1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VALENTINE'S DAY! Thi viết về tình yêu ... đê

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Tim_Kiem, 18/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BLTChanDat

    BLTChanDat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

    Bài thơ hay đấy nhỉ, định cho 5 ***** nhưng xem lại thì
    3C_5T không phải là tác giã, Ai muốn Voice thì vào đây: http://www.thanhnientinlanh.org/new_site/module/index.php?action=show_article&sec_id=28&art_id=1266 mà thực hiện và đọc có nhiều bài Viết tuyệt hay. Đúng là TÌNH YÊU Ý nghĩa thật
    Được BLTChandat sửa chữa / chuyển vào 01:40 ngày 05/02/2006
  2. BLTChanDat

    BLTChanDat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ hay đấy nhỉ, định cho 5 ***** nhưng xem lại thì
    3C_5T không phải là tác giã, Ai muốn Voice thì vào đây: http://www.thanhnientinlanh.org/new_site/module/index.php?action=show_article&sec_id=28&art_id=1266 mà thực hiện và đọc có nhiều bài Viết tuyệt hay. Đúng là TÌNH YÊU Ý nghĩa thật
    Được BLTChandat sửa chữa / chuyển vào 01:44 ngày 05/02/2006
  3. Tim_Kiem

    Tim_Kiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Vị Ngọt Tình Yêu
    Tác giã: TieuMuoiLovely (http://www.thanhnientinlanh.org/new_site/module/index.php?action=show_article&sec_id=28&art_id=1192)
    Đêm nay, giữa tiết trời lành lạnh mơn man thắm vào da thịt, tôi nằm cuộn tròn kín mít trong chăn, mắt nhìn lên trần nhà trong cái ánh sáng dìu dịu của đèn ngủ. Các tạp chí sức khỏe bảo rằng trước khi ngủ, không nên suy nghĩ nhiều, vì như thế sẽ có một giấc ngủ sâu, sáng thức dậy tinh thần tỉnh táo rạng rỡ khởi đầu một ngày mới tốt đẹp hơn. Biết vậy, nhưng đêm nay tôi giở chứng. Mỗi ngày, áp lực công việc, học hành, khiến cơ thể cũng mệt mỏi, chỉ cần nằm xuống là ngoan ngoãn đi vào giấc ngủ như một đứa trẻ, vậy mà đêm nay
    Đang cố ru mình ngủ, thì nhà hàng xóm ngủ trễ lại còn mở nhạc nữa. Tôi nằm im để những giai điệu len lỏi vào tai. Đó là bài hát dễ thương với câu kết thúc thật ý nghĩa:
    ?o Và anh biết một điều thật giản dị,
    càng xa em anh càng thấy yêu em.?
    Giữa không gian thanh tịnh, tôi như đối diện với chính mình. Cảm giác cô đơn ùa về như bão táp và rồi những giọt nước mắt nóng hổi cứ lăn tròn trên má không sao ngăn lại được. Chết rồi khóc thế này sáng ra sẽ sưng mắt cho coi, nhưng ?ođiệu một tí? của con gái không sao ngăn nổi những dòng cảm xúc của trái tim. Và cứ thế, một mình, tôi ngắm mình, ?omít ướt? trong đêm.
    Trái tim của lứa tuổi 20 đã biết rung động, biết nhớ, biết buồn. Tình yêu thật lạ kì, một người chẳng họ hàng, ruột rà, chưa thân quen, nhưng sau tiếng chào, vài tiếng cười, và những câu chuyện, trái tim đã có thể mở lối yêu thương đến với nhau bằng tiếng nói của sự đồng điệu tâm hồn. Tôi tìm thấy nơi chàng một sự hòa hợp mà có lẽ chàng sẽ không nhận ra, nhưng trái tim tôi thì nhảy múa hát ca thật lạ mỗi khi chàng xuất hiện trong dòng suy nghĩ của mình bất kì lúc nào đó. Nhưng ? tôi biết.. .tôi không thể đến bên chàng vì đã có một bức tường ấm áp kiên cố bao bọc chàng. Tôi không thể phá vỡ điều hạnh phúc đó của chàng được?Nhìn thấy người yêu hạnh phúc, dù không đến được chàng, nhưng lòng tôi hạnh phúc thật nhiều. Chàng đến với mình cũng có hạnh phúc vậy, nhưng hạnh phúc đó phải từ nơi chàng cảm nhận chứ không phải ép buộc được. ?oHãy giữ vững những gì anh đang có nhé?.?
    Tình yêu mang những cảm giác hạnh phúc như viên kẹo ngọt ngào tan dần đánh bật cái nghẹn đắng ứ cổ của những viên thuốc trị vết thương lòng do những lo toan trong cuộc sống đem lại, là sự cô đơn, trống vắng khi chỉ có ta với ta đi về. Một mình. Lặng lẽ giữa những ồn ào náo nhiệt, giữa hạnh phúc của những đôi tình nhân tay trong tay lướt qua hằng ngày, và vô số kể hình ảnh trìu mến ân cần trong ngày Vanlentine. Tôi thầm nhủ không phải để tự an ủi mình, nhưng là tiếng lòng thật sự gởi đến người phương xa mà có lẽ chàng cũng đang chờ đợi tôi trong một khoảng trống vắng của lòng chàng: ?o Nơi ấy, anh cũng cô đơn lắm phải không? Em nơi đây cũng vậy, cô đơn và nhớ anh. Nhưng chúng ta hãy cố gắng vượt qua cơn bão lòng này ha, rồi một ngày Chúa sẽ cho chúng mình gặp nhau anh nhỉ!??. Tôi thầm chúc cho những đôi tình nhân trên gương mặt đang rạng ngời hạnh phúc: ?o Các bạn đã tìm ra nhau, hãy trân trọng những gì mình đang giữ, đang có nhé!? - ( CÒN TIẾP BÀI KẾ SAU)
  4. Tim_Kiem

    Tim_Kiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo: http://www.thanhnientinlanh.org/new_site/module/index.php?action=show_article&sec_id=28&art_id=1192

    Vị Ngọt Tình Yêu

    Tác giã: TieuMuoiLovely
    Tôi tiếp tục bước đi trên con đường của mình, lòng nhẹ nhàng, tôi đến gần với Chúa nhiều, hầu việc Chúa bằng khả năng có được. Tôi tin rằng Ngài sẽ hài lòng và mỉm cười âu yếm ban tặng cho tôi một món quà, khi tôi mở món quà ấy ra đó là người đang giữ một nữa của đời tôi mà tôi hằng tìm kiếm, còn tôi cũng giữ một nữa cuộc đời của chàng Tôi và chàng sẽ có đôi và không chỉ có Valentine là một ngày trong năm mà thôi, mà chúng tôi sẽ dành cho nhau 365 ngày đều là Valentine của riêng chúng tôi hết.
    Năm nay, Vanlentine lại đến, một lần nữa tôi mong đợi một nữa của tôi trong sự ngóng trông. Chàng vẫn chưa đến được nhỉ!? nhưng em vẫn không bỏ cuộc nhé, vẫn giữ nụ cười hiền trông chờ chàng đến bên em đó. Hãy nói với em rằng chàng đã rất nhớ em, cách xa nhau về thời gian lẫn không gian, nhưng sự ngăn cách đó không vơi đi tình yêu chàng dành cho em đâu .Càng xa em, càng nhớ em, càng xa em càng yêu em. Và em biết em chỉ chờ chàng đến thôi, chúng ta sẽ cùng nhau hầu việc Chúa và sẽ tìm ra nhau trong tình yêu của Chúa, trong kế hoạch toàn vẹn của Ngài ha.
    Kìa chàng đến rồi đấy, chàng đứng đó giang tay mỉm cười, từng bứơc chân em chạy về phía chàng, hai bên đường em đi, hoa nở ra thật đẹp muôn màu muôn sắc, đung đưa nhè nhẹ theo chiều gió, tiếng chim hót mừng cho đôi tình nhân mới được Chúa se duyên lành?.
    ?o Reeennnnnnnngggg???..? hả?. 6h45 rồi sao? .. mèn ui tôi còn phải đi thi nữa đó. Tức tốc ngồi dậy liền , chuẩn bị xong xuôi rồi.. lên ga ..vọt nhanh đến trường. May là còn kịp đó. Tôi nghĩ đến chàng của tôi và mỉm cười? nắng sớm ấm áp quá? xe lướt qua tôi dường như người ta cũng ngoảnh mặt lại nhìn. Thôi thì sáng sớm cười tươi như thế để cho mọi người thấy sảng khoái một ngày đi nha? chúc mọi người một ngày tốt lành, chúc cho chúng ta lại thêm một ngày mới đến gần với nhau nữa rồi?
    ?oVà em biết một điều thật giản dị ? Càng xa anh em càng thấy yêu anh?. Ở bên đó anh ơi biết chăng, ở bên đây em luôn thiết tha nguyện cầu, cho tình mình được đẹp theo ý Chúa, cầu xin Chúa dẫn lối mỗi bước chân em đi mãi có anh, dù trong xa cách , nhớ thương anh ngập lòng?? là lá la?laa???laaaaaaaaaa???hihi
    Hê hê hê, càng đọc càng thấy hay, cười muốn vỡ cã bụng CÔ CHỦ TIỂUMUỘI nào đó bay bỗng, lạng mạn thật đấy nhỉ, đáng yêu ghê
  5. huyendao

    huyendao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Vì Em có Anh.
    Tác giả: HOACAI
    Sài Gòn vàng nắng thơm mái tóc.
    Em tươi cười giữa phố đông vui.
    Em yêu đời vì có anh thôi.
    Thế nghĩa là yêu anh nhiều lắm đó

  6. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    mình cũng thích viết quá nhưng mà chẳng có người yêu nên viết gì đây, nếu mà có thì cứ gọi là lãng mạn nhưng thui để thời gian vote sao cho bà con vậy
  7. BLTChanDat

    BLTChanDat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

    Chúc cho em Mùa VALENTINE''S này có nhiều người yêu thương để mỗi ngày sẻ cảm nhận được điều tuyệt vời và thú vị mà Tình Yêu thương thật mang đến cho chúng ta

  8. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Em có yêu anh không? hãy trả lời thành thật với anh nhé, để anh còn liệu đường để đi cưa người khác không thì nhỡ dở hết cả chuyện.
  9. 3C_5T

    3C_5T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
  10. theunforgiven711

    theunforgiven711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    2.526
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi tác giả của bài thơ này : (một người trẻ tuổi và tài giỏi trong mọi lĩnh vực, đã làm bài thơ này trong 3 phút ngẫu hứng )
    Em về ...
    Em về với nắng rưng rưng
    Em về gót nhỏ phố xôn xao mừng
    Nhưng sao ..
    Nhưng sao ...
    Lòng ta một nỗi sầu dâng
    Nhìn thành quách cỏ bỗng dưng u hoài
    Bên em quên những tàn phai
    Ở phương trời ấy cây mai có vàng
    Ôm đàn dạo khúc xuân sang
    Cạn màu hoa giốc nhuộm vàng áng thơ
    Ép xuân tím ngắt nẻo chờ
    Em hong tóc lọng ta hơ nỗi sầu ..
    ----------------------------- Copyright by quan @ll right reserved ..
    Nếu anh (hoặc chị ) tình cờ vào đây , và ko muốn bài thơ này tồn tại trong này, xin nhắn YM cho em, em sẽ xóa
    Chúc anh chị hạnh phúc

Chia sẻ trang này