1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VALENTINE'S DAY

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi boy_galang812003, 03/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    CĂi này nhĂ?
    [​IMG]
    Hay cĂi này?
    [​IMG]
    Hay cĂi này cho hoành trĂng?
    [​IMG]
    "Iu tiên" tocbo'uoiga chỏằn 'ỏƠy nhĂ! Thưch thơ cho hỏt! Like is afternoon!
  2. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Bay lên lào là em bay lên lào!
  3. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Bay lên Cam pu chia nào! Cho em đón Va linh tinh mí!
  4. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Phải là : bay lên nào là em bay sang Lào mới đúng chứ bác.
    Chuồn chuồn
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Va linh tinh năm nay vào 27 Tết hic hic em lại không có anh bên mình như bao người khác! em sẽ rất buồn nhưng em sẽ nén lại nỗi buồn ấy lại vì em biết em còn phải cố gắng,hi sinh nhiều cho hạnh phúc và tương lai của chúng mình, anh cũng vâyphại không?
    Anh đã nói rằng : " hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời anh là có em " ( có tin được không nhỉ? - uh có khi là anh nói phét nhưng mà em cứ giả vờ tin cho sướng )
    Tháng 6 sang năm anh mới về, lâu nhỉ?sự xa cách có thể gần được nhưng nếu con người ta thay lòng đổi dạ thì khó lắm, khó hàn gắn lắm anh !
    Em sẽ đợi anh về ! xa anh em biết mình phải làm gì , em sẽ tự chăm sóc cho sức khoẻ bản thân mình, sẽ cố gắng vượt qua mọi khó khăn thử thách và quan trọng hơn cả là em vẫn luôn yêu thương anh bằng cả trái tim
  6. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Valentine này phải đi chơi 1 mình, chán thật!
  7. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Hợp đồng với một em nào đấy, cùng đi chơi ngày Valen.. ^_^
  8. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    đi 1 mình à, rủ HỒng Môi đi cho vui!! 2 mảnh tình riêng ta với ta!
    14/2 Hồng Môi ở BN mà chả có anh nào đi đón Lễ Tình Nhân cùng cả, Ai sẽ tặng Hồng Môi socola và HM tặng socola cho ai nhỉ? hehhe.
  9. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    huuuuuuuuu[:( Nghĩ đến ngày này mình lại buồn và nhớ đến 14/2/2004. HÔm đó mình cùng anh bạn lớp trưởng đi chơi, định đi mua thứ giề đó nên tặng cô bạn gái mà mình rất ấn tượng ( sơ sơ thui nhé). Chỉ tiếc hồi đó sao mà nhát thế? Híc hai thằng quyết định quay về nhà cô bạn học cùng từ hồi mẫu giáo, he he vào đó thì ko bị ai nghi ngờ giề cả lại đc ăn uống thoài mãi. Nhà thi có 2 chị em mà 2 thằng vào ko một bó hoa, ko một hôp chocolate. . Còn 14/2/2006 thì là lễ tình yêu thành công của em. Dù ở cách xa nhau vạn dặm nhưng em đã làm một chuyện ko tưởng ( tỏ tình qua điện thoại vào ngày quan trọng đó) và em đã chiếm được tình cảm của em đó. Nhưng năm này thì hổng biết thía nào nữa. Lại buồn! sao mình lai đa tình thía
    As sure as the sun will rise
    i can never say Goodbye
  10. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Sắp Va linh tinh rùi. Nó vẫn ước có thể nhận được một bó hoa Tulip từ anh. Nó chẳng hiểu vì sao nó thích loại hoa ấy. Thích đến nỗi ngày bé, nó nghĩ lớn lên nó sẽ lấy người đàn ông đầu tiên tặng hoa Tulip cho nó. . Buồn cười thật! Vì người đàn ông ấy tình cờ thế nào lại là anh họ nó. Giờ anh đã có vợ và một cô công chúa xinh xắn. Chắc anh chẳng bao giờ biết anh đã phá đi một lời nguyền trẻ thơ của nó...

Chia sẻ trang này