1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Valinhtinh chuyện tình linh tinh... help!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Babystar, 14/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fek

    fek Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, qua lời kể thì đoán em này là mẫu người hiếu thắng, thấy anh này có lắm em vây quanh thì muốn chinh phục thôi. Lúc qua Úc thì chắc là cũng có người yêu bên đấy rồi, phang phịch nhau bét nhè bên đấy rồi, về VN thì muốn tìm anh này relax tý thôi, tình cảm éo gì đâu, hời hợt, nông cạn, cũng éo phải thể loại mỳ ăn liền, kiểu như về Vn éo có anh nào, chán, chợt nhớ đến anh thì phone, thế thôi
    KL một câu là : vô phúc cho anh nào sau này vớ phải em đấy
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm bạn này quá hời hợt... Giống như một trò chơi vậy...
    Cho như thế, nên nhận như vậy cũng đúng
  3. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cho ý kiến giống nhau quá. Em đành phải thanh minh 1 chút đã.
    Valentine của em năm nay một mình, mà em trước giờ cũng chưa yêu ai bên úc. Đúng là gặp anh ấy nhiều lúc em cứ tưng tưng lên hay sao ấy nhưng thật lòng em cố ý làm như vậy. Cho anh ấy thấy con người rất thật của em.
    Em kể thêm tí về mối quan hệ này.
    Buổi tối trước khi về, anh ấy chở em đi 1 vòng nữa (hình như cả 2 chỉ toàn đi 1 vòng hay ngồi quán cafe đông người thôi). Hôm đấy là ngày cuối cùng, nên em cũng thấy buồn vì sắp phải xa anh ấy. Em choàng tay qua người anh ấy, dựa vào người anh. Buổi tối hôm đấy trời vẫn mát, em thích đi với anh như vậy, lắng nghe anh kể những dự định của anh ấy. Thỉnh thoảng anh lại quay xuống hỏi
    - Em có nghe anh nói gì không?
    - Em có mà
    Đang đi thì điện thoại anh rung. Anh ấy vừa chạy vừa rút điện thoại ra xem rồi hí hoáy nhắn tin lại. Tự nhiên em nghĩ ngay đến em nào, thế là lại ngồi thẳng người lại. Anh cũng không nói gì, chạy tiếp, một hồi sau điện thoại lại rung, lần này thì anh trả lời luôn
    - Anh không có ở trên quán, anh đang về nhà
    ...
    - À, anh đang đi dạo
    ...
    - Anh đi một mình, chứ đi mấy mình nữa (!!!)
    ...
    - Anh về đến nhà rồi, sao em có chuyện gì à?
    ...
    Em nghĩ anh ấy và em cho dù quen nhau cũng hơn 2 năm rồi, nhưng thời gian gặp nhau quá ít và cả 2 đã đi quá nhanh. Nếu em không tỏ ra hời hợt với anh ấy, chẳng lẽ gặp anh cứ nhào vô mân mê, rồi em cũng sẽ như các em gái khác xung quanh anh ấy.
    Anh bảo với em "Em xem anh như 1 cái bình bông, thấy cái bình này đẹp, thích quá, đem về nhà ngắm chứ không đụng vào..."
    Tất cả những lần gặp nhau của anh ấy và em, em kể không sót buổi nào. Anh ấy giống như kiểu idol của em. Với anh ấy em có thể quan tâm nhiều hơn, cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho anh ấy. Nhưng phải nói thẳng là em không đủ tự tin để giữ được 1 người như anh ấy, cho dù mối quan hệ có đẩy hơn được 1 bước. Anh ấy là một người nhiều dự định, đam mê công việc, nhiều tài, hài hước, lại rất hay quan tâm và nhiệt tình với người khác. Nhưng gì anh ấy có cũng đủ để các em gái khác (mà ngay cả em) muốn nhảy vào rồi.
    Thế nên lúc còn ở vn, em sợ sau này mình sẽ tổn thương, nên nhiều khi gặp anh mà cứ phải mang theo cái 1 mặt dở dở ương ương, lúc quan tâm lúc thì hờ hững. Em suy nghĩ em đã may mắn tìm được người thật trong trí tưởng tượng của em, nếu giữ được hình ảnh của anh cứ đẹp như vậy thì em đã thấy rất hài lòng.
    Nhưng những khi nhớ anh ấy, nhớ lại những phút bên nhau (dù cũng chưa hẳn là có gì), em lại tự hỏi thôi lần sau gặp có liều không? Có nên lao vào anh như con thiêu thân, để sau này không phải hối tiếc vì mình đã không làm những gì mình muốn? Em nghĩ là nghĩ vậy thôi chứ em còn hỏi mọi người tức là em có thể sẽ không làm
  4. nguyenphuc59

    nguyenphuc59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    2.379
    Đã được thích:
    0
    ...VÀ ĐÂY LÀ CÂU KẾT CHO CÂU CHUYỆN TÌNH LINH TINH TRONG NGÀY VALENTIN ...
    Nhưng những khi nhớ anh ấy, nhớ lại những phút bên nhau (dù cũng chưa hẳn là có gì), em lại tự hỏi thôi lần sau gặp có liều không? Có nên lao vào anh như con thiêu thân, để sau này không phải hối tiếc vì mình đã không làm những gì mình muốn? Em nghĩ là nghĩ vậy thôi chứ em còn hỏi mọi người tức là em có thể sẽ không làm
    [/quote]
    Mình đọc thấy câu chuyện thật đấy chứ, một tâm sự rất thật và dễ đc cảm thông, Đúng với tựa của topic đấy chứ, rất biết đich , biết mình , con gái thì lại rất cần có điều đó, đừng buông thả...?
  5. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    rốt cuộc chốt lại là như zậy sao...thoai vậy cũng được ko roài lại đâu khổ khi anh ta nói vậy đẹp lạ thì mang về ngắm
    kl:chán roài
  6. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Loại (bình hoa) dư lày mình cũng thik đem về ngắm
  7. xmatrix

    xmatrix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Thương thằng cha kia quá :( ! Mình cũng thấy bạn hời hợt sao ý. Thích thì nhích đi. Rõ ràng bạn có tình cảm với người ta,bạn phải cho người ta biết nó rõ ràng là cái gì chứ: Tình bạn hay tình yêu hoặc không gì cả. Tuy người ta là đàn ông,nhưng cũng không thể ở VN đợi bạn mãi được. Không yêu , kô quan hệ với người khác mới lạ !
  8. homesick86

    homesick86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    có lẽ là anh ta đang tự cho phép mình đùa vui với em,buông thả bản thân trong mối quan hệ với em,vì anh ta nghĩ em cũng như thế,cũng chỉ đùa vui.
    anh ta đào hoa lắm tài nhưng cái được nhất của anh ta trong tình trường đó là không làm những gì một mình mình thích,tức là luôn quan tâm đến cảm giác của đối tượng,kể ra cũng đáng mặt anh tài.sống được.
    những người như anh ta và những người như em,thường đứng núi này trông núi khác,và nhiều tham vọng trong cuộc sống và tình yêu.
    tham vọng tạo nên bước ngoặt,cũng có thể là bước lùi.
    anh nghĩ là hai người nên cần thời gian,chậm lại những cảm xúc đi,để nhận ra cảm xúc thật.
    xin được bày tỏ lòng ngưỡng mộ với cái sự VIP của hai người
    à,tình huống anh ta vừa đi vừa alô có thể là bài của anh ta để thăm dò em,là chiêu dương đông kích tây ,có thể lắm.
    thế thôi nhỉ?
  9. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Phải nói mỗi lần đi với anh ấy đối với em giống như đi phiêu lưu vậy, cả anh ấy và em đều không biết đối phương sẽ làm gì và chuyện của 2 đứa sẽ đi đến đâu.
    Em không có nhiều thời gian để tìm hiểu về anh ấy, về những mối quan hệ của anh, mặc dù em biết anh quan hệ cực kì rộng nhưng anh luôn biết cách làm cho người đi với anh cảm thấy mình đặc biệt. Đây là 1 trong những tính cách em đánh giá cao anh ấy và xếp anh ấy vào hạng... sói. Em thì cũng tình trường chiến đấu còn nhiều hơn ra chiến trường. Nên em với anh ấy gặp nhau chẳng khác nào cáo gặp sói, chiến tranh mà bùng nổ thì chỉ có nước ôm nhau chết chùm.
    Tối hôm qua em chủ động gọi anh ấy hỏi thăm tình hình. 2 anh em nói chuyện với nhau rất vui. Em định giữa năm nay hay cuối năm về luôn còn anh ấy định cuối năm sang đây học quản lý. Em bảo
    - Anh với em như mèo và chuột, mấy lần định gặp nhau mà cứ trớt quớt (từ này em mới học)
    - Cũng không hẳn, anh đi máy bay đi qua, em đi về, có khi gặp nhau anh em mình say hello cũng được.
    Em nghe xong buồn cười quá định phá ra cười haha nhưng nhớ lại đang nói chuyện với anh thế là phải chuyển sang cười hihi cho nó lành.
    Em kể vậy cho có chuyện chứ giờ anh ấy và em cũng hết chuyện để kể cho mọi người nghe rồi , nên đành nhờ mọi người nhiệt tình tư vấn giúp em, tính em có hời hợt thế nào thì cũng không quan trọng, cái đó em sẽ xem xét lại rồi nếu thích hợp sẽ sửa sau.
    Có một anh 30 tuổi sau khi nghe em kể sơ sơ đã phán ngay "Gặp một người mình cảm thấy thích hợp như vậy là rất khó, vậy nên phải thử biết đâu có thể thành công, nếu không sau này hối hận lắm". Còn các bạn nữ vừa nghe xong đã la lên "Phải crab ngay cái anh này, người như thế mà buông ra uổng lắm". Hình như ai cũng đang muốn ngồi coi phim, còn em thì chợt nhớ đến cái tuổi xuân cũng đến lúc như chiếc lá man mác rụng cuối thu.
    Tính em nói nhiều, viết nữa em viết đến mai cũng khối chuyện để viết, nên em dừng lại đây chờ đợi ý kiến của các bác
  10. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, em cũng đánh giá cao anh ấy ở điểm này, có lần nói chuyện với nhau anh ấy cũng nói rõ "Em muốn dừng chỗ nào thì anh dừng, không đòi hỏi thêm"
    Nhưng cái vụ dương đông kích tây kiểu gì chứ kiểu đi với em này nói chuyện với em khác, lại bảo đang đi 1 mình, thì nếu đang được điểm 10 cũng rớt ít nhất là phân nửa. Lúc ấy chắc anh ấy cũng đang bực em vì ngày cuối cùng mà đến 10h em mới đi gặp anh ấy mà 11h đã đòi về đi ngủ sớm. Em thông cảm. Chứ cái này là 1 trong những sai lầm lớn đấy, lắm anh mất người yêu vì không cảnh giác chuyện này, chứ con gái mà khi đã nghĩ anh ấy xem mình cũng như em khác thì còn yêu đương gì nổi.

Chia sẻ trang này