1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VALENTINE'S DAY! Thi viết về tình yêu ... đê

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Tim_Kiem, 18/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhanma80

    nhanma80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    mình muốn viết nhiều điều để các bạn cùng đọc và cùng chia sẻ.thành viên mới mong được pà con hoan nghênh.
    làm thế nào để viết và post bài đến được với pà con ai chỉ cho em zới.
  2. huyendao

    huyendao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    (Vote cho 5* nếu đọc thấy được các Bác nhé. mà phần thưởng là gì thế nhỉ?Trong thư, có một số đọan có hình ảnh , nghĩa là thuộc phạm trù cấm của diễn đàn nên tôi không viết ra. Tình yêu của nhân vật trong thư là chưa bao giờ gặp mặt nhau cả )
    Anh yêu !
    Em sẽ là người ngớ ngẩn nhất thế gian này vì có lẽ không có một cô gái nào lần đầu tiên viết thư cho người yêu lại nói về những chuyện như em nói.Nhưng vì em yêu anh, vì em được anh yêu nên mọi sự gượng ép đều trở nên vô nghĩa phải không anh?Anh có cười em không? Anh có cho rằng em ngớ ngẩn và nhiều chuyện không nhưng đôi khi em đã là người như thế đấy.Lòng không khi nào yên được, chuyện mình, chuyện đời thật đáng buồn.....
    Vậy là chỉ còn vài ngày nữa là Tết rồi, thời gian qua đi nhanh quá, nhìn lại một năm làm việc và học tập không có điểm mốc nào đáng nhớ cả.So với thời gian vậy là ta đang thụt lùi chứ không phải đang tiến về tương lai phải không anh? nhưng em vẫn thấy đây là một năm đáng ghi nhớ vì có sự hiện diện của anh trong cuộc đời em.Có thể là vĩnh cửu hoặc cũng có thể là tạm thời nhưng điều đó cũng đáng trân trọng biết bao nhiêu.Còn anh của em thì sao? Năm qua anh đã gặt hái được những gì? Có gì thay đổi không anh?
    Tối nay, em lại đi về qua cây cầu gần nhà, lại nhìn thấy bà lão ngồi ăn xin ở đó.Một năm qua đi, bà ấy vẫn ngồi đấy, cái vị trí ấy, không có gì thay đổi cả.Đã từ rất lâu rồi, hầu như tối nào em cũng đi ngang qua đó, gặp cái hình ảnh đó, vậy mà em của anh chưa từng một lần dừng xe lại bỏ vào cái nón rách ấy một đồng xu. Thật là vô tâm !
    Dưới gốc cây cột điện xanh đỏ hàng ngày đi học em vẫn dừng lại, hai đứa trẻ người Camphuchia vẫn nằm oặt ẹo ở đó, có khi chúng thức, có khi chúng ngủ, có khi chúng cười nói hồn nhiên, có khi lại khóc mếu gì đó, mà lúc nào chúng cũng cởi trần cả... em cũng chưa từng một lần dừng lại cho chúng một đồng xu. Thật là nhẫn tâm !
    Mà em đã trở thành kẻ thờ ơ, nhẫn tâm như thế từ khi nào thế nhỉ? Hàng ngày, em nhìn thấy biết bao cảnh nheo nhóc, trái ngang. hàng ngày em đã mấy lần lắc đầu trước sự xin xỏ của người khác? Em cũng không nhớ nữa, chỉ thấy đau khổ quanh chúng ta thôi. Tết rồi, những người không nhà cửa, không người thân, họ hàng, những người đang ngồi trong song sắt nhà tù, những người đi làm xa không đủ tiền về quê ăn Tết....Có ai mong tới Tết không anh? Ngày mới vào Sg ăn Tết, em không hiểu sao cứ mồng 1, mồng 2 lại có nhiều người vào nhà xin đến thế.Giờ em mới biết, họ là những người nghèo nước bạn, họ đi ăn xin mấy ngày đó vì có lẽ họ sẽ nhận được nhiều tình thương hơn, ít bị nhận những cái lắc đầu hơn hay những lời xua đuổi hơn (ah, thì ra tình thương cũng có thời điểm nữa đấy). Rồi sáng mồng 12 đi chùa, dọc hai bên đường tòan những người già cả, trẻ nhỏ, người tàn tật, ốm đau cơ nhỡ,và cả những người bôi xanh đỏ trông gớm ghiếc ngồi ăn xin. người ta đi qua và quẳng vào mỗi cái nón vài đồng lẻ và gọi đó là làm việc thiện, việc đức đầu năm. Làm đức đầu năm để xin may mắn cả năm anh ạ.Uh, thôi thỉ quảng vào sự nghèo đói, quảng vào cái rách nát như thế cũng là lòng tốt, còn hơn, em của anh không " quẳng" một đồng nào. Gần đây cái " nạn" đó bớt hẳn, cứ gần Tết người ta lại làm " chiến dịch" đi hốt" các tê nạn" như thế. Buồn cười thật, sao lại gọi cái ngheo đói ấy là cái nạn nhỉ? Bộ mặt đô thị ư? Vẻ đẹp phố phường ư? Dấu đi đâu cái nghèo, dấu đi đâu những tiếng kêu, tiếng khóc?
    Vậy mà có kẻ ăn không hết, mang trên mình chức tước, đia vị, quyền hạn nhung lụa lại sống hồn nhiên anh ạ..
    Mà thôi, em thật buồn cười quá, sao lại nói với anh về những chuyện như vậy nhỉ? Chúng ta vẫn yêu nhau, vẫn sống một cuộc sống tuyệt vời đó thôi. Cuộc sống của chúng ta là đang thỏa hiệp với những cái xấu để đổi lấy sự bình an cá nhân, là bằng lòng với giới hạn HP mà người khác tạo ra phải không anh?Bằng lòng vì mình giống mọi người... uh, thôi thì bằng lòng !
    Anh yêu ơi, anh có thất vọng không khi em không là một phụ nữ tuyệt vời.Anh có ghét em không đôi khi em làm anh ngộp thở, đôi khi đòi hỏi ở anh qúa nhiều yêu thương đến thế?Nhưng anh yêu ơi, hãy cho em được là em, hãy cho em được ghen tuông ích kỷ, được lo lắng thật nhiều, được khóc khi nhớ anh, được buồn khi không thấy anh quan tâm và được ghét cả những người con gái quanh anh nữa.Nếu em biết chăm sóc yêu thương, nếu em biết hy sinh chia sẻ thì anh cũng đừng ghét em khi em chỉ là một người rất bình thường anh nhé.
    Em của anh chỉ biết yêu thương thật nhiều, chỉ biết lo lắng thật nhiều và hy sinh tất cả những gì có thể, em không biết làm gì hơn nữa để có tương lai bên anh, để có HP bên anh nên em sẽ thật nhàm chán, thật tẻ nhạt và vụng về phải không anh?Và lo lắng lại càng nhiều.....
    Đôi khi em nói "chẳng tin", đôi khi em nói " anh giả vờ" anh có giận hay buồn em không anh? Anh đừng tin những điều đó anh nhé.Anh hãy cảm nhận em nơi trái tim anh như em đã cảm nhận về anh một niềm tin mãnh liệt.Em như người mù đi trong một khu rừng.Cứ đi về phía có tiếng chia ca với niềm tin rằng nơi đó là phía có mặt trời, nơi đó có anh yêu em chân thành, thế là đủ cho cuộc hành trình một đời người, một trái tim.Em yêu anh, anh ạ !
    , em không muốn anh bận tâm về những đều đó.Anh hãy là một Bác sĩ tận tụy như anh vẫn thế, anh hãy là một người đàn ông lập trường, kiên định như anh vẫn là, anh hãy là anh của em như em vẫn thấy.Chỉ cần anh thế thôi !
    Yêu anh son sắt đợi chờ
    Thủy chung một dạ nét tơ em còn
    Chữ yêu em giữ còn son
    Chờ anh về với trăng còn tring nguyên.

  3. Tim_Kiem

    Tim_Kiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Vote cho 5***** đê
    Tình yêu trong mơ đẹp thế nhỉ Bạn này Quan sát thế giới quan tốt quá, Vote cho mắt bạn ***** nhé
  4. muitenbackpi

    muitenbackpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    gửi hunney!!!
    lúc này đây-ngoài trời tuyết rơi-cái lạnh giá đang ghét đó cứ gặm nhậm tâm hồn em-chao ôi sao em lại thấy ghét cái ông Valentine lắm-ông í tạo ra cái ngày đáng yêu này,sao giờ em thấy nó đáng ghét đến vậy-bởi vào ngày này-em kô được gặp hunney như bao cô gái khác-vào ngày này hunney ở xa em lắm-
    hì hunney vẫn nhớ cái ngày đầu tiên của chúng mình kô?ngay chân cầu thang đầy kỉ niệm đó.giờ ngồi nhớ lại em vẫn thấy lòng lâng lâng :)-rồi những ngày đầu tiên hẹn hò-em vẫn nhớ lúc đó em ba hoa chích choè lắm hihi tha hồ bốc phét mọi thứ-còn cưng chỉ cười thôi-ah rồi lần đầu tiên em được nhận bông hoa hồng của người con trai nữa chứ-chà vẫn còn nhớ cảm giác đó-ngại ngùng bối rối-đỏ bừng hì nhưng may trong bóng tối nên làm sao cưng nhận ra điều này được-nụ hồng đó em vẫn giu-vẫn nâng nưu nó-cho dù sau này thĩnh thoảng vẫn nhận hoa-nhưng đối với em-bông hoa bé nhỏ đó bao giờ cũng xinh và dễ thương nhất! ah em còn nhớ hunney kêu "bông này bé qua-anh kiếm hoài mà kô có bông nào lớn hơn" hì hunney ngốc thật!người ta đâu quan trọng đâu-quan trọng là tình yêu của hunney cơ :)
    rùi cái gì đến nó cũng đến hì đó là ngày mà em biết nụ hôn nó trông như thế nào,nó như thế nào nhỉ?ah nó ngọt ngào như tình yêu của chúng ta,nó đầy đủ vị ngọt của mối tình đầu,của mùa xuân đang khoe sắc lá,của mùa đông giá rét,của mùa hè cháy bỏng và của mùa thu hiền hoà.
    tình yêu của chúng ta trải qua bao khó khăn,có sự cãi nhau,có sự giận hờn,có cả nước mắt nữa..nhưng nhiều hơn hết vẫn là niềm vui,tiếng cười mỗi lúc trông thấy cưng,được nghe giọng nói,cử chỉ yêu thương đó!thật hạnh phúc biết bao
    hunney biết kô? ngoài trời tuyết vẫn rơi đấy-nhưng len vào đó là nhưng tia nắng ấm của ông mặt trời,hì ông lão cũng chăm chỉ lắm,kô lười biếng tí nào-chẳng thích ngủ nướng như hunney đâu hì hì
    còn vài ngày nữa là đến tết rồi-và vài vài ngày nữa là đến valentine-ngày của chúng ta-của những người đang yêu-sắp yêu,sẽ yêu và được yêu.
    thật hạnh phúc bít bao khi tinh yêu được sinh ra-nó như đứa trẻ con í-nếu được nuôi dưỡng bằng tình yêu trong sáng,kô vụ lợi,kô tính toán thì nhóc tình yêu sẽ trưởng thành và biến thành một thiên thần đáng yêu,
    cưng ơi!! mình luôn giử tình yêu của mình như thế nhé,để chúng ta mãi bên nhau,để lúc học xong-ta được bên nhau mãi,được cùng nhau dạo mát trên bãi biển thơ mộng ở thành phố của hunney,được cùng nhau dạo phố,ăn những món ăn mà chỉ có ởquê hương hunney! hì em vẫn nhớ hunney nói"sau này về vn,anh sẽ chở bx đi chơi nè,ăn nè,còn bắt đi tắm biển nữa...: híc em ghét tắm biển lắm,nhưng em sẽ đi dạo cùng hunney hì à thui,cho hunney tắm.em ngồi ăn hihi:)
    when i fist saw you-i saw love
    and when the fist time you touched me-i felt love
    and after all this time-you''re still the one i love
    Looks like we made it
    Look how far we''ve come my baby
    We mighta took the long way
    We knew we''d get there someday
    They said, "I bet they''ll never make it"
    But just look at us holing on
    We''re still together still going strong
    You''re still the one
    You''re still the one I run to
    The one that I belong to
    You''re still the one I want for life
    You''re still the one
    You''re still the one that I love
    The only one I dream of
    You''re still the one I kiss good night
    Ain''t nothin'' better
    We beat the odds together
    I''m glad we didn''t listen
    Look at what we would be missin''
    i''m so glad we made it
    look how far we''ve come my baby
    chúng ta mới đi được hết được 1/3 quảng đường thui-cố gắng lên nhé hunney,cố gắng lên nhé tình yêu ơi-chúng ta sẽ làm được và sẽ xây dựng ngôi nhà hạnh phúc bên bãi biển rì rào tiếng sóng hì hì
    я лZблZ ,ебя!!!!!
  5. CNT_AMS18611

    CNT_AMS18611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Lại một mùa đông nữa sắp trôi qua khi ngày Valentine đang tới gần...Có lẽ sẽ thêm một ngày tình nhân nữa trôi qua mà em chỉ có một mình...dù đã có lúc em tưởng rằng sẽ có anh bên cạnh che cho em cái rét "gây gây" trong ngày đó....Em chẳng thể hiểu nổi chính xác tình yêu là cái gì. Qua câu chuyện của mỗi người, tình yêu xuất hiện với nhiều dáng vẻ : lúc thì như những con sóng dữ dội, sẵn sàng cuốn phăng mọi thứ cản trên dòng chảy; và có lúc lại như những mạch nước nhỏ, khởi nguồn của một con suối trong cứ róc rách róc rách trong lòng...gợi lên những niềm vui nho nhỏ bình dị; và có khi, tình yêu giống như mặt nước hồ thu, yên lặng đến se sắt...Còn chúng mình, em chẳng thể biết được chuyện tình cảm của chúng mình có hình vẻ gì nữa.Có những lúc em nghĩ, tình yêu mà anh mang lại cho em giống như một "cơn mưa bất chợt"....Anh có còn nhớ bài hát đó không? "Cơn mưa anh bất chợt,như tình em bất ngờ.Đợi hoài em mãi đợi, biết anh đến bao giờ......"
    Giờ đây tình yêu đối với em là những khi em nhớ lại khuôn mặt anh, giọng nói anh...là những khi em đi qua những nơi gắn liền với kỉ niệm anh và em...là chiếc huy hiệu anh đưa cho em để đánh dấu nơi chúng ta gặp nhau...là những tin nhắn luôn làm em mỉm cười hạnh phúc dù trong đó không có lấy một chữ "yêu em"....và nữa, tình yêu của anh còn là những giọt nước mắt tấm tức vì tủi thân....là những xót xa khi lo cho anh....và hơn hết là trái tim vỡ vụn như pha lê trong ngày đáng đau buồn đó.Em giận anh nhiều lắm.Nhưng em lai yêu anh nhiều hơn là giận.Buồn cười quá phải không ? Tảng băng Bắc cực em mà cũng có lúc thế ư? Bạn bè em đã hỏi em câu đó đấy anh à.... Sự thật, con tim tan giá kể từ khi em quen anh....
    Anh yêu quý, cuộc sống vẫn tiếp tục diễn ra theo những quy luật, những chu kì.Ngoài kia trời vẫn có ngày nắng ngày mưa, cũng như chuyện tình của bất cứ ai trên cõi đời, cũng có những ngày đau khổ và những ngày hạnh phúc.Em đang "nhấm nháp" những hạnh phúc nhỏ nhoi của những ngày hạnh phúc đã qua để vượt qua những đau khổ hiện tại.Em chờ trông một ngày nắng mới sẽ tới sau những cơn mưa....và chờ trông anh.Em luôn tha thứ cho anh![​IMG]
  6. 3C_5T

    3C_5T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Woa lâu lâu vào lại đọc những bài viết về tình yêu của các bạn thật tuyệt vời
    Chúc các bạn luôn vui vẽ và hạnh phúc trong năm mới này
    Còn Bạn thì sao nè, hãy chia sẻ tình yêu thương của Bạn cho mọi người được biết và học hỏi đê
  7. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    em yêu, đêm nay anh không ngủ viết lá thư này cho em, sao mà cuộc đời của anh đen như mõm chó thế nên anh mới gặp phải em, kẻ khác thì chạy đi nhưng anh thì lại đâm đầu vào, nhưng đâm đầu vào để hiểu một vấn đề: em xinh tươi, giỏi giang, thông minh, cao ráo ( đúng với tiêu chuẩn của anh ) con nhà gia giáo, nhưng.! Vấn đề ở chữ "nhưng" đó em yêu, anh thấy em cứ củ chuối thế nào ấy, thế mà anh lại yêu em, nghĩ đi nghĩ lại sao anh lại yêu em nhỉ, có 2 lý do:
    Một là anh ngu, 2 anh là kẻ tâm thần
    Tại sao em không bao giờ nhận ra là em sai, cái nết cứng đầu của em anh xin vái cả nón, lúc nào em cũng cho là em đúng mặc dù em sai lè ra. Em cũng đã nói rất nhiều người đã đến cưa cẩm em rồi ra đi, anh thấy nhưng thằng đó ù té là hợp lý, đến anh cũng không chịu nổi em thì chẳng có thằng đần nào chịu em nổi.
    Em tinh vi quá, cùng cảnh làm thuê với nhau mà em mắng mỏ đồng nghiệp của em, sai bảo trịnh thượng ( cả những người còn hơn tuổi em nữa cơ ), em có biết là trong thâm tâm người ta họ coi em chẳng là cái chó gì. Anh mà bị rơi vào hoàn cảnh như những người đó thì chắc đã vả em mấy vả rồi.
    Hú vía, may mà anh đã tính đến nước chạy chứ tiếp tục thì, bye nhé em, mong sao có thằng đần nào chịu được em
  8. blue_fire25

    blue_fire25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Biết ră?ng mi?nh sinh ra la? đê? yêu nhau....
    Ông xaf yêu cu?a em, mi?nh yêu nhau mafi nhé

    Được blue_fire25 sửa chữa / chuyển vào 02:12 ngày 24/01/2006
  9. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của các bác hay quá!!! Em cũng xin gửi 1 bài, nhưng mà ko tham dự cuộc thi này nhé!!! Vì đây là bài sưu tầm được hoặc bài đã viết từ lâu rùi nên ko dự thi được!!! Các bác cùng đọc cho vui!!!
    Hum nay ko ngủ được nên ngồi đọc lại những bài cũ!!! Các bác thông cảm cho em spam tí nhé!!!
    Gửi người con trai chưa quen
    Anh,
    Em chưa biết anh là ai, chưa biết khi nào chúng mình sẽ gặp nhau và gặp nhau ở đâu. Hy vọng chúng mình sẽ sớm gặp nhau thôi anh nhờ!
    Em mong khi gặp nhau, anh sẽ phải lòng em ngay và sẽ yêu em thắm thiết. Mà phải yêu em vì chính con người em chứ không phải cái gì khác đâu nha! Hy vọng anh sẽ không đứng núi nọ trông núi kia, sự đời vốn tương đối thôi anh ạ. Vậy khi đi với em, anh sẽ tự hài lòng, không mong gặp cô gái khác mảnh mai hơn, đẹp gái hơn. Mong rằng anh sẽ không so sánh em với những cô gái khác, họ có thể có những nụ cười tươi xinh hơn, rực hở hơn. Khi ở bên nhau, hy vọng anh sẽ là niềm vui của em, luôn làm cho em thấy yêu đời và luôn cười tươi. Khi em đau đớn anh sẽ là người quan tâm chăm sóc em, anh sẽ là người suốt đời em tin cậy.
    Em mong sẽ được anh dẫn đi chơi, nhưng anh đừng hỏi em muốn đi đâu, chỗ nào em cũng thích miễn là chúng ta được sống bên nhau, được hiện hữu ở đời. Được sống cạnh người mình yêu, em cho đó là hạnh phúc nhất và hằng tạ ơn trời, tạ ơn đời về điều đó.
    Nếu anh thấy em khóc, nêm hiểu rằng không phải lỗi tại anh đâu. Khi đó anh cứ ôm em vào lòng, thật chặt, thật khăng khít, em sẽ nguôi ngoai. còn nếu như em khóc vì anh làm em buồn, anh cũng cứ làm như vậy.
    Nếu chẳng may chúng mình phải chia tay nhau, anh cũng sẽ hiểu rằng, buồn thật đấy, nhưng em mong mãi mãi làm bạn của anh . Phải chia xa, chắc trong lòng anh cũng sẽ có đôi lúc oán hận, nhưng rồi anh sẽ nguôi ngoai và sẽ sẵn sàng nhận em là một người bạn thân thiết.
    Hãy nói ngay cho em biết điều gì làm anh phiền muộn hay điều gì chưa ổn thỏa. Em muốn anh luôn trung thực với em. Nếu em gặp một ngày phiền muộn, mong anh sẽ an ủi em bằng những nụ cười, những vỗ về vuốt ve âu yếm.
    Mong anh sẽ không nghĩ là em đòi hỏi anh quá đáng. Hãy hiểu và thông cảm, em là một người bướng bỉnh và nhút nhát.
    Mong rằng chúng mình sẽ sớm gặp nhau và biết đâu đó chẳng là một cuộc gặp gỡ định mệnh, sẽ gắn bó chúng ta suốt đời với nhau. Người ta nói, mỗi một mối liên hệ là một ván bài mới, mà... em thì chơi bài dở lắm anh ạ. Nhưng em sẽ cố gắng hết mình để tỏ ra dễ thương và yêu anh tha thiết, vì chính con người anh, và không đòi hỏi gì nhiều quá ở anh.
    Cám ơn anh đã chú ý đọc "Bức thư gửi người tình nhân không quen biết " này.
    Hẹn gặp anh
    Em.

  10. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu chỉ đến với những người vẫn còn niềm tin khi đã từng bị thất vọng. Nó chỉ đến với những người vẫn còn muốn yêu khi họ đã từng bị tổn thương. Chỉ cần thời gian một phút thì bạn đã có thể cảm thấy thích một người. Một giờ để mà thương một người. Một ngày để mà yêu một người. Nhưng mà bạn sẽ mất cả đời để quên một người.Chính vì thế mong bạn đừng bao giờ đi yêu một người chỉ vì bề ngoài diện mạo đẹp đẽ của họ tại vì cái đẹp đó rất dễ bị phai tàn. Và đừng bao giờ yêu người ta chỉ vì tiền tài danh vọng, tại vì những cái đó đều sẽ tan theo mây khói. Bạn hãy chọn một người mang lại được nụ cười trên môi của bạn tại vì chỉ có nụ cười mới có đủ quyền lực xua tan màn đêm u tối trong bạn.
    Bạn hãy chọn một người mà muốn những thứ tốt nhất đến với bạn và sẵn sàng để sự vui vẻ của bạn trên hết mọi thứ, trên cả sự vui vẻ của chính mình. Bạn hãy chọn người mà bạn có thể cùng tâm sự, chia sẻ niềm vui với nỗi buồn, sẵn sàng ôm bạn vào lòng khi cần thiết và hoàn toàn hiểu rõ tất cả về bạn và những gì bạn muốn. Bạn hãy chọn người mà chịu bỏ hết tất cả thời gian quý báu của họ để đến với bạn và không bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì ngoại trừ được nghe lời nói dịu dàng của bạn và làm một nơi nương tựa tốt nhất khi bạn cần đến.
    Tình yêu bắt đầu từ một nụ cười, chớm nở bằng một cái hôn và cảm nhận được từ những cái ôm ấp dịu dàng. Một tình yêu thật sự không thể xây dựng từ những mâu thuẫn đổ vỡ của quá khứ mà phải bằng những gì trong sáng ở tương lai. Bạn nên hướng nhìn thẳng về phía trước chứ đừng bao giờ ngoái nhìn lại dĩ vãng. Bạn sẽ không thể nào tiếp tục sống vui vẻ nếu như bạn không chịu bỏ qua những đau đớn từng xảy đến trong đời.Bạn nên có nghị lực để làm những gì bạn cảm thấy là đúng và tốt cho những người bện cạnh bạn, nhất là chính bản thân bản. Nếu bạn để cho một mối tình không vui vẻ luôn níu kéo bạn thì bạn sẽ càng bị nhiều đau khổ, tan nát con tim và cay đắng của sự chia tay. Chính vì những thứ nói trên, bạn đừng bao giờ ngần ngại nói lên những gì bạn đang suy tư và những gì đang đến trong lòng bạn. Những lời nói mà không thể nói được, lúc nào cũng mang đến những bất hạnh cho chính bản thân. Những lời không nói đó có một lực rất mạnh mẽ và nó sẽ làm ảnh hưởng đến bạn rất nhiều nếu bạn không nói ra. Có những lúc trong cuộc sống khi bạn thật sự nhơ nhung một người và chỉ muốn lấy người đó ra khỏi giấc mơ và mong muốn có thể ôm lấy họ trong thực tại. Bạn hãy mơ những gì bạn muốn mơ và đi tới những chỗ nào bạn muốn tới. Bạn hãy làm những gì bạn muốn làm, tại vì bạn chỉ có một cuộc đời và một lần cơ hội để làm những gì bạn muốn.
    Bạn nên nhớ lúc nào cũng phải đặt bản thân mình vào vị trí của người khác. Nếu như những gì làm hoặc nói đó sẽ làm tổn thương đến bạn thì bạn phải biết rằng nó cũng sẽ làm tổn thương đến người đó. Một lời nói tế nhị cũng có thể dẹp được những cuộc tranh luận (tranh cãi lớn) , một lời tàn nhẫn có thể làm tan nát một đời người, một lời nói hợp thời có thể làm dịu những căng thẳng và một lời nói yêu thương có tác dụng chữa lành một vết thương. Niềm vui không phải gồm toàn những điều đẹp nhất trong cuộc sống nhưng phải tạo thành từ tất cả những điều xảy ra trong thời gian dài và với tiến trình của nó.Niềm vui chỉ chờ đợi những người đã từng khóc, những người đã từng thương tâm và những người đã từng tìm kiếm, tại vì chỉ có những người đó mới biết từng yêu quý trong niềm vui của mình và của những người bên mình.
    Bạn sẽ cảm thấy rất đau khi bạn thât sự thương yêu một người mà người ấy lại không yêu bạn. Nhưng cái ấy còn chưa đau bằng nếu bạn thật sự thương yêu một người nhưng lại không có can đảm để nói cho người đó biết. Có thể là Thượng Đế, ngài muốn chúng ta quen trước những người mà không phải thuộc về mình trước khi cho mình gặp được ?ongười bạn trăm năm? để cuối cùng mình sẽ biết quý trọng người đó hơn.Nhưng bạn hãy nên nhớ rằng trên đời sẽ không có một ai có thể biết được ?ongười bạn trăm năm? của mình sẽ là người như thế nào? Có thể bạn đã gặp được người đó nhưng vì sự rụt rè nhút nhát không dám nói của bạn sẽ làm bạn mất đi cái người lý tưởng đó.
    Bạn sẽ không thể ngờ được nhiều khi người đó cũng có những tình cảm như bạn nhưng còn đang chờ đợi bạn ngỏ lời. Bạn nghĩ thử coi, bạn đã tìm được một người trần quý nhất thì người thiệt thòi nhất chính là bạn mà thôi. Nhưng mà thật sự cái buồn thảm nhất chính là khi bạn đã tìm được ngươi tình trong mộng của bạn rồi nhưng để tới cuối cùng mới phát hiện ra rằng người đó lại không có duyên phận với bạn và bạn không còn đường chọn lựa nào khác hơn là đành phải xa nhau. Cái đó là một điều đau khổ nhất nếu xảy ra trong đời bạn.Cuối cùng hãy yêu quý những gì bạn đang có và đừng nên vì những giận hờn nhỏ nhặt nàp để rồi dẫn đến cuộc chia tay không nguyên cớ. Hãy thương yêu và tôn trọng lẫn nhau vì trong đời người, tình yêu có khi chỉ đến có 1 lần mà thôi.
    Có thể bạn sẽ nghĩ đến sự thất bại khi nghĩ về cuộc tình đã qua, nhưng nó lại chính là bài học cho bạn khi tìm đến một tình yêu mới. Trong trò chơi tình yêu, vấn đề không phải ai là kẻ thắng cuộc hay thua cuộc. Điều quan trọng của Tình yêu mà bạn cần biết đó là khi nào bạn nên giữ lại hay thời điểm nào nên để nó ra đi !
    Chỉ khi bạn thật sự mong muốn ai đó được hạnh phúc, thậm chí hạnh phúc đó không phải dành cho bạn, bạn mới hiểu rằng bạn đã yêu người đó thật sự mất rồi. Mọi việc bạn làm đều dành cho điều tốt đẹp nhất. Vậy khi người bạn yêu không dành chút tình yêu nào cho bạn, đừng ngại ngần mà không đến với người khác nữa - đơn giản - vì bạn sẽ không bao giờ biết tình yêu là gì nếu không thử nó. Bạn sẽ không tự nhiên yêu ai được trừ khi chính bạn phải mạo hiểm với tinh yêu. Tình yêu luôn phải giằng xé với niềm đau. Nếu bạn chưa từng đau đớn ư? Thế thì bạn sẽ chẳng học được thế nào là yêu đâu. Tuy vết thương bởi tình yêu không phải lúc nào cũng làm bạn đau đớn. nhưng nỗi đau vẫn còn đó ....để thử thách bạn, .... để giúp bạn trưởng thành hơn.
    Đừng tìm kiếm Tình yêu, hãy để Tình yêu tìm ra bạn. Điều đó giải thích tại sao ta gọi " ngã vào tình yêu " ....bởi vì bạn cũng không thể tự buộc mình ngã được. Chỉ đơn giản là bạn bị ngã thôi. Bạn cũng không thể nói rằng đã đọc xong quyển sách nếu bạn chưa kết thúc từng chương một. Còn muốn đọc tiếp tục ư? Thì bạn đành phải để lại những gì đã qua khi muốn lật sang trang mới mà thôi . Tình yêu không bị bào mòn bởi do mỗi sự đổ vỡ hay bởi hạnh phúc. Đó là một cuộc phiêu lưu tình ái suốt trọn đời ta luôn phải học hỏi, khám phá và vươn lên. Điều trớ trêu lớn nhất của Tình yêu là ta lại để nó ra đi đúng lúc ta nên giữ lại hay lại cố níu kéo thay vì nên để nó ra đi. Ta mất đi một người chỉ khi số phận đã sắp đặt ta phải gặp người khác - người có thể yêu ta thậm chí hơn cả chính ta yêu bản thân ta. Khi bị vấp ngã trong tình yêu , nên có thời gian để hàn gắn vết thương lòng và sau đó ta lại bắt đầu tiếp tục " leo lên lưng ngựa ". Nhưng bạn đừng bao giờ tái phạm sai lầm : cưỡi lại một con ngựa giống con ngựa cũ đã đá ngã bạn lúc ban đầu.
    Yêu là mạo hiểm vì có thể bị từ chối. Sống là rủi ro với cái chết. Hy vọng là liều lĩnh với sự thất bại. Nhưng không mạo hiểm thì đã là thất bại rồi vì trong cuộc sống điều nguy hiểm nhất là không thử thách điều gì . Để đạt được cái kế tiếp, bạn phải dám mạo hiểm với những gì liên quan. Để bộc lộ cảm xúc là chính bạn đang nói lên sự thật. Thử thách trong tình yêu chính là bạn yêu mà có thể không được đáp trả. Làm thế nào để định nghĩa Tình yêu : vấp ngã nhưng không suy sụp, kiên định nhưng không cố chấp, chia sẻ và công bằng, đồng cảm và không đòi hỏi, tổn thương nhưng đừng bao giờ giữ lại nỗi đau.
    Tình yêu là con dao. Nó đâm nát con tim hay có khi nó khắc sâu vào tim ta những vết khắc diệu kỳ và sẽ theo ta đến cuối đời. Tình yêu là một cảm giác tuyệt vời nhất. Nó có thể truyền cảm hứng và đem đến cho bạn niềm vui sướng và sức mạnh.

Chia sẻ trang này