1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Valinhtinh chuyện tình linh tinh... help!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Babystar, 14/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Hok yêu đương thì quit..lằng nhằng
    Còn nếu thik tiếp theo kiểu chơi chơi thì tội gì.Có gì để mất đâu nhỉ
    1 người thì luôn quan tâm đến tình cảm của đối phương.1 đứa thì chỉ biết nghĩ cho mình...i...đọc đến đây mới thấy những loại thế này 1 là chơi cho vui. 2 là tránh xa.
    Tôi cũng chẳng nói thế để bạn tức giận làm gì.Chỉ nói cảm nghĩ của mình thôi.
    Được pro_t sửa chữa / chuyển vào 17:04 ngày 16/02/2009
  2. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Tức chứ sao không, đang ngồi nghĩ không biết có uổng công ngồi type cả buổi để cuối cùng có người nhận xét về mình thế này không
    Chán nhất là mấy ông anh cứ nghĩ các em sống ở nước ngoài thì yêu đương nhăng nhít, buông thả. Từ đầu đến cuối em thấy mình cư xử rất chừng mực, có gì thì chẳng qua là em thẳng thắn, sống thật. Con gái nào mà sau vài lần gặp xoắn lên thì chắc có người ủng hộ, còn em thì lại bảo hờ hững, nhạt, không biết quan tâm. Thế em lên đây post bài làm gì?
  3. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    còn tôi thì ủng hộ bạn keeee,nhiều người sặc mà hầu như là con trai cứ bảo đứa nào đi du học thì dù trai hay gái đi nữa cũng đều hỏng nhưng tôi ko nghĩ vậy,mỗi người có cách nghĩ riêng hỏng thì cũng tuỳ ngưòi
  4. sirromeo

    sirromeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Úi má ới, tính cách của bạn giống hệt người bạn(con gái) của mình. Nhưng nói thật là mình cũng thấy hời hợt
  5. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Tiếc công type nhỉ
    Mình hok quan tâm đến bạn có yêu đương nhăng nhít hay hok.CHỉ thấy TY của bạn hời hợt quá thôi.Mọi người trên này cũng nói nhiều rồi mình hok cần giải thích nữa.Chỉ mong bạn nghĩ là hành động của bạn nên tôn trọng mọi người thôi.Ban đi mây về gió nhiều rồi.Nên tìm cho mình 1 bãi đáp an toàn đi.
    (Riêng mình yêu ai kiểu như bãi đáp của người ta thì sợ lắm.)
  6. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Mình có cô bạn gái giống hệt thế này, trước đây nhiều lúc ko hiểu cô ấy nghĩ gì, cảm giác cái gì đó hời hợt ko tôn trọng mình nhưng sau này mình cố gắng nghĩ đơn giản hơn thì thấy thoải mái chứ để ý thì đau đầu mà chết.
  7. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Đã yêu đâu, em lên đây hỏi có nên yêu không mà? Mà có người chưa thấy gái đi cưa zai bao giờ hay sao? Cái này gọi là xì tai....
  8. TonNgoKhi

    TonNgoKhi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2009
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    10
    Đúng là ai mà yêu em chắc mệt thật,như mèo vờn chuột!
  9. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Không...không...và không
    (Tha cho anh í đi)
  10. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Ừ có lẽ em sẽ "tha" cho anh ấy. Cứ giữ hình ảnh của anh ấy thật đẹp có khi hay hơn.
    Đáng lẽ em không nên gần anh ấy quá nhiều trong thời gian vừa rồi, nếu không thì không phải hằng đêm lại nghĩ về anh ấy. Đã hơn 1 năm nay em có thói quen mở những bài anh ấy đánh trước khi đi ngủ. Em không biết diễn tả như thế nào nhưng thật những bài anh ấy đánh như đưa mình vào 1 thế giới khác, nhẹ nhàng tinh khiết như những câu chuyện cổ tích vậy (cho dù giờ em đã già lém rồi keke)
    Phải chi giống lúc trước, nghe thôi rồi đi ngủ cho say, còn bây giờ thì ... hic. Anh ấy thì chẳng khi nào chủ động liên lạc với em cả, giờ mà em lặn là anh ấy lặn luôn, em cũng không biết anh ấy có nghĩ gì về em không?
    Tự nhiên hôm nay lại thèm tâm sự, thôi kệ cứ tỏ ra cool hoài thì cũng mệt, nhỉ
    (Em paste 1 bài anh í đàn mọi người cùng thưởng thức với em http://videos.pontodebusca.com/video/gdFZTOtEcuQ/123-ngoi-sao.html)

Chia sẻ trang này