1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Valintine ấm áp cho mọi người

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi fri_13th, 11/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fri_13th

    fri_13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Valintine ấm áp cho mọi người

    Mọi người đã có kế hoạch gì cho cái ngày màu nâu này chưa? Thiết nghĩ là bây giờ nêu ra cũng không phải là sớm, bởi có những kẻ đã ngấm ngầm hoạch định từ trong đầu từ ngày hăm mấy Tết cơ. Người ta bảo câm hay ngóng, ngọng hay nói, em chưa biết gì, vào đây nghe ngóng hóng hớt xem các bác làm những gì, rồi chúng mình tổ chức bầu chọn The Most Romantic Action, và sau đó tổ chức offline để trao giải đàng hoàng, nhỉ. Nghe hấp dẫn quá, ực...
  2. marshal_zukov

    marshal_zukov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    valentine? ngày này là ngày gì nhỉ. một ngày bình thường thôi, như bao ngày bình thường khác. cô bạn của tui nói vậy. chậc, theo cái lý luận cô ấy thì ngày xưa, có ai biết đến ngày này đâu, người ta vẫn yêu nhau được đó thôi!. Trời ạ, lại thế. buồn thật. bỗng tui nhìn vào mắt cô ấy, thấy cô ấy lảng đi chỗ khác và lúng túng, haha. chợt tui khám phá ra cái tính ngộ ngộ của cô bạn mình. hứng thú lắm chứ nhỉ. con gái Bách Khoa cũng biết mắc cỡ, cũng đáng yêu đó thôi. nhớ lại cái thời đi học, ai cũng cày sâu cuốc bẵm, ngày valentine quả thật với tụi tui cũng là một ngày bình thường, cũng có nhắc đến, nhưng rồi cũng loáng thoáng đi qua, nó không quan trọng bằng những kỳ thi, bằng những bài tập lớn ...Nhưng bây giờ thì khác, cái không khí của thời buổi này khiến nó khác và bây giờ tui cũng nghĩ khác.
    Cuộc sống ngày càng nhanh, mọi thứ trôi qua lẹ làng nhưng mọi thứ như không đủ thời gian để đi hết con đường. Thời gian dành cho chuyện học hành đã ít, thời gian thực sự giành cho nhau ít hơn. Người ta học nhiều, học vội vã, cố gắng nhồi nhét mọi thứ vào đầu để vượt qua các kỳ thi, để tìm học bổng, đề làm mọi thứ với nhiều tham vọng to lớn. Bây giờ ít ai vừa học, vừa nhẩn nha tríết lý mình hy vọng sẽ khám phá ra, ít ai cố gắng tìm ra lời giải bài toán, vì lẽ đương nhiên, tìm làm gì, bài giải có sẵn rồi. Thời gian dành cho bản thân mình lại càng hiếm. Tại sao vậy cà? Có lẽ ngồi một chỗ tận hưởng dễ dàng hơn? Có lẽ ngày nay, thời gian rỗi dành cho các chương trình TV hoặc các cuộc săn đuổi internet thâu đêm suốt sáng ngày càng nhiều hơn. Cuộc sống đang thử thách chúng ta ngày càng nhiều, ngày càng khó.
    Cho nên, ngày Tình yêu, cũng nhiêu bao ngày đặc biệt khác trong năm trở nên có ý nghĩa hơn với chúng ta, khi sự hiện diện của nó nhắc nhở ta về tình yêu và sự quan tâm, không chỉ dành cho nhau mà còn cho người khác. Đến ngày nay, ta không chỉ dành cho người yêu mình chút thời gian tâm tình hay một món quà con con, chắc hẳn ai cũng nhìn xung quanh, bạn bè ta. Ngày xưa, ngày 14/2 đầy đủ các khuôn mặt ngây ngô của thời sinh viên, của cái tuổi ăn chưa no lo chưa xong. Nay, vắng vẻ, thưa thớt, vì ai có đôi có cặp hết rồi. Nên buồn hay vui nhỉ?
  3. marshal_zukov

    marshal_zukov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    chà chà, anh sẽ dẫn người iu của anh đi đếm sao. Anh sẽ tán rằng, mỗi ngôi sao là tình yêu anh dành cho em. vừa nắm tay người iu, vưà tìm sao trên trời. Lãng mạn ko hả fri, mà ở thành phố ít thấy sao quá. hèn chi, tình yêu ngày càng nhợt nhạt
  4. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    valentine --> đi uống cà fê với thằng bạn : 1 đứa thì người iu ở quê chưa lên, đứa kia thì quen thói đi rong nên 14/2 still lonely.... (kiman)
    sau đó có thêm 2 đứa nữa --> cả bọn kéo nhau đi lai rai --> rõ khổ!
    valentine không ấm áp --> cảm giác lạnh lẽo --> nhưng mà lòng vẫn phóng khoáng, tự do......
    mừng cho những người có được tình yêu!
  5. htchanit

    htchanit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Một ngày như mọi ngày . Hình như trưa hôm đó trời có nóng hơn bình thương một chút thì fải hì hì hì
  6. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Ai chưa có người yêu thì vào đây chát chít, tán tỉnh người đẹp này:
    -Tên: Cybelle
    Độc thân, dễ thương với mắt xanh, tóc đỏ. Có thể chát 24/24. Cũng vui đấy!!
    http://www.agentland.com/
  7. thangcom

    thangcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Hic, đang chán, gặp cô này lại càng buồn đời hơn
    thangcom: Hello
    Cybelle : Hi there
    thangcom : Do you want to xxx ??? ()
    Cyebelle : I have been asked that question for more than 10.000 times since i was born
  8. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    _________
    vậy hả? vậy là xui xẻo rồi. Thằng bạn của Mèo vừa dụ dỗ em ấy xong:
    boy: hi
    Cybelle: hi there
    boy: do you want to xxx with me.
    Cybelle: yes, I will xxx
    Boy: Let''s do it now
    Cybelle: Oh. I would like to do that too.
    Boy: What will we do after that?
    Cybelle: I can''t read the future! But if you come back in ten years'' time, I will be able to tell you then.
    hihihi. đến đây thì không chát nữa vì nó đang ôm bụng lăn ra cười.
  9. polman

    polman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ chị Mèo cũng bậy bạ quá !
    Già rồi mà còn vậy .... để tụi nhỏ học theo không......
  10. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Phong cách chị meoconsg thế mà lại hay. Già đời một tí so với mấy chú em út ở đây nhưng còn chịu chơi hơn mấy chú ở đây nhiều!
    Còn mà bậy thì bậy chút cũng hông sao. Có ai mà hổng bậy, có người nói ra có người không thôi!

Chia sẻ trang này