1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Valentine's day...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 13/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new

    Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Trời, xin lỗi em mà, anh chỉ đùa vui chút thui, chúc em luôn có những ngày valentine tuyệt vời, biết đâu chúng ta rồi sẽ rất nhớ và mong ngày valentinen năm sau nhanh tới... Giờ này chắc em đã ngủ rồi, ngon giấc nha.
    Vì cộng đồng TTVN - Mong các bạn luôn hạnh phúc là tôi vui rồi! Họp offlline Box TL đê các bác ơi!
  2. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Valentine
    If there was no words, no way to speak, I would still hear you.
    If there was no tears, no way to feel inside, I''d still feel for you.
    And even if the sun refused to shine, even if promise ran out of rain, you would still have my heart until the end of time.
    You''re all I need my love, my valentine........
    All of my life, I have been waiting for all you give to me.
    You open my eyes and show me how to love unselfishly.
    I''ve deamed of this a thousand times before
    And in my dreams I couldn''t love you more
    I would give you my heart until the end of time
    You''re all I need, my love, my valentine............
    O_O-*-*-*-*-O_O-*-*-*-*-O_O
    Thỉnh thoảng hãy nhìn lên bầu trờiAnh nói với em như thế!
  3. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Valentine
    If there was no words, no way to speak, I would still hear you.
    If there was no tears, no way to feel inside, I''d still feel for you.
    And even if the sun refused to shine, even if promise ran out of rain, you would still have my heart until the end of time.
    You''re all I need my love, my valentine........
    All of my life, I have been waiting for all you give to me.
    You open my eyes and show me how to love unselfishly.
    I''ve deamed of this a thousand times before
    And in my dreams I couldn''t love you more
    I would give you my heart until the end of time
    You''re all I need, my love, my valentine............
    O_O-*-*-*-*-O_O-*-*-*-*-O_O
    Thỉnh thoảng hãy nhìn lên bầu trờiAnh nói với em như thế!
  4. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày này người con gái thường thấy không vui vì tưởng tượng, chờ mong nhiều quá, cũng như là xem phim Tây, Tàu nhiều quá, thấy họ rất lãng mạn nên muốn được giống vậy. Nhưng đa phần chỉ ngồi chờ đợi mà không chủ động tạo ngạc nhiên cho đối tượng.
    Trong khi con trai những ngày này luôn hồi hộp nhưng chẳng nghĩ ra được trò lãng mạn hay ho gì cả (chỉ số sáng tạo chắc tụt còn hơn ngày thường ấy nhỉ?).
    Mọi người có thấy vậy không?
    To giotmuathu: Em đã nói với chị là thấy chị yêu mà phát thèm chưa nhỉ?
    Măng ơi, biết nơi đâu là biển của đời người.
  5. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày này người con gái thường thấy không vui vì tưởng tượng, chờ mong nhiều quá, cũng như là xem phim Tây, Tàu nhiều quá, thấy họ rất lãng mạn nên muốn được giống vậy. Nhưng đa phần chỉ ngồi chờ đợi mà không chủ động tạo ngạc nhiên cho đối tượng.
    Trong khi con trai những ngày này luôn hồi hộp nhưng chẳng nghĩ ra được trò lãng mạn hay ho gì cả (chỉ số sáng tạo chắc tụt còn hơn ngày thường ấy nhỉ?).
    Mọi người có thấy vậy không?
    To giotmuathu: Em đã nói với chị là thấy chị yêu mà phát thèm chưa nhỉ?
    Măng ơi, biết nơi đâu là biển của đời người.
  6. Rocketqueen

    Rocketqueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Hi`hì, trò này xưa lắm rồi bác Hoà thượng ơi.
    Forza Milan
  7. Rocketqueen

    Rocketqueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Hi`hì, trò này xưa lắm rồi bác Hoà thượng ơi.
    Forza Milan
  8. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Ôi Valentine Day, một kỷ niệm buồn! Tại sao lại có thể cãi nhau vào đúng ngày đấy được nhỉ????
  9. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Ôi Valentine Day, một kỷ niệm buồn! Tại sao lại có thể cãi nhau vào đúng ngày đấy được nhỉ????
  10. nguyenthien2003

    nguyenthien2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Một chút suy nghĩ về Valentine:
    Valentine Day, một ngày thường thôi! Tôi không khoái ngày này lắm vì:
    - Đây là truyền thống phương Tây, có những đặc điểm phương Tây không thích hợp lắm ở VN. Vd: ở nông thông, nơi chiếm tới 79% dân số VN có được bao nhiêu người biết đến Valentine Day. Hay nói khác đi là gần như chỉ dành cho dân thành phố!
    - Cần phân biệt khái niệm yêu giữa người VN và người phương Tây (tương đối 1 chút thui). Người VN nói chung nói về tình yêu thường nghĩ đến đến tương lai lâu dài, người phương Tây thì về tình yêu nói chung là một quan hệ ngắn hạn. Do vậy để triển hạn tình yêu, dân phương Tây thương tặng hoa cho bạn gái ngày Valentine như là 1 hình thức gia hạn visa tình yêu!
    - Thử nghĩ 1 cô gái mà ngày Valentine nhận được 3-4 bó hoa thì thấy như thế nào? Chẳng lẽ người ta tặng lại không nhận, mà là con gái mà đã nhận hoa thì phải đem cắm và nói chuyện chút ít với sẽ tặng hoa dại khờ (kẻ tặng bó hoa thứ 2 trở đi) --> mất thời gian của nhau.
    - Mấy kẻ giữ được đúng nghĩa Valentine đâu, thường tranh thủ Valentine để tặng hoa ?ocầu tài?, rủ rê bạn gái đi chơi. Tui là 1 ví dụ, khi hí hửng mang hoa đến tặng thì thấy ở đầu giường (KTX) có 2 bó hoa rùi. Len lén thở dài, giả lả mấy câu rùi biến --> 1 ngày buồn.
    - Cuối cùng đối với tui khi có dịp hẹn hò cùng bạn gái thì ngày ấy nếu không khan hiếm lắm về kinh phí tôi đều mua hoa (dù là 1 bông) để tặng bạn gái. Coi những ngày đó là Valentine của riêng mình, sao lại phải đợi đến ngày Valentine chi cho đụng hàng!
    Báo cáo hết.

Chia sẻ trang này