1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Valinhtinh chuyện tình linh tinh... help!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Babystar, 14/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Valinhtinh chuyện tình linh tinh... help!!!

    Hôm nay valentin, đã vậy lại còn là thứ 7, mà em lại ngồi nhà... Tự nhiên nghĩ tới 1 anh, mà chuyện của 2 đứa thì khá là lãng mạn và... kì cục, nhiều khi ngồi suy nghĩ không biết nên nhắm mắt liều 1 phen rồi đi về tay không, hay cứ để như vậy.

    Em gặp anh ấy lúc đi học thêm lớp giao tiếp 2 năm về trước. Lần đầu tiên gặp anh em đã choáng váng hết mặt mày vì anh rất giống với hình tượng mà em vẽ ra trong đầu từ lâu lắm rồi. Nhưng mà lúc ấy em đi với ex nên đã lấy lại bình tĩnh trong vòng 2s. Anh ấy là một người khá tinh tế, quan sát tốt. Lúc anh ấy leo lên khán đài nói chuyện, em cũng rất bất ngờ vì cách nói chuyện hoàn toàn tự nhiên và hóm hỉnh của anh ấy.

    1 tháng đi học bọn em không mở miệng ra nói chuyện 1 câu nào. Anh thì rất nổi bật trong lớp, mỗi lần đi ngang qua anh thì em lại thấy rất nhiều em đứng xúm xính xung quanh. Còn em thì như bóng ma chập chờn trong lớp, lúc đi học lúc nghỉ, đi học toàn đi trễ, lại hay chui xuống ghế chót ngồi. Cho đến 1 ngày em đi học thì nghe đứa em gái kể

    - Chị à, hôm nọ chị không đi party của lớp thì tiếc quá. Anh H anh í vừa đàn piano vừa hát bài 1 2 3 ngôi sao nhìn lãng mạn lắm.

    Em lại choáng váng tiếp. Lúc ấy em mới quyết tâm luôn là phải tiếp cận ngay anh ấy, mục tiêu lớn lao được đề ra là kết bạn với anh. Thế là ngày ngày đi học, em lại chui xuống cuối lớp, mắt nhìn đăm đăm lên chỗ anh, chờ thời cơ bụp lấy anh liền. Em đợi cũng cả tuần nhưng chẳng thấy cơ hội nào... sigh.... anh thì hở ra là có em này em kia đến tiếp chuyện ngay. Cho đến ngày cuối cùng, em tưởng em đã hết hy vọng rồi thì ... trời mưa.

    Em chuẩn bị ra lấy xe mà mưa cứ ầm ầm, nguyên cả lớp cứ đứng nhìn mưa rơi, em thì vẫn láo liên xem anh ở đâu. Chờ khoảng 10 phút thì anh bước xuống. Em chạy lại, đưa cho anh cái mobile của em

    - Anh cho em xin số, khi nào rảnh em gọi anh 8 nhé

    Anh giật mình, sau 1 lúc thì cười toe, cũng chịu khó bấm số này số kia rồi đưa lại mobile cho em, hỏi han em vài câu mà em chịu thôi không nhớ nổi. Lúc ấy các em gái khác cũng tinh ý nhanh chóng tản ra, chỉ có mỗi anh ấy và em đứng kế nhau. Mưa thì cứ rơi như búa đóng đinh, em thì trước giờ nói chuyện với zai cũng quá nhiều rồi nên nói chuyện với anh ấy em cũng rất là thoải mái. Hình như là cũng tạo được ấn tượng tốt cho anh ấy.

    Sau hôm đấy thì em quay trở lại Aus, nửa năm sau em về tiếp. Chợt nhớ đến anh, em lấy mobile ra gọi "Anh ơi đi uống nước nhe". Nói 1 lúc thì anh nhận ra em, anh bảo "Ok, tối anh ghé"
  2. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    bài này hay à nha, em cá tính đấy, kể típ đi, kể hết nhá
  3. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
  4. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi đi uống nước nhe". Nói 1 lúc thì anh nhận ra em, anh bảo "Ok, tối anh ghé"
    ----------------------------------
    Đang đi uống nước òi
  5. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Đang kể thì em zai em nhờ tư vấn, chứ hôm nay em ở nhà một mình
    Kể tiếp nha...
    Sau khi gọi cho anh ấy xong, em leo lên giường đánh 1 giấc lấy sức. Đang mơ màng thì anh ấy nhá máy. Em hớt hải chạy xuống, nguyên bộ đồ mặc ở nhà, chạy lon ton ra mở cửa cho anh ấy. Anh ấy vừa nhìn thấy em thì hơi bị lúng túng (chắc không ngờ em lại ăn mặc kiểu thế). Thấy vậy em mới bảo ngay
    - Em đói quá, anh em mình đi ăn hủ tiếu gần nhà em nhé, em chưa ăn gì cả.
    Anh ấy chưa kịp nói gì thì em đã quay sang hú thằng em họ ra đi ăn chung. Thế là em dắt cả anh và thằng em sang quán hủ tiếu gõ đối diện nhà ăn. Anh bảo em là cũng đang định rủ em đi ăn hủ tiếu, không ngờ em đã nhanh miệng hơn.
    3 anh em ngồi ăn nói chuyện cũng khá nhiều, em phát hiện ra anh ấy là học trò cũ của mẹ em, nên bọn em chuyển sang nói chuyện về mẹ, với lại tìm xem có điểm gì chung nữa không. Ăn xong thì em họ em đòi về, thế nên em và anh đi bộ ra quán kem gần nhà. Đến lúc này thì cũng không có gì đặc biệt nên em không nhớ nổi. Chỉ nhớ đến lúc anh ấy và em đi bộ về, đang đi tự nhiên anh ấy nhìn em, em chưa kịp biết chuyện gì thì thấy anh ấy vuốt tóc em 1 cái
    - Có lá trên tóc em nè, để anh lấy xuống cho em
    Em theo phản xạ nhìn theo tay anh ấy xem có lá thiệt không mà cũng không thấy gì. Sau đó em cũng hơi ngại nên nhảy lung tung trên vỉa hè. Anh ấy phải vất vả kéo em vào trong, không cho em đi phía ngoài nữa.
    Qua hôm đấy thì anh ấy và em không liên lạc tiếp, em lại sang Aus. Nửa năm sau em lại tiếp tục về . Lại nhớ đến anh...
  6. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Cũng như lần trước, anh ấy ghé qua nhà em, lúc đó hình như em đang ngồi làm vài thứ linh tinh nên cũng chưa kịp thay đồ đi chơi. Anh bảo ngày hôm sau quán spa của anh khai trương nhưng anh tranh thủ gặp em một chút. Hơn nửa năm không gặp anh mà nhìn già đi ... hơn 2 tuổi . Trên xe anh có một bó bông, anh ấy thấy em nhìn thì bảo ngay
    - Bông này anh mua cho quán của anh
    (Anh ấy làm như em thèm bông lắm không bằng). Nhưng em vẫn tỏ ra rất tỉnh bơ
    - Mình đi đâu anh?
    - Anh phát hiện ra ở gần nhà em có 1 quán rất hay, để anh dắt em vào đó
    Thế là 2 anh em đi bộ ra đấy, xa ơi là xa. Trên đường đi em không ngừng than mỏi chân, mệt người (thật ra là cách nhà em chỉ có 10 phút). Quán anh dắt tới lại là quán em vẫn thường hay đi
    - Trời, quán này em đi hoài, cũng được thôi à có gì hay đâu anh
    Anh ấy chưng hửng ngay
    - Vậy mà anh tưởng em chưa đi, quán này anh lùng sục lâu rồi chờ em về dắt em đi đó chứ.
    Rồi 2 anh em cũng nói chuyện lung tung cả lên. Qua lần này thì em biết thêm được thông tin là anh ấy ngoài làm kiến trúc sư thì buổi tối lại đi học thêm về luật. Anh ấy bảo anh ấy không thể ngồi yên được, phải học cái này cái kia, làm cái này cái kia. Anh ấy còn kể thêm những dự định sắp tới nữa nhưng lúc đó em cũng không quan tâm mấy (hay tỏ ra không quan tâm?)
    Trên đường đi bộ về, em quay sang hỏi anh ấy
    - Sao anh to thế?
    Nhờ câu hỏi này thì em lại biết thêm anh ấy cao 1m75 hay 78 gì đó, nặng 70 hay 75 gì đó (sorry em lại quên mất). Nhìn chung anh ấy là một mẫu người khá lý tưởng, vượt qua mẫu người em thích lúc đầu.
    Anh ấy tặng em 3 phiếu vào quán spa của anh miễn phí, anh nắn nót viết tên em, mẹ em, ba em vào phiếu tặng. Nhưng mà đến lúc về em lại quên cầm về. Về đến nhà em nhắn cho anh ấy cái tin "Anh có giữ phiếu của em không?" Anh nhắn lại "Anh không giữ, chắc em để quên trên quán rồi". Sau đó em định nhắn lại mà ngủ quên luôn.
    Mấy ngày sau anh nhắn tin rủ em qua nhà anh ấy nghe anh ấy đánh đàn. Em bảo ok. Nhưng đến hôm đấy điện thoại em bị hư, phải đem đi sửa, em leo lên YM nhắn ofline cho anh ấy bảo không đi được nhưng lại nhắn nhầm sang người khác. Đến lúc lấy điện thoại về mở ra thấy tin nhắn của anh
    "Em đã đi shopping về chưa, khi nào xong thì gọi anh qua chở em qua nhà anh"
    Lúc đó em ở trên sân bay rồi. Em lại sang Aus tiếp. Vài tháng sau em lại về, lúc này vẫn nhớ đến anh....
  7. hoangtronghaivnm

    hoangtronghaivnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Rồi sao nữa
  8. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện chắc là bắt đầu "gây cấn" ở lần gặp này (mặc dù cũng không có gì đặc biệt mấy).
    Hôm đấy, tự nhiên em thấy buồn, gọi điện qua cho anh ấy
    - Anh ơi, em buồn quá, anh em mình gặp nhau chút nha
    - Ừ, anh đang ở quán, em ghé quán đi (anh ấy vừa mở quán cafe)
    Em thay đồ sửa soạn chuẩn bị đi thì đứa bạn trong lớp gọi. Em định ghé nhỏ bạn 1 chút rồi ghé anh sau, nào ngờ ghé qua nhỏ bạn thấy 1 đống bạn khác ở đó. Em lại là đứa ham vui, càng đông em càng thích nên bọn nó rủ đi đâu là em tót theo. Đến khoảng 4 tiếng sau anh gọi sang, nhìn thấy tên anh hiện lên mà em giật cả mình, chợt nhớ là có hẹn với anh. Thế là em phải chui ngay vào nhà vệ sinh (vì ở ngoài rất ồn).
    Anh ấy trách em
    - Sao em bảo đến mà để anh đợi nãy giờ
    - Xin lỗi anh em quên mất
    - Ừ thôi không sao (em biết là anh ấy cũng bực lắm)
    Nhưng mà em lúc ấy em không thể ghé anh được, phải đi tiếp karaoke với đám bạn. Em cúp máy mà áy náy cực kì.
    Hôm sau 7h tối em bay, trước khi đi khoảng 3 tiếng, em gọi anh ấy
    - Em ghé quán anh gặp anh chút nhé
    Hôm đấy là 28/12, VN đá với Thái Lan, vào quán anh mọi người đã túm tụm, mặc áo đỏ, cầm theo cờ, mang trống, cũng tưng bừng lắm. Anh ấy bảo trước giờ anh ấy chưa xem đá banh trận nào mà Vn có thể thắng được, nên em bắt không cho anh ấy xem.
    Anh ấy không xem mà quay sang nhìn em, nhìn rất lâu rồi bảo "Anh thích nhìn em vậy". Sau đó anh ấy hỏi
    - Khi nào em về nữa?
    - Khi nào có động lực thì em sẽ về
    Sau nửa tiếng, anh ấy lại hỏi tiếp
    - Khi nào em về?
    - Em cũng chưa biết nữa
    Sau 10 phút, anh ấy tiếp tục hỏi
    - Khi nào em về?
    - Trời anh hỏi em câu này cả chục lần. Em không biết đâu anh à, nếu có động lực thì em có thể về đó. Mà bây giờ thì không có.
    Anh ấy lại tiếp tục nhìn em. Sau 2 phút, anh ấy cầm tay em, xoa nắn nặn bóp rồi bảo tay em mềm, lại hỏi em tiếp
    - Vậy đã đủ động lực chưa em
    - Chưa, vậy mà anh xem là động lực đó ah
    Em vừa nói xong anh ấy cầm tay em lên hun 1 phát. Em choáng váng muốn lăn đùng ra ghế té xỉu. Tim em lúc ấy đập dữ lắm rồi, nhưng cũng ráng cười 1 phát thật là bĩnh tĩnh
    - Cũng có thể sẽ về đó, nhưng em chưa biết, để em sắp xếp xem thế nào rồi báo với anh sau nha.
    - ....
    Sau đó bọn em nói chuyện thêm 5, 10 phút thì em phải đi. Chào tạm biệt nhau rất bình thường. Lúc em lên sân bay check in xong thì anh gọi sang, bảo là VN vô địch rồi, mọi người rất vui, phải chi em có ở đó anh ấy sẽ dắt em đi bão. Em hẹn lần sau (chứ biết nói sao bây giờ chẳng lẽ xé vé như phim HQ).
    Sau đó khoảng 1 tháng, anh ấy và em lại gặp nhau....
  9. trungbinhkha

    trungbinhkha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Rồi sao nữa, chuyện hay nhỉ
  10. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    ơ kể tiếp đi,đang hay mà:D

Chia sẻ trang này