1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Valentines này các bồ alone sẽ đi đâu ......

Chủ đề trong 'Dancing' bởi trungphuong_arc, 05/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Lại vào giải trí với chủ đề Tình yêu vĩnh cửu/vĩnh viễn/bất tử......
    Xét một cách thô thiển nhất dù có tình yêu hay không thì loài người vẫn tồn tại, nhưng với nhiều góc độ khác nhau mỗi người mỗi ngành xem tình yêu dưới 1 khía cạnh của nó
    - Với hoá học: đấy là sự gia tăng 1 số chất và các phản ứng làm hưng phấn con người hoặc ủ rũ...
    - Về sinh học: đấy là một nhu cầu ko thể thiếu của một cơ thể sinh học với các chu kỳ động đực hay động cái...
    - Về triết học: đấy là giải quyết mâu thuẫn giữa 2 lực lượng để tạo ra một lực lượng mới.
    - Về ẩm thực: đấy là bát bún riêu với gạch cua thêm chút đậu, giò tai, mắm tôm...Ực ực..thèm quá...
    - .....
    ....
    Có câu rằng "Kính vợ đắc thọ" nên 2 trường hợp của L2D và cái gì Great...( tên loằng ngoằng quá ko nhớ nổi....) cũng có thể lý giải được. Mạng sống là cái quý, con giun cái dế còn ham sống nói chi đến King of XXX đã tận hưởng cuộc sống đến level cao nhất thì sự ham sống là điều khỏi phải bàn, có lẽ phải tiếc cuộc sống đến từng giây từng phút.
    Loằng ngoằng dông dài thế cũng để nói ra rằng
    1) King of Great : muốn sống lâu hơn chút nữa để có thời gian ngắm nhìn cuộc sống, hưởng thụ những thành quả --> phải kính vợ, nhưng vợ thì nằm yên 3 tấc đất đành phải làm quả hoành tráng xây cái lăng mộ để tỏ lòng kính ngưỡng người vợ đáng yêu, càng kính càng thọ, kính nhiều thọ nhiều. Còn cái chuyện mà lão 1 đêm bạc tóc thì bà con cứ thử nghĩ xem, ngày mai là hết thọ là về với các cụ thì ai chẳng bạc tóc, em thì chưa biết cái cảm giác đấy thế nào chứ cứ nghĩ mai là tèo thì chắc tóc em bạc cũng ko kém. Mà nói cho cùng có khi cái lão KOW gì đó có khi máu xấu, chả chịu dùng Hà Thủ Ô nên vậy, các nhà viết sử thì chả nhẽ lại viết là KOW có dòng máu xấu nên bạc tóc sớm nên cứ viết là tại vì vợ nên KOW bạc tóc có khi KOW thọ thêm được mấy năm chăng......Tranh thủ tặng mấy bác tóc bạc sớm mấy câu:
    "Muốn cho xanh tóc đỏ da
    Rủ nhau lên núi hái Hà thủ ô"
    2) King of Nothing : Ko cần phải bàn, sợ áp trại phu nhân là đệ nhất, muốn sống lâu còn tình tang, còn khiêu vũ với các nàng tiên cho nên viết vậy để cho lỡ áp trại phu nhân có lò dò vào trang Dancing của TTVNOL thì cũng thấy lão KON tuy có đong đưa với tiên này tiên kia nhưng vẫn còn tin vào vợ, vẫn còn kính vợ nên cho thêm dương thọ dăm chục năm nữa.
    Vâng, sự tình là thế, các lão King gì đó có thấy xây dựng, hay kỷ niệm gì với các người tình đâu mà các King thì khỏi phải bàn, Tam cung lục viện, mấy ngàn cung tần mỹ nữ nhiều thôi rồi...Nhưng kính những người tình thì ko đắc thọ mà cứ kính vợ là chắc cú nhất.
    Loạn đàm vậy, rốt cục lại là "Kính vợ đắc thọ"......
  2. trungphuong_arc

    trungphuong_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
  3. trungphuong_arc

    trungphuong_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    chà chà cảm ơn L2D đã cho tôi mở tầm mắt về kiến trúc
  4. trungphuong_arc

    trungphuong_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Valentines này mà được cùng ai đó sánh đôi theo khúc nhạc trữ tình Rumba thì hay biết mấy nhưng nếu được thì Merengue vẫn lãng mạn hơn . Các bồ thích nhảy điệu gì với nửa của mình ....?????
  5. xauzainhathn

    xauzainhathn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    VALENTÌN là em không ra đường
    Rửa chân sạch sẽ lên giường đắp chăn

  6. nhduc

    nhduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tớ nhớ Valentine này 3 năm trước, Moon River dưới ánh trăng lung linh ấy lần đầu tiên bàn tay đã nắm bàn tay.
    Tz, chẳng lẽ tz đã trôi xa thế sao, người ấy bây giờ nơi đâu
    để h đây Valentine ấy vẫn cứ mãi ám ảnh...
    bác nào kể về Taj Mahal đấy, một câu chuyện buồn wa, hãy kể về lịch sử tình yêu trên đồi MôngMác ấy, nơi đó có nhà thờ Tình Yêu các bác có biết không?
  7. Bluesteel

    Bluesteel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2001
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Valentine này rơi vào thứ 4, Nutz chắc sẽ đông...
  8. zea

    zea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Tango ạ Hoành tráng cho bõ mấy buổi chuyên đề trên ODC
  9. Live2Dance

    Live2Dance Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bạn
    L2D đây không cố ý làm các bạn buồn và cũng không có muốn dạy dỗ ai về kiến trúc cả
    Và L2D cũng không tin vào "kính vợ đắc thọ" vì không ai chứng minh là kính vợ mới được thọ cả . Ngoài số mạng, số thọ còn có thể là ảnh hưởng bởi di truyền, môi trường sống vệ sinh ra sao, exercise như thế nào v.v. Và nhất là nhiều người bạc đãi vợ mà cũng sống cho đến nhăn răng "long" nên L2D không hiểu cái câu ấy căn cứ vào đâu
    Cái điểm chính ở đây là có Shan Jahan (King of the World) và Hoàng Hậu Mumtaz Mahal, thì mới có Taj Mahal. Và nếu có Taj Mahal thì có thể có một chút hy vọng là có Tình Yêu Vĩnh Cửu trên đời này ... cho dù niềm hy vọng đó nhỏ nhoi đến chừng nào
    Trong nội dung của bài cụ C1LY, chúng ta hình như đang nói về Love và *** là một đề tài khác . Có người lạm dụng Love để tìm ***. Có người *** mà không cần Love, có khi nói Love nhưng không còn *** ... hay chịu không nổi nữa , có khi vừa *** vừa Love, có khi chẳng còn gì luôn. ... (học cách loạn bàn của C1LY)
    Tất cả những trường hợp trên rất là thường tình, nhưng biết đâu có người trên đời có thể có được Eternal Love (whatever that mean ) Tuy không có tài nguyên để xây Taj Mahal nhưng có thế cùng nhau xây dựng một cái gì đó trong cõi đời này . Có khi chỉ từng bước dance loằng ngoằng với nhau.
    Và biết đâu họ chỉ lo là kẻ đi sau và phải sống chỉ một ngày vô nghĩa chứ chẳng sợ chết (nhất là đó chỉ là một sự lo lắng đến thứ mà không control được ).
    Hình như không ai ở đây có khả năng chứng minh 100% được là không có tình yêu vĩnh cữu nên L2D muốn nói rõ là tin gì thì cứ tin và chỉ là niềm tin cá nhân mà thôi
    Và cũng như chuyện "ma" hay vài chuyện mơ hồ khác
    Nhiều người nói là tôi không phải là tin hay là không tin, nhưng tôi cảm thấy nó lý thú và hấp dẫn
  10. lets_dance

    lets_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Valentin là cái ngày vô duyên của mình . không biết là những người cùng số phân với mình sẽ đi đâu và làm gì nhỉ ? vì vây LD mạn phép rủ thành lập một đội cô đơn với ế ẩm đi chơi với nhau hoành tráng vào cái ngày đáng ghét đấy, ai đồng ý thì nhé.

Chia sẻ trang này