1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Valentine's day...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 13/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Từ những ngọt ngào, anh gieo vào lòng em một hơi hướm nhẹ đưa của hương đồng cỏ nội bởi ngôn từ êm dịu và chân thành của anh. Thoảng đâu đây mùi thơm của gió, mùi nồng nàn của hơi thở anh yêu, làm cho em có cảm giác như mình đang đứng giữa cõi thần tiên vô ảo.
    Thiết tha từ những cụm từ trìu mến, những tình cảm vô biên anh dành cho em, như một phép màu đưa em thoát ra khỏi cái cõi đời đầy gian trá, điêu ngoa lọc lừa của loài người. Từ tình yêu thiết thực của anh đã vực em dậy sau những chuỗi ngày gẫy gập của đau thương đang tàn phá vết đau "đời". Anh ngoạn mục, ôm em vào lòng ve vuốt suốt mùa đông giá lạnh, quạt mát em những đêm hè đổ lửa của địa cầu. Anh là một ân nhân, một tình nhân và cũng là một anh hùng có một không hai trên cõi trần này. Anh đã giúp cho em vượt qua những khổ đau của đời thường, đã khắc phục được nhược điểm của em không phải bằng cằn nhằn, khe khắt, không phải bằng la hét, nạt ngang. Anh thuần phục em bằng tất cả trái tim nhân hậu sẵn có, bằng một hiền lương ngự trị trong tâm hồn đầy nhiệt huyết của anh. Suốt đoạn đường em đi, lúc nào cũng có bẫy giăng, gai góc chất chứa bằng những độc dược giết người, và cũng anh lại là người dìu em trên vai, bước đi bằng những bước vững chắc, để đưa em qua... Có lúc vì quá mệt mỏi, em gục thiếp trên vai anh, anh thức trắng để canh giấc em yên bình. Anh là vầng trăng sáng, là ngọn đuốc hồng, là ánh tinh cầu xa, là mặt trời đỏ rực trên trái đất đầy tăm tối này. Cám ơn anh, cám ơn tình yêu sâu rộng mênh mông như biển, trời...


    ngày xưa ơi,ngủ cho ngoan,ngủ cho ngoan nhé...
  2. xuongrong252

    xuongrong252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Valentine's Day....
    Thà rằng anh đừng gửi cho em một lời gì cả, hoặc có chăng cũng nên là một lời nói dối ngọt ngào.... " Chúc em hạnh phúc " ư? haha.... Hạnh phúc là gì nhỉ? Em đã bao giờ hạnh phúc thật sự chưa anh? Anh đã mang đi tất cả, và bây giờ lại chúc em hạnh phúc... thật buồn cười.Em chẳng cần đâu. Không có anh, em vẫn sống bình thường, vẫn vui tươi và hay cười như ngày nào vẫn thế... Em đã hạnh phúc rồi, chẳng cần những lời chúc của anh đâu....
    Valentine's Day...
    Em tay trong tay với một người con trai khác....Mà quên rằng, cách đây ba năm, cũng vào một ngày Valentine mưa phùn và se se lạnh... Em đã biết đến tiếng yêu...
    Em không muốn nhầm lẫn người ấy là anh, nhưng em đã khóc khi tiếng yêu lặp lại... Tại sao Valentine năm nào trời cũng mưa và lạnh.... Sao mỗi năm em lại thấy nhớ anh hơn....
    Valentine's Day....
    Tự nhủ rằng chỉ đọc lại thư anh một lần nữa rồi ngày mai có lẽ em sẽ phải đốt đi... Nhưng em luôn hiểu, em có đốt, có vứt bỏ thì tất cả đã như in lại trong đầu... từng nét chữ, từng cánh hoa... và một lần nữa... em lại khóc....sao cái ngày Valentine lại trôi qua nặng nề như thế...
    I am just Me.
    24 hours a day and 7 days a week !!!
  3. xuongrong252

    xuongrong252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Valentine's Day....
    Thà rằng anh đừng gửi cho em một lời gì cả, hoặc có chăng cũng nên là một lời nói dối ngọt ngào.... " Chúc em hạnh phúc " ư? haha.... Hạnh phúc là gì nhỉ? Em đã bao giờ hạnh phúc thật sự chưa anh? Anh đã mang đi tất cả, và bây giờ lại chúc em hạnh phúc... thật buồn cười.Em chẳng cần đâu. Không có anh, em vẫn sống bình thường, vẫn vui tươi và hay cười như ngày nào vẫn thế... Em đã hạnh phúc rồi, chẳng cần những lời chúc của anh đâu....
    Valentine's Day...
    Em tay trong tay với một người con trai khác....Mà quên rằng, cách đây ba năm, cũng vào một ngày Valentine mưa phùn và se se lạnh... Em đã biết đến tiếng yêu...
    Em không muốn nhầm lẫn người ấy là anh, nhưng em đã khóc khi tiếng yêu lặp lại... Tại sao Valentine năm nào trời cũng mưa và lạnh.... Sao mỗi năm em lại thấy nhớ anh hơn....
    Valentine's Day....
    Tự nhủ rằng chỉ đọc lại thư anh một lần nữa rồi ngày mai có lẽ em sẽ phải đốt đi... Nhưng em luôn hiểu, em có đốt, có vứt bỏ thì tất cả đã như in lại trong đầu... từng nét chữ, từng cánh hoa... và một lần nữa... em lại khóc....sao cái ngày Valentine lại trôi qua nặng nề như thế...
    I am just Me.
    24 hours a day and 7 days a week !!!
  4. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, hồi đó tới giờ mình chỉ thấy con trai đau khổ vì tình,còn hôm nay lại thấy ngược lại....
    Con trai con gái,ai đau khổ nhiều hơn ai nhỉ ????
    Hạnh phúc thì giống nhau,nhưng đau khổ lại khác nhau
    Tương phùng là để biệt ly
    Biệt ly là để lòng đi qua lòng
  5. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, hồi đó tới giờ mình chỉ thấy con trai đau khổ vì tình,còn hôm nay lại thấy ngược lại....
    Con trai con gái,ai đau khổ nhiều hơn ai nhỉ ????
    Hạnh phúc thì giống nhau,nhưng đau khổ lại khác nhau
    Tương phùng là để biệt ly
    Biệt ly là để lòng đi qua lòng
  6. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Ngày Tình yêu ...
    ( Riêng tặng ... )
    Em hãy cứ đi ...
    Về nơi nào có tình yêu đang gọi
    Mặc kệ những điều người ta vẫn nói
    Trái tim không nghe những tiếng xì xào
    Hạnh phúc phải đâu chỉ có ngọt ngào
    Tình yêu phải đâu chỉ toàn mật ngọt
    Có những đắng cay , chua xót
    Vì nụ hồng đỏ thắm vẫn nhiều gai
    Giọt nước mắt lăn dài...
    Ngày Tình yêu bỗng chợt thành lặng lẽ
    Anh nén tiếng thở dài khe khẽ
    Yêu em hơn như chưa thế bao giờ
    Trải lòng vào câu thơ ...
    Cứ định nói những điều khó nói
    Nếu Tình yêu là vị thần
    Đừng làm khổ chúng con mà tội
    Ngồi trong đêm tối ...
    Câu thơ tình nhảy nhót mông lung
    Anh thấy mình đi về phía vô cùng
    Tìm em nơi nào xa lắm ...
    Tim rung lên sâu thẳm ...
    Nghe khàn hơi một khúc tình ca
    Tình ơi có ghé qua
    Xin đừng ngả nghiêng giông bão
    Valentine huyền ảo ...
    Trên trái đất này hàng triệu kẻ hôn nhau
    Và Tình yêu vẫn ngàn triệu sắc màu
    Giản đơn và rối rắm
    Cũng có thể một ngày nao yên lặng
    Nơi tình yêu đang chờ sẽ chẳng thấy em đâu
    Anh vẫn sẽ nguyện cầu
    Cho người anh yêu hạnh phúc
    Giờ này chắc em còn thức
    Ngủ đi em , tình vẫn ở bên em
    Trong chiêm bao , tình vẫn sẽ êm đềm
    Anh vẫn đợi một ngày nắng ấm ...
    14.12.2002
    Votrungh@
  7. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Ngày Tình yêu ...
    ( Riêng tặng ... )
    Em hãy cứ đi ...
    Về nơi nào có tình yêu đang gọi
    Mặc kệ những điều người ta vẫn nói
    Trái tim không nghe những tiếng xì xào
    Hạnh phúc phải đâu chỉ có ngọt ngào
    Tình yêu phải đâu chỉ toàn mật ngọt
    Có những đắng cay , chua xót
    Vì nụ hồng đỏ thắm vẫn nhiều gai
    Giọt nước mắt lăn dài...
    Ngày Tình yêu bỗng chợt thành lặng lẽ
    Anh nén tiếng thở dài khe khẽ
    Yêu em hơn như chưa thế bao giờ
    Trải lòng vào câu thơ ...
    Cứ định nói những điều khó nói
    Nếu Tình yêu là vị thần
    Đừng làm khổ chúng con mà tội
    Ngồi trong đêm tối ...
    Câu thơ tình nhảy nhót mông lung
    Anh thấy mình đi về phía vô cùng
    Tìm em nơi nào xa lắm ...
    Tim rung lên sâu thẳm ...
    Nghe khàn hơi một khúc tình ca
    Tình ơi có ghé qua
    Xin đừng ngả nghiêng giông bão
    Valentine huyền ảo ...
    Trên trái đất này hàng triệu kẻ hôn nhau
    Và Tình yêu vẫn ngàn triệu sắc màu
    Giản đơn và rối rắm
    Cũng có thể một ngày nao yên lặng
    Nơi tình yêu đang chờ sẽ chẳng thấy em đâu
    Anh vẫn sẽ nguyện cầu
    Cho người anh yêu hạnh phúc
    Giờ này chắc em còn thức
    Ngủ đi em , tình vẫn ở bên em
    Trong chiêm bao , tình vẫn sẽ êm đềm
    Anh vẫn đợi một ngày nắng ấm ...
    14.12.2002
    Votrungh@
  8. Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new

    Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0

    Gửi em phương xa tấm thiệp thay cho tấm lòng của anh, Người mà ai cũng bất ngờ ( anh chỉ ghi tên thật của em trong thiệp thôi )
    http://www.khoart.com/valentine.html
    Vì cộng đồng TTVN - Mong các bạn luôn hạnh phúc là tôi vui rồi! Họp offlline Box TL đê các bác ơi!
  9. Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new

    Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0

    Gửi em phương xa tấm thiệp thay cho tấm lòng của anh, Người mà ai cũng bất ngờ ( anh chỉ ghi tên thật của em trong thiệp thôi )
    http://www.khoart.com/valentine.html
    Vì cộng đồng TTVN - Mong các bạn luôn hạnh phúc là tôi vui rồi! Họp offlline Box TL đê các bác ơi!
  10. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    minh ghet ngay 14-2 lam. Cung chinh ngay nay , mot nguoi con chai da lam minh dau longg lam.COn chai dang ghet wua ahhhhhhhhhhh

Chia sẻ trang này