được chìa khoá đột nhập vào nhà nàng mà ko bị hàng xóm tưởng lầm là đạo chích .
    Với tình yêu và quyết tâm thì ko có gì là khó cả !
  9. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Giống bạn tác giả topic đây cũng là Valentine đầu tiên của mình. Ko bít là anh yêu của mình có thèm nhớ hoặc biết 14/2 là ngày gì ko, nhưng mà dù anh yêu thế nào mình vẫn muốn làm anh ấy thật vui trong ngày đặc biệt này. Muốn người khác yêu mình cách tốt nhất là phải yêu người ấy trước, đúng ko nhỉ : ) Năm nay mình định làm thế này mọi người duyệt được ko nhá:
    Mỗi lần 2 đứa ở bên nhau, mình đều viết vào 1 quyển sổ nhỏ như là nhật ký, ngoài cảm xúc của mình thì còn viết vào đó những hành động, tính cách đáng yêu của anh ấy mà mình phát hiện ra ( ví dụ trước khi em ngồi lên xe bao giờ anh cũng gạt cái để chân cho em ; đi sang đường anh khoác vai che cho em ; khi đi xe thường hay cho 1 tay vào túi để nắm nhẹ tay em ; mỗi khi tiễn em lên tàu xe anh nhất định mang hành lý lên tận chỗ ngồi của em, chờ em ngồi xuống mới đi ; mỗi lần hút thuốc anh đều tránh ra xa em ; gọi điện thoại luôn bắt em cúp máy trước vì anh bảo như thế mới yên tâm ; anh tự nghĩ và gọi em bằng nickname rất ngộ nghĩnh và hợp với em ; khi vào quán luôn kéo ghế cho em ngồi trước, anh có cái trán dô em muốn thơm lên đó, đôi mắt mà em thích nhìn mãi ko thôi....)
    Đến 14/2 thu thập đủ 142 điều tặng kèm 1 món quà và tờ list 142 điều trên với tựa đề: Em yêu anh vì, hoặc Vì sao em yêu anh ( kết luận là: phù! em mệt quá ko thể kể hết những điều làm em yêu anh....) hay Người đàn ông em yêu sẽ như thế nào nhỉ?( với tựa đề này bạn cố gắng đưa ra những điểm đáng yêu đặc biệt chỉ có ở riêng anh yêu của bạn. Có thể kết luận: Anh ơi thế so với bản tiêu chuẩn trên, anh có thể là người đàn ông em yêu được ko nhỉ? )
    Mình khá tự tin với khoản văn vẻ của bản thân nên nghĩ ra cách này, mà thấy ko riêng gì mình, với con gái viết văn chắc ko khó đâu.Ko bít là anh yêu của mình sẽ như thế nào khi nhận được món quà này nhỉ? Ôi hồi hộp quá đi thôi!
  10. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    sau 1 nụ hôn & 1 cái ôm siết chặt ... rồi còn vẫn muốn gì thêm nữa thì tuỳ anh tuỳ chị

Chia sẻ trang này