1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VALENTINE'S DAY! Thi viết về tình yêu ... đê

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Tim_Kiem, 18/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hodiepkiem

    hodiepkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Đọc cả tối mà không hiểu, chẳng biết có yêu được ai ko?
    Chiều xưa.
    Tiếng dương cầm của cô bạn gái
    Gieo trong lòng
    Những âm thanh.
    Chiều xưa
    Ngấm mãi lòng người xa là thế
    Đêm mơ:
    Nghe mẹ về kể...
    Giật mình
    Thấy cha đứng bên thềm
    Và người ơi
    Ta qua như thể
    Một tình yêu
    Dấu ngựa độ thu về.
  2. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Đêm nay anh mơ về em...
    Trong lời bài hát với ngàn lời yêu thương và trong phút chốc tiếng yêu phải tan biến khi bài hát đã kết thúc. Và cơn mơ cũng qua đi, anh chỉ còn lại nỗi nhớ dịu êm.

    Em yêu quý!
    Thời gian càng lúc mờ dần tiếng xe qua lại cũng tắt hẳn đi, anh nơi đây trong căn nhà nhỏ ôm bao nỗi tương tư về em.
    Anh nơi đây thật xa xôi, em thương nhớ biết bao tiếng tơ lòng đang réo gọi. Em có biết và nhớ cho anh những lời yêu thương thuở ban đầu rực rỡ như đoá hoa hồng trên tay khi anh mới lần đầu tặng em trong ngày lễ tình nhân ấy.
    Anh nơi đây và đoá hồng đỏ thắm ấy anh không còn giữ, vì biết em sẽ không bao giờ trở lại một lần nữa để đón nhận nó, cũng như tình anh mãi trao em như thuở ấy sẽ mãi bay xa tầm tay anh. Mà sao hình như anh vẫn muốn trông chờ ở nơi em một cái gì đó dù biết chỉ là lời dối gian, anh biết điều ấy sẽ có biết bao người nói anh là ngu suẩn nhưng tình yêu không chỉ có những gì ngọt ngào và thắm thiết thì họ mới yêu nhau. Còn riêng anh chỉ mong là em quay về bên anh một lần nữa, cho dù lời em nói có thể là chỉ là lời cay đắng.
    Đêm nay anh vẫn một mình nhớ em, cũng bài nhạc anh gởi đến em của một năm về trước đêm nay lại chính anh hát cho bản thân mình nghe. Nếu như em có ở nơi đây chắc bài hát này anh sẽ không hát hay đến như vậy? Em chắc giờ đang ngủ rất say và em cũng chẳng mơ đến anh như anh đã mơ về em.Tay trong tay với thật nhiều cảm xúc, tay anh dường như nắm chặt hơn khi không muốn em phải ra đi. Mỏi mòn trong đêm vắng và ánh trăng đêm nay thấy cũng thật vô tâm chỉ lặng lẽ nhìn một người thơ thẩn trong lúc cô đơn như thế này, mà sao không giúp anh mang em quay trở lại.
    Trong khoảnh khắc cảm thấy cuộc đời mình nhiều trái ngang cũng là lúc những ước mơ xưa dần đi vào quên lãng và em cũng là người mà anh muốn quên đi. Từng làn gió đưa làn tóc mây bay theo gió, điếu thuốc tàn anh cũng như tựa như mây. Đang trôi dạt nơi phương trời xanh thẳm bóng dáng chập chờn trong những lúc men say. Anh thiếp ngủ nhưng lòng anh vẫn nghĩ, nghĩ đến em trong giấc ngủ đìu hiu. Em lại đến rồi đi khi tỉnh giấc, anh cũng cõng đời đi khắp nẻo đường xa. Bóng dáng ấy dần đi vào quên lãng cũng là đời anh... trong giấc ngủ ngàn thu.
  3. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Valentine là gì em có biết ??
    Mùa tình yêu trai gái buổi hẹn hò
    Niềm thương yêu của lứa tuổi mộng mơ
    Vui hạnh phúc khi tim hòa chung nhịp
    Valentine là yêu hoài trọn kiếp
    Mộng ban đầu lưu luyến gửi trao nhau
    Nụ hôn yêu, tình nồng thắm nhiệm mầu
    Hoa hồng đỏ tượng trưng tình yêu đó!
    Valentine là ngày ta bày tỏ
    Lời nồng nàn êm ái ngọt bờ môi
    Nụ cười xinh ngàn dấu ái gọi mời
    Yêu nhau mãi ...đừng bao giờ xa cách
  4. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    Valentine là ngày mà em nhớ đến anh nhất! chúng mình chưa có một valentine nào trọn vẹn cho cả 2 đứa cả,đúng ko anh nhỉ! mình wen và yêu nhau cũng đã lâu rồi đấy chứ con ng` ta khi nhìn thấy ng` khác hạnh phúc đôi khi cũng hơi chạnh lòng khi nghĩ đến chính mình ko biết có phải vì thế khi một mình đi trên những con phố mình đã từng đi đến những nơi ta đã từng đến em cảm thấy buồn tình yêu luôn là một bài toán mà mỗi ng` ta giải ra một đáp số khác nhau .Bài toán của anh và em đã ko được giải ra mà còn đang bị dang dởta vẫn phải mỉm cười đúng ko anh !Đã có lúc anh nói rằng khi ko có em anh ko biết phải làm sao anh cảm thấy mình như đánh mất cái gì đó
    chuyện cũ nhất là những chuyện buồn ai cũng muốn quên nó đi để bắt đầu một cái gì mới mẻ hơn!Ngày tình yêu, ngày mà ng` ta ko ngại ngùng nói với nhau lời yêu thươngvì ai cũng thế mà! khi ai đó cân nhắc lời nói yêu thg với ai đó thì câu nói ấy thật đáng qúy đáng trân trọng
    Mong ai đó tìm được ng` mình yêu thương ng` mà sau này khi nghĩ lại bạn sẽ ko nói là hối tiếc Như ai đã nói đời ng` như một chiếc bánh ko ăn nó sẽ hỏng! yêu cũng thế phải ăn nhiều loại bánh mới biết loại nào phù hợp với mình.
    Với tư cách là ng` đứng ngoài cuộc vui mong mọi ng` sẽ tìm ra được một cách ý nghĩa nhất để thể hiện tình yêu của mình đem lại cho ng` mình yêu thg một kỉ niệm đẹp và đáng nhớ
    BÀI VIẾT NÀY EM VIẾT KO VỚI MỤC ĐÍCH DỰ THINẾU CÓ CHUỐI CHỖ NÀO TRONG CẢ NẢI CHUỐI MONG CÁC BÁC THÔNG CẢM CHO EM CÁC BÁC CÓ THỂ ĂN BỚT VÀI QUẢ CHUỐI ẤY ĐI
  5. sankan

    sankan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0

    Gửi anh yêu!
    Người ta bảo viết về tình yêu nhưng em không viết về tình yêu đâu anh ạ . Em viết về những vết xước trong tim mà anh đã gây ra cho em . Em chỉ có thể gọi đấy là vết xước thôi vì nó làm em đau nhưng chưa đến mức trở thành vết thương có sẹo.
    Vết xước đầu tiên nhưng cũng là vết xước dài nhất . Đó là khi em bỏ mặc em 1 tháng chẳng thèm quan tâm ,biến mất mà không báo trước với em. em đã gửi biết bao dòng tin cho anh vậy mà đáp lại chỉ là một sự im lặng đáng sợ . Em hỏi mọi người về anh nhưng ai cũng lẩn trốn đơn giản bởi vì mọi người sợ em buồn.Em cứ nghĩ anh chỉ đùa giỡn với em ,anh không yêu em vì lúc ấy chúng ta chỉ mới bắt đầu. Và rồi em gặp lại anh sau 1 tháng với lý do anh đưa ra là anh bận chơi game.kHi nghe anh nói vậy em chẳng biết phải nói gì ,em chỉ biết im lặng.Anh bỏ mặc em trong khi em chỉ mới vừa qua được cơn shock tinh thần nặng nề ,em cứ nghĩ mình lại shock thêm một lần nữa. Ngày nào em cũng nghe What happen to me và tự an ủi mình :mình chỉ là con nhóc làm sao mà anh yêu được .có lẽ anh chỉ đùa như lâu nay anh vẫn đùa khi bảo yêu mình ,tất cả là do mình quá ngốc nghếch lại tưởng thật.Lời xin lỗi muộn màng của anh cùng những lời hối lỗi đã làm em tha thứ cho anh nhưng trong tim em đã có vết xước và đến bây giờ em vẫn còn cảm giác liệu bao giờ anh sẽ làm như vậy với em lần nữa ? Vết xước dài làm em có cảm giác đau nhưng chưa bao giờ nó làm em bớt yêu anh
    Vết xước sâu nhất . Là vết xước anh đã gây ra trong ngày đầu tiên của năm 2006.Chỉ một lời hờn dỗi của anh mà sao làm em đau thế. Anh nhớ em mới nói như thế nhưng khi đọc được dòng nhắn ấy em đã không cầm được nước mắt ,lần đầu tiên em khóc nhiều thế kể từ ngày mình quen nhau. Em chờ anhmột ngày một đêm không ngủ để chờ điện thoại của anh vậy mà cái em nhận được là một lời nói như vậy.Vết xước sâu làm em đau nhiều nhưng nó không làm em giận anh cũng chẳng làm em ngừng yêu anh
    Và còn nhiều vết xước nữa em chẳng nhớ hết ,lần gần đây nhất là Tết anh chẳng thèm nhắn gửi cho em lời nào ,trong khi em phải vào viện và suýt chết.Và một lần anh bảo với em rằng :chuyện của anh không liên quan gì đến em.Đôi khi em nghĩ mình không phải là người yêu của anh ,không quan trọng với anh và thậm chí anh không yêu em . Những suy nghĩ thật ngốc nghếch phải không anh ,em biết anh sẽ không bao giờ giận em vì anh yêu em rất nhiều mà
    Ngày mai đã là valentine rồi em đã để dành sẵn 2 viên chocolate ngọt ngào . NHưng em sẽ không để phần cho anh đâu ,em sẽ ăn hết một mình ao bảo anh yêu phải 1 người tham ăn làm gì .Ngày mai em sẽ không khóc đâu ,em sẽ cười thật tươi .1 mình lang thang trên đường và nhớ anh thật nhiều
    Em yêu anh ,chồng của em
  6. doixuc2000

    doixuc2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp... may mà mình đã xong giai đoạn vật vã ra đi, vật vã trở về này rồi nên cho dù 10 cái Valentine cũng cóc sợ. He he, valentine muôn năm
    Đi ngủ đê...

Chia sẻ trang này