1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Valinhtinh chuyện tình linh tinh... help!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Babystar, 14/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Em phải ngồi suy nghĩ, chứ tự nhiên kể đến đoạn hun tay lại thấy bồi hồi
    Lần kế tiếp đáng lẽ anh ấy và em hẹn gặp nhau ở Sing, vì anh ấy có công chuyện ở sing, còn em thì định ghé sing chơi chứ không về vn. Nhưng không hiểu sao em lại nhắn số phone của em nhầm sang nick người khác. Thế là cả 2 không gặp được nhau.
    Sau lần này em về xóa sạch mấy cái nick kia. Chẳng qua là vì cái hồi còn đi học, em search mấy người có cái tên giống anh rồi add cả vào, nên YM có vài ba tên giống anh, lần nào nhắn offline cũng nhầm.
    Anh ấy bảo em về vn, em cũng suy nghĩ nhiều lắm vì cũng mới vừa về xong. Sau cùng nhận được cái tin nhắn của anh (may quá cái tin này em chưa xóa)
    "Tuong lai cua minh, fai do minh quyet dinh.. anh thi muon em ve, nhung lo co chuyen gi xay ra... em trach thi sao anh chiu noi..."
    Em đọc xong thấy rất là thách thức. 3 ngày sau, 9h sáng, em gọi cho anh
    - Em đang ở sân bay, vừa về đến nơi
    Anh ấy có vẻ rất là bất ngờ, cũng tỏ ra 1 chút mừng rỡ. Cả 2 nói chuyện vài câu thì em phải cúp máy để qua hải quan. Vừa về đến nơi thì em phải tổ chức họp lớp, tối đi với cả lớp mệt phờ người. Khoảng 10h khi mọi người quyết định về, em mới gọi qua cho anh bảo sẽ ghé quán anh chơi.
    Lúc này phải nói là em khá mệt, ngồi bên anh như 1 con mèo con (!), ăn nói nhỏ nhẹ hiền lành dễ thương. Khoảng nửa tiếng thì anh ấy chở em về. Anh ấy chạy xe rất chậm, thì thầm thì thầm gì đấy em cũng không nghe rõ, ngồi phía sau em cứ gật gật tỏ vẻ rất là chú ý nhưng thật ra em chẳng biết anh nói gì.
    Anh ấy dừng xe trước cửa nhà em, bỗng dưng lúc đó em lại không muốn vào. Em hỏi
    - Vô nhà thiệt hả anh?
    - Anh thấy em mệt nên để cho em nghỉ ngơi
    - Không sao, chở em đi 1 vòng đi
    Thế là anh chạy tiếp, lần này thì em chịu khó ngóc đầu và xem anh ấy nói gì. Hôm đấy trời se se lạnh, anh hỏi
    - Em lạnh không?
    - Không anh, thời tiết này là vừa, em thấy bình thường (mặc dù lúc đó em đang lạnh muốn chết)
    Đi thêm một đoạn, em thấy lạnh nên run 1 cái, hình như anh cảm nhận được. Anh ấy nói vài câu gì đó, em chưa kịp phản ứng thì thấy tay anh ấy cầm lấy tay em, hình như cả 2 tay luôn, rồi kéo tay em choàng qua người anh ấy. Anh vuốt nhẹ tay em rồi lại hỏi tiếp
    - Còn lạnh không em?
    - Cũng hơi hơi
    Đi 1 lúc thì anh ấy dừng đèn đỏ, thắng 1 cái két. Em hết hồn buông tay ra, rồi cứ để vậy không choàng qua nữa. Anh lại quay xuống hỏi
    - Em không lạnh à?
    - Hết rồi anh, em quen rồi, thời tiết này là vừa mà.
    Nói vậy thôi chứ một hồi nghĩ sao em lại choàng qua ôm anh ấy.
    - Người anh to quá em ôm không hết, ôm mêt quá
    Anh cười bảo
    - Hôm nay em làm anh bất ngờ đến 3 lần. Lần đầu lúc em thông báo em về, lần 2 lúc em ghé quán anh, và cuối cùng là lần này. Anh thích cách của em như vậy.
    Hôm đấy về nhà em tuy hơi mệt nhưng cũng ngồi suy nghĩ khá nhiều. Anh ấy là một mẫu người em rất thích, đã tưởng tượng ra từ nhỏ, ngay cả cái tên anh ấy em cũng đã định đặt cho con em . Em với anh ấy đã đến mức quan hệ như thế này em cảm thấy thỏa mãn rồi. Em cũng không biết gì nhiều về anh ấy, em cứ nghĩ đến hình ảnh của anh với các em gái xúm xít xung quanh hồi còn đi học. Thế nên sau lần này, em cố gắng ít gặp anh và không bộc lộ gì nhiều với anh nữa.
    Nhưng anh thì không dừng ở đó....
  2. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Chỉ thấy ngưỡng mộ nhà em này giàu vãi đa...x
  3. TonNgoKhi

    TonNgoKhi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2009
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    10
    Câu chuyện lãng mạn ghê!tiếp đi bạn!
  4. duongxavandam

    duongxavandam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Công nhận giầu thật . Nhưng cảm thấy em này hơi hời hợt...thiếu nghiêm túc...có lẽ bệnh .....
  5. findme

    findme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng hâm mộ em ý, bay đi bay lại liên tục, chắc em thua mỗi bầu Đức nhỉ
  6. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này hơn 2 năm mà , mỗi lần về em gặp anh ấy có 1 lần thôi
    Kể tiếp nha.
    Buối sáng tỉnh dậy thì nhận được tin nhắn của anh ấy "Em oi... toi hom wa em ngu ngon ko... sao tu nhien bay gio thay nho nho em..."
    Em đang mơ màng mắt nhắm mắt mở nhắn lại ngay "Em ngủ say như chết luôn. Hqua mới đi với nhau mà đã nhớ rồi à. Anh chắc thức khuya hăm hở làm việc à. Giữ gìn sức khoẻ anh."
    Sang hôm ấy thì em phải đi chơi với bạn bè không có thời gian gặp anh ấy. Cho đến tối hôm sau ngồi nhậu với bạn chợt nhớ đến anh ấy, lúc ấy em mới uống có 3 chai thôi mà đã hơi say. Em gọi cho anh hẹn gặp.
    Về đến nhà em nhào vô giường ôm gối nằm ngủ. Đang lim dim thì anh gọi, bảo anh đang đứng trước cửa đợi. Lúc đó em mới chợt nhớ là có hẹn với anh, tự nhiên em tỉnh như sáo, không kịp thay đồ chạy xuống mở cửa cho anh ấy liền.
    Anh ấy lại chở em đi dạo. Trời hôm đấy vẫn cứ se se lạnh, em mệt quá nên dựa vào người anh ấy định đánh 1 giấc. May là anh ấy biết được ý đồ của em đã quay xuống ne ngay
    - Em đi với anh mà định ngủ vậy à?
    Lúc đó em cũng không biết làm sao, buồn ngủ vậy mà anh toàn nói thôi. Thế là em tự nhiên muốn... hun anh. Em bảo ngay
    - Em muốn hôn anh
    Anh ngạc nhiên như chưa bao giờ biết ngạc nhiên. Chạy lòng vòng 1 hồi anh cũng tìm được 1 cái cây... Anh bảo anh thích cái cây này, và định trồng 1 cây ở quán anh (em lại quên mất tên cái cây đó rồi). Anh dừng xe lại. Đến lúc này thì em hơi bị hoảng vì lần đầu lâm vào tình huống như vậy. Trong đầu em xẹt qua ý tưởng hình như là đã đi quá nhanh. Nhưng chính em là người mở lời trước mà.
    Anh ấy quay lại, vuốt tóc em... anh ấy và em hôn nhau. Em thấy khá ấm áp. Nhưng... không hiểu sao em lại sợ, cái suy nghĩ anh ấy là người như thế nào, hằng ngày anh ấy giao tiếp với những ai... mọi thứ lại đến với em. Thế là em buông anh ấy ra.
    Anh ấy có vẻ vẫn còn muốn hôn tiếp... lại cúi xuống hôn nữa. Em lại nghĩ tiếp, lại buông anh ấy ra
    Được vài lần thì em liền lấy mũ bảo hiểm đội vào, em bảo
    - Về thôi anh
    - Em không thích à?
    - Em thích nhưng ... em cũng không biết sao
    Anh có vẻ hơi buồn, nhưng biết làm sao đây, thế là anh chở em về. Sau hôm đấy anh không nhắn tin nữa. Em thì lo tổ chức thêm vài cái họp lớp nữa nên cũng quên mất.
    Đến 1 ngày nọ lại nhớ đến anh ...
  7. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Phần sau thì hết lãng mạn rồi, em vào chủ đề chính đây
    Không biết có phải em chủ động liên lạc với anh ấy hay không, mà anh ấy gửi cho em cái tin nhắn "Em hu qua... khong danh thoi gian cho anh gi het"
    Em nhắn lại "Làm bf của em đi... em consider"
    Một lúc sau anh ấy nhắn lại "hihi anh doi hoi lam... em khong chiu noi dau"
    Đọc xong em quăng luôn cái điện thoại vào gối. Không trả lời anh nữa. Lúc ấy em cảm thấy mối quan hệ giữa anh ấy và em nó rất là kì lạ. Trưa hôm đó ghé quán anh, anh để máy ngay trước mặt em, rồi làm cái này cái kia. Em đưa mắt qua nhìn... chợt em phát hiện anh dl mấy cái phim đó... Em thì không sao, nhưng cũng cố chọc anh
    - À, em thấy rồi nha
    Anh hơi quê quê 1 chút
    - Có gì đâu em
    - Ừ thì cũng không có gì
    Thấy em không nói gì tiếp, anh tự nhiên giải thích
    - Giống như em ăn thịt vậy đó, thịt tươi không có thì ăn thịt nguội. Anh không có nhiều thời gian, công việc lúc này lúc kia... (anh là người quá thẳng thắn luôn)
    1 lúc sau, khi mọi người trong quán về hết. Anh mới dắt em ra chỗ ... cây đàn piano, và đánh cho em nghe vài bài. Anh ấy đánh rất hay, cho dù có vài lúc quên bài. Em vừa nghe anh ấy đánh lại vừa suy nghĩ. Người như anh ấy, nhiều tài lại đam mê công việc... mà nhu cầu... lại cao nữa.
    Sau hôm đấy em có ghé nhà anh ấy chơi, gặp mẹ anh ấy và nói chuyện 1 ít. Rồi lúc anh ấy với mẹ anh ấy đi ăn có bảo em đến ăn cho vui, nhưng em ngại không đi. Càng về sau em càng cố gắng đi với bạn bè để không phải gặp riêng anh.
    Buổi tối trước khi bay, anh ấy dắt em ra ngồi trên bờ sông. Anh ấy bảo em không gặp anh ấy thôi chứ khi gặp lại làm anh ấy bực. Anh dựa đầu vào vai em, em đẩy anh ấy ra.
    - Em thật kì lạ, ai mà ĐƯỢC làm bạn trai của em chắc không chịu nổi
    - Em muốn mối quan hệ của anh và em như vậy được rồi, không muốn tiến hơn để không phải mất anh
    - Cho dù có hay không, thì em cũng không thể giữ được anh. Anh nói thật có rất nhiều người thích anh.
    - Em ko biết em có thích anh hay không
    - Anh cũng vậy, anh không biết anh có thích em hay không.
    Buổi tối hôm ấy về đến nhà em cảm thấy rất buồn bực. Anh ấy cũng không liên lạc nữa.
    Sau vài hôm, tức là hôm qua, em chat với anh ấy
    - Anh...
    - Gì cưng? (lần đầu gọi em là cưng)
    - Chúc anh ngủ ngon
    Anh im re luôn. Và đến hôm nay là valentine không thấy anh đâu. Có lẽ anh đang ở với em nào . Còn em thì ngồi đây viết truyện về anh.
    Có lẽ để gặp được 1 người hợp với những gì mình thích như anh là rất khó khăn. Nhiều khi em không biết có nên mạo hiểm để đi tới thêm 1 bước khác, cho dù em biết sau cùng em sẽ không có khi nào có được anh, hay là vẫn cứ dở dở ương ương, đối với anh cứ lúc nắng lúc mưa?
  8. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bạn buồn wa.
    Buồn cho chuyện của bạn, buồn cho bạn.1 người chẳng biết cho và cũng chẳng biết nhận.Tình cảm hời hợt, hok hiểu chính bản thân mình thích gì nữa.
    Nói thật bây giờ mình hỏi bạn mầu bạn thích nhất? Loài hoa nào bạn yêu nhất...chắc bạn cũng hok biết đc đâu.
    Đối xử vớimọi người như vậy thì cách anh chàng KTS kia thể hiện cũng như vậy thôi.
    Tiếc cho bạn quá.Vi vu khắp nơi rồi đến lúc mỏi chân chưa tìm thấy bến đỗ đâu.
    Good luck!
  9. tatgiay

    tatgiay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ a ấy ấn tượng với một cô gái như bạn chủ động, luôn gây bất ngờ và luôn đặt anh ấy vào tình huống khó cưỡng lại được. Nhưng mọi thứ mới chỉ dừng lại ở đó, chính a ấy cũng nói là có rất nhiều người thích anh ấy và có lẽ cách thích của họ là quan tâm chăm sóc chia sẻ chứ ko phải cứ đùng vài tháng một lần như bạn. Sự khác biệt làm nên sự hấp dẫn của bạn chăng?
    Thế mà Valentine lại ko có bất kì một liên lạc nào, bạn và anh ấy đều lạ như nhau đấy.
  10. AnhnhBank

    AnhnhBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Câu này nói lên suy nghĩ của chủ topic rồi à nha.
    Thiệt là khó hỉu ế á...

Chia sẻ trang này