1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VAMOS NADAL!!!!

Chủ đề trong 'Tennis' bởi Daniel_hn, 12/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Dancer

    Dancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.550
    Đã được thích:
    0
    Nadal''s forehand
    http://s25.yousen***.com/d.aspx?id=21CCPY1RAKJ213BM82LKBCW0JD
    Nadal''s backhand
    http://s25.yousen***.com/d.aspx?id=1WYXRDUW25WRK1OLFQ9K0WEIGK
    Nadal''s forehand and backhand
    http://s25.yousen***.com/d.aspx?id=2HRHIRTZNM5NW12C91P89I04UO
  2. xipomos

    xipomos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    993
    Đã được thích:
    0
    Rafael Nadal tiếp tục tạo dấu ấn
    [​IMG]
    Thêm một lần nữa, tay vợt trẻ người Tây Ban Nha, Rafael Nadal, lại chinh phục vị trí cao nhất ở một giải đấu sân đất nện. Tại chung kết Rome Masters, hôm qua, anh chiến thắng Guillermo Coria sau 5 set căng thẳng với tỷ số 6-4, 3-6, 6-3, 4-6, 7-6.
    Đây là danh hiệu thứ ba liên tiếp của Nadal và thứ năm kể từ đầu năm. "Đó là trận đấu hay nhất trong sự nghiệp thi đấu của tôi. Đó cũng là một trận đấu vô cùng khó khăn. Nhưng tôi hài lòng vì đã giành chiến thắng. Thật không thể nào tin được. Xin cảm ơn các cổ động viên. Nếu không có họ, có lẽ tôi đã thua rồi. Tôi muốn tiếp tục duy trì phong độ cao này trong thời gian tới", Nadal - ứng cử viên sáng giá cho Pháp Mở rộng - phát biểu sau trận đấu kéo dài tới hơn 5 giờ.
    Trong khi đó, với Coria, việc chấp nhận thất bại chẳng hề dễ dàng: "Thật chẳng dễ chịu tẹo nào khi đã thi đấu với nỗ lực lớn trong suốt 5 giờ để rồi phải chịu thua ở phút chót. Thực sự tôi rất thất vọng. Nhưng tôi có thể an ủi là đã gác vợt trước một đối thủ xuất sắc. Sự thật thì tôi gần như đã đánh bại Nadal, nhưng anh ấy rất tự tin".
    Nadal đang có 17 trận thắng liên tiếp. Anh đã đăng quang ở 5 trong số 7 giải đấu trên mặt sân đất nện kể từ đầu mùa. Thất bại duy nhất của Nadal kể từ đầu năm trong một trận chung kết là trước Roger Federer hồi tháng 3 ở Nasdaq-100, sau khi đã dẫn trước tới 2 set. "Federer vẫn là tay vợt số 1 thế giới nhưng tôi đã tiến gần tới vị trí của anh ấy rồi". Nadal sẽ có thêm 10 điểm trong bảng xếp hạng ATP mới, công bố hôm nay. Chức vô địch này còn mang đến một kỷ lục khác, giúp Tây Ban Nha tiếp tục thống trị ở Rome Masters. Trong 5 giải gần đây, các tay vợt đến từ xứ sở bò tót đã chiến thắng tới 4.
    Nadal hoàn toàn sụp đổ và kiệt sức khi để thua trước 0-3 ở set quyết định. Anh còn bị đau ở tay và phải lần thứ hai nhờ tới sự chăm sóc của bác sĩ. "Tôi cứ nghĩ sớm muộn gì thì Nadal cũng sẽ phải bỏ cuộc. Thế nhưng anh ấy vẫn liên tục thực hiện những đường bóng tuyệt vời mà không nhiều người có thể đỡ trả nổi", Coria nói. Thế nhưng, Nadal bắt đầu phản ứng, giành break để rút ngắn tỷ số xuống 1-3, rồi buộc đối thủ phải thi đấu tie-break. Nadal đã phải kết thúc trận đấu ở match-point thứ tư sau một cú volley không chính xác của Coria. Tại chung kết Monte Carlo, tháng trước, Nadal cũng vượt qua chính Coria để giành chức vô địch.
    Lần đầu tiên thi đấu tại Rome, Nadal nhận được sự ủng hộ rất nhiệt tình của người hâm mộ. Hầu hết khán giả đều tung hô anh trong khi chỉ có một nhóm nhỏ là cổ động viên của Coria. Nadal, sẽ bước sang tuổi 19 vào tháng tới, là tay vợt trẻ nhất vô địch ở Rome sau thành công của Jimmy Arias lúc 18 tuổi 9 tháng năm 1983. Nhưng người giữ kỷ lục là Bjorn Borg. Anh đăng quang năm 1974, ngay trước khi giành danh hiệu đầu tiên tại Pháp Mở rộng, khi mới 17 tuổi.
    H.L. (theo AP, BBC)
    -------------------------------
    .... hôm nay xem trực tiếp Nadal oánh trận này xong cũng muốn làm fan của chàng luôn!! Công nhận thằng cha này khoẻ thật!! Toàn đánh những quả siêu tưởng!! Phải nói trận này hay chẳng kém gì chung kết Grandslam! Cứ với phong độ như thế chẳng mấy chốc chàng sẽ ẵm cái cúp Pháp trong tay!!
    PS: hơ... mấy cái file của bác Dancer coi hay quá!! Cám ơn bác và hẹn gặp bác trong một ngày gần đây!!

    [nick][nick]
    Được xipomos sửa chữa / chuyển vào 03:06 ngày 10/05/2005
  3. xipomos

    xipomos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    993
    Đã được thích:
    0
    Rafael Nadal - tài không đợi tuổi!
    TT - Sinh ngày 3-6-1986 tại Manacor, Mallorca (Tây Ban Nha), Nadal bắt đầu biết đến quần vợt năm lên 4 tuổi và có được danh hiệu vô địch đầu tiên vào năm 8 tuổi.
    Ba năm sau đó, cậu đã xuất hiện trong những cuốn sách về tennis như là một trong những ngôi sao quần vợt tương lai. Bước vào làng quần vợt chuyên nghiệp năm 2001, ngay lập tức Nadal đã có chức vô địch đầu tiên khi chỉ mới 15 tuổi 10 tháng.
    Tuy được ATP bầu chọn là "Gương mặt mới của năm 2003", nhưng Nadal chỉ được giới hâm mộ chú ý vào cuối năm 2004 khi bất ngờ thắng cây vợt số 2 thế giới người Mỹ Andy Roddick 3-1 trong trận thứ hai ở trận chung kết Davis Cup, góp phần đưa Tây Ban Nha đoạt chức vô địch sau đó.
    Cuối tuần qua, sau chiến thắng ở giải Masters tại Rome (Ý), Nadal vươn lên hạng 5 TG - một vị trí mà có nằm mơ anh cũng không dám nghĩ là sẽ đến sớm như vậy. Chiến thắng này cũng giúp Nadal trở thành tay vợt trẻ đầu tiên giành năm danh hiệu trong một mùa giải, kể từ khi Andre Agassi (Mỹ) giành sáu chức vô địch năm 1988.
    Thú vị là cả năm chức vô địch trên của Nadal đều đến từ mặt sân đất nện, và anh đang giữ kỷ lục 31 trận thắng trên mặt sân này kể từ đầu năm đến nay. Đó cũng là lý do khiến giới chuyên môn cho rằng Nadal là ứng viên sáng giá cho chức vô địch Giải Pháp mở rộng 2005 (diễn ra trên sân đất nện) sẽ khai mạc vào ngày 23-5 tới.
    Tay vợt huyền thoại John McEnroe đánh giá: "Nếu Nadal đạt được tinh thần sung mãn và giữ được sức mạnh của những quả giao bóng và vôlê, tôi nghĩ anh ta sẽ đánh bại được cây vợt số 1 TG Roger Federer".
    (Theo Tuổi trẻ)
  4. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Nadal: "Tôi như người đi trong mơ..."

    Tay vợt vừa tròn 19 tuổi người Tây Ban Nha Rafael Nadal tiếp tục cuộc chinh phục tại Roland Garros 2005 khi đánh bại hạt giống số 1 Roger Federer để giành quyền vào chơi trận chung kết với đối thủ người Argentina Mariano Puerta. Hãy lắng nghe những lời tâm sự của Nadal sau chiến thắng đáng nhớ nhất trong đời...
    * Cảm giác của anh ra sao?
    - Thật hạnh phúc vô cùng. Tôi như người đi trong mơ.
    * Federer đã nói gì với anh khi hai người đến bắt tay sau trận đấu?
    - Đầu tiên, tôi nói: "Thật tiếc cho anh, Federer". Federer nói: "Chúc mừng chiến thắng. Chúc anh gặp nhiều may mắn trong trận chung kết và trong tương lai". Đúng là không dễ dàng chút nào cho tay vợt số 1 thế giới thất bại tại bán kết Roland Garros - giải đấu mà anh ta chưa thể đăng quang.
    * Anh đã ăn mừng sinh nhật lần thứ 19 vào hôm nay (3-6) chưa? Anh dự định sẽ ăn mừng sinh nhật vào tối nay chứ?
    - Chưa, tôi cũng không biết nữa. Nhưng bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Ồ, đã 10 giờ rồi. Có lẽ, tôi nên đi xoa bóp thư giãn chút ít. Sau đó, tôi muốn đi ăn tối. Nhưng nếu trễ quá, tôi chỉ làm lễ sinh nhật qua loa vì chủ nhật tới tôi sẽ bước vào trận đấu quan trọng nhất trong sự nghiệp của mình.
    * Anh sẽ nhận được nhiều quà hơn?
    - Tôi đang ở Paris. Bạn bè tôi thì đang ở Mallorca. Thật khó cho họ gửi quà mừng sinh nhật. Nhưng quà dành cho tôi là sự hiện diện của gia đình tại Paris. Họ vừa đến vào hôm qua. Nhưng với tôi, món quà tuyệt vời nhất vào hôm nay là chiến thắng trước Federer.
    * Anh đã hạ tay vợt số 1 thế giới. Anh đánh giá thế nào về đối thủ Puerta ở trận chung kết?
    - Đó là đối thủ rất khó chơi. Anh ta đã trình diễn thứ quần vợt tốt nhất để có mặt trong trận chung kết. Nhưng tôi sẽ thắng nếu ra sân với phong độ tốt nhất.
    * Anh sẽ đến gặp đồng hương Carlos Moya - người từng thắng Roland Garros để xin lời khuyên trước khi bước vào trận chung kết?
    - Tôi không biết nữa. Tôi có thể sẽ nói chuyện với Moya vào đêm nay hoặc ngày mai. Sẽ rất tốt nếu bạn nhận được sự ủng hộ của những người đã trải qua kinh nghiệm giống như vậy. Có thể tôi sẽ cần chút ít lời khuyên của Moya. Tôi đã nói chuyện với Moya trước khi Roland Garros khởi tranh. Anh ta là người rất quan trọng trong sự nghiệp của tôi.

    (Theo Tuổi trẻ)

Chia sẻ trang này