1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vamos, vamos Argentina. World Cup is counting down. Glory is coming!!!

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi ThongLyPaTra, 27/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Trận đầu thắng là ok rồi, tiền đạo có vẻ hơi khớp, chú Higuain hình như ko biết ghi bàn trong những trận quan trọng hay sao ấy? >"<, Messi thiếu 1 chút may mắn, tiền đạo và tiền vệ phối hợp ko tốt, thỉnh thoảng mới có pha đập nhả của Tevez với Messi, chuyền bóng lỗi quá nhiều, Veron cần hỗ trợ phòng ngự nhiều hơn nữa cho Mache.
    Trận sau có lẽ vẫn nên tạo thêm cơ hội cho Higuain nhưng vị trí của Jonas thì phải điều chỉnh ngay, tốc độ yếu, xuay sở chậm gặp đội mạnh hơn là dễ đốt nhà như chơi, nhìn phong cách chú này tối chả thấy hợp với vị trí nào.
    Tình hình vào vòng 2 không biết nên tránh chủ nhà hay Pháp nhỉ? :S
  2. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    à mà lúc nãy về có cầm nhầm bao vina của các đồng chí :))
  3. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ là Diego nhìn thấy vấn đề, chỉ có điều ông có đủ tự tin để thay đổi không mà thôi. Ông rút Veron ra và thay vào bằng Maxi thì cánh phải Jonas không đắn đo giữa công với thủ nữa, còn ở giữa Messi không sợ dẫm lên chân Veron, đá thoáng hẳn. Khi Jonas và Di Maria đều không chơi tốt, ông đưa Burdisso vào đá RB, kéo Jonas lên ML, cũng hợp lý. Nói chung hôm nay Diego thay người được. Hàn Quốc không phải là ông kẹ, nên hy vọng Diego sẽ tự tin điều chỉnh ngay từ đội hình xuất phát, để Veron ngồi ngoài, Jonas đá cặp tiền vệ với Masch, Burdisso đá cánh phải, Messi và Tevez lo công, cóc cần ông chủ. Higuain nên tạo cơ hội nữa. Anh có duyên với các đối thủ tầm tầm.
    Xem tình hình bảng A thì vòng 2 tránh ông chủ nhà là tốt nhất, tiếng kèn nghe nhức cả đầu. Kế đến là Mễ, gặp bọn này rất khó đá. Tớ cổ vũ Nam Phi nhất bảng, Uruguay nhì
  4. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Thế là tốt rồi.....Higuain đang cóng, maradona hiểu điều này và đang động viên anh. Trận này như thế hóa lại hay, mặc dù là em thua tiền
  5. EdmonDantes

    EdmonDantes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Những j đáng chê trách thì mọi người chê hết phần của mình rồi đã vậy mình lấy điểm tốt ra khen vậy. Messi ! vẫn là cái tên đặc biệt cần nhắc đến. Mặc dù không được hỗ trợ tốt nhưng có vẻ vẫn là cầu thủ biết tạo ra đột biến, chỉ thiếu 1 tí may mắn thôi là có bàn thắng đầu tiên rồi . Tại thằng ku thủ môn bên Nigieria nó bắt hay quá , và cả thằng ku Yoko bo không thò cái chân về đúng lúc thì .... Milito nên được vào sân từ đầu có lẽ tốt hơn.
  6. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    HQ đá tốt bác ạ. Gắn kết, máu lửa. Nhưng có lẽ nguyên nhân chính là Hy Lạp quá ẹ nữa. Hy Lap gặp mình chắc chả khá hơn 94 đâu. Nói chung Nigeria là thằng khó nhất vòng bảng rồi.
    Xem bon Mỹ quần Anh *** lợn vui thế :D, tiếc là ko giết được.
  7. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Diego trả lời phỏng vấn sau trận đấu. Xin được dịch thô:
    "Tôi không lo lắng khi có nhiều cơ hội ghi bàn bị bỏ lỡ, chúng tôi để dành bàn thắng cho các trận đấu sau (cười). Tôi xin chúc mừng thủ môn đội bạn, cậu ta đã có một trận đấu tuyệt vời. Tôi hạnh phúc với chiến thắng này. Chúng tôi đã tạo được rất nhiều cơ hội và thể hiện những pha tấn công tốt. Tuy nhiên chúng tôi đáng bị phàn nàn vì không thể kết thúc tất cả các cơ hội.
    Về mặt mục đích, chúng tôi đã thành công. Thủ môn đội bạn chơi quá tốt. Trong các buổi tập mấy ngày trước, bạn co thể xem tất cả các tiền đạo của tôi dứt điểm như thế nào.
    Hệ thống chiến thuật ngày hôm nay là thứ mà tôi cần. Veron gặp một vấn đề nhỏ (không rõ chấn thương hay vấn đề chiến thuật) nên đã được thay ra. Nhưng giờ cậu ấy ổn cả.
    Chúng tôi rất khác Beckenbauer. Tôi sẽ không bao giờ giống ông ta (cười to). Tôi nghĩ chung tôi đang đi đúng hướng. Tôi mong các cầu thủ sẽ thể hiện được tất cả sức mạnh từ sự ủng hộ của các fan.
    Chúng ta đá nói nhiều lần. Tôi mong MESSI cầm bóng nhiều và chúng ta đã thấy điều đó ngày hôm nay. Một khi MESSI chơi bóng với niềm vui, chúng ta sẽ có niềm vui. Lấy bóng trong chân MESSI khi cậu ta đầy khao khát (hungry :D) như ngày hôm nay còn khó hơn lấy quả táo trong tay tôi. Tôi đang sắp chết đói đây :D.
    Trong bóng đá không có sự sợ hãi. Đây là một trò chơi. Chúng ta có thể thắng, có thể thua, nhưng không sợ bất cứ điều gì cả. Chúng tôi không e ngại bất cứ đối thủ nào.
    Trận đấu đã được tính toán như nó đã diễn ra. Nếu tuyển trên chỉn tru hơn, trận đẩu đã có thể diễn tiến rất khác theo chiều hướng mở hơn cho chúng tôi.
    Dự đoán ư? Tôi không phải pháp thuật gia. Tôi là HLV. Tôi không thể biết tương lai. Ngày hôm nay là một bước tiến quan trọng. Nhưng chúng tôi phải giải quyết từng trận một. Tôi nghĩ các cầu thủ đã chơi tốt ngày hôm nay.
    Sự thiếu chính xác làm giảm sự chắc chắn một chút. Nếu chúng tôi tận dụng được tất cả các cơ hội, chúng ta đã có thể nói về một trận đấu tuyệt vời. Tôi bảo các cầu thủ, nếu các cậu tha thứ cho đối thủ, cuối cùng các cậu sẽ phải trả giá. Hôm nay, chúng tôi đã bỏ qua cho họ trong hiệp một và được họ bỏ qua cho trong hiệp 2 :-)D). Chúng tôi cần nói chuyện và kết thúc các vấn đề sau trận đấu càng nhanh càng tốt.
    Rất nhiều cảm xúc. Tôi đã dành chút thời gian bên cháu ngoại trước trận đấu. Tôi hôn con gái tôi. Năm 2006, tôi cũng là 1 fan nhưng ngày hôm nay thật khác biệt. Tôi muốn cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Điều này thật tuyệt vời, thật mới lạ với tôi. Phải ra quyết định thật nhanh và tránh mọi sai sót."
  8. GodMaradona

    GodMaradona Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Sự lộn xộn trong hệ thống bánh xích nhằm nghiền nát đối thủ đã được thể hiện rõ.
    Tạm thời, mình xin lỗi Hèn Dở một câu vì anh đã ghi bàn trong trận ra quân, khiến mình nức lòng trước chiến thắng đầu tiên trong giải đấu của cả đội chứ với riêng anh này, mình thấy không chấp nhận được. Như đã nói ở một chủ đề khác về anh Hèn Zở, anh này là mắt xích yếu nhất. Gặp Nigeria - khoẻ mà trình chỉ ở hạng trung bình chứ gặp phải bọn khá hơn như Ba Tây, nó khoan vào đó thì toi luôn. Di Maria mất hút, cả trận gần như không thấy pha bóng nào ra hồn.
    Jonas - chỉ đọc mà không nhìn chữ người ta cứ tưởng đang réo tên cái bệnh Zona - ngứa vảy sừng gì đó. Anh này đá thế thì hết hơi rồi - bằng đúng vận động viên điền kinh - mà người hâm mộ mù quáng đang hết sức khen ngợi anh về mặt ...sức khoẻ - chạy lên chạy xuống dọc hành lang phải rất chi là mẫn cán nhưng góp ích cho tấn công của đội bóng thì như...không có gì.
    Vê Rốn thì thôi rồi - sức bật đã hết so với thời đỉnh cao mà lại vẫn làm xiếc tâng bóng qua đầu nhưng thằng khoẻ hơn trâu để tính đua với chúng thì thật là một suy nghĩ...tối tăm như nước đáy sông Tô Lịch. Đề nghị Bác Bự cần phải chấn chỉnh lối chơi biểu diễn hoa hoè hoa sói của Vê Rốn chứ gặp phải hàng tiền vệ có khả năng phát động tấn công tốt thì coi như mình xong đời.
    Demichelis nên giải nghệ để đi đóng phim thì hay hơn vì tầm nhìn chiến thuật của anh này chỉ hơn Jonas có một cái vảy móng tay.
    Hàng công bom ba càng hoạt động chưa hiệu quả: Tevez hoặc Hi Gin chưa biết cách chạy chỗ, còn giẫm đạp lên nhau. Messi trận đầu thế là được, hy vọng sẽ bùng nổ trong những trận với những đội yếu hơn.
    Trận đầu về cơ bản như thế là tạm ổn nhưng cơm ngon vẫn còn quá nhiều sạn. Cũng mấy lần thót tim vì đội bạn.
    Có thể quá yêu đội nhà mà cứ muốn đội nhà phải đá tốt hơn thế. Nhưng quả thực, còn rất nhiều điểm yếu đã lộ cho thiên hạ xem.
  9. GodMaradona

    GodMaradona Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Sự lộn xộn trong hệ thống bánh xích nhằm nghiền nát đối thủ đã được thể hiện rõ.
    Tạm thời, mình xin lỗi Hèn Dở một câu vì anh đã ghi bàn trong trận ra quân, khiến mình nức lòng trước chiến thắng đầu tiên trong giải đấu của cả đội chứ với riêng anh này, mình thấy không chấp nhận được. Như đã nói ở một chủ đề khác về anh Hèn Zở, anh này là mắt xích yếu nhất. Gặp Nigeria - khoẻ mà trình chỉ ở hạng trung bình chứ gặp phải bọn khá hơn như Ba Tây, nó khoan vào đó thì toi luôn. Di Maria mất hút, cả trận gần như không thấy pha bóng nào ra hồn.
    Jonas - chỉ đọc mà không nhìn chữ người ta cứ tưởng đang réo tên cái bệnh Zona - ngứa vảy sừng gì đó. Anh này đá thế thì hết hơi rồi - bằng đúng vận động viên điền kinh - mà người hâm mộ mù quáng đang hết sức khen ngợi anh về mặt ...sức khoẻ - chạy lên chạy xuống dọc hành lang phải rất chi là mẫn cán nhưng góp ích cho tấn công của đội bóng thì như...không có gì.
    Vê Rốn thì thôi rồi - sức bật đã hết so với thời đỉnh cao mà lại vẫn làm xiếc tâng bóng qua đầu nhưng thằng khoẻ hơn trâu để tính đua với chúng thì thật là một suy nghĩ...tối tăm như nước đáy sông Tô Lịch. Đề nghị Bác Bự cần phải chấn chỉnh lối chơi biểu diễn hoa hoè hoa sói của Vê Rốn chứ gặp phải hàng tiền vệ có khả năng phát động tấn công tốt thì coi như mình xong đời.
    Demichelis nên giải nghệ để đi đóng phim thì hay hơn vì tầm nhìn chiến thuật của anh này chỉ hơn Jonas có một cái vảy móng tay.
    Hàng công bom ba càng hoạt động chưa hiệu quả: Tevez hoặc Hi Gin chưa biết cách chạy chỗ, còn giẫm đạp lên nhau. Messi trận đầu thế là được, hy vọng sẽ bùng nổ trong những trận với những đội yếu hơn.
    Trận đầu về cơ bản như thế là tạm ổn nhưng cơm ngon vẫn còn quá nhiều sạn. Cũng mấy lần thót tim vì đội bạn.
    Có thể quá yêu đội nhà mà cứ muốn đội nhà phải đá tốt hơn thế. Nhưng quả thực, còn rất nhiều điểm yếu đã lộ cho thiên hạ xem.
  10. GodMaradona

    GodMaradona Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Sự lộn xộn trong hệ thống bánh xích nhằm nghiền nát đối thủ đã được thể hiện rõ.
    Tạm thời, mình xin lỗi Hèn Dở một câu vì anh đã ghi bàn trong trận ra quân, khiến mình nức lòng trước chiến thắng đầu tiên trong giải đấu của cả đội chứ với riêng anh này, mình thấy không chấp nhận được. Như đã nói ở một chủ đề khác về anh Hèn Zở, anh này là mắt xích yếu nhất. Gặp Nigeria - khoẻ mà trình chỉ ở hạng trung bình chứ gặp phải bọn khá hơn như Ba Tây, nó khoan vào đó thì toi luôn. Di Maria mất hút, cả trận gần như không thấy pha bóng nào ra hồn.
    Jonas - chỉ đọc mà không nhìn chữ người ta cứ tưởng đang réo tên cái bệnh Zona - ngứa vảy sừng gì đó. Anh này đá thế thì hết hơi rồi - bằng đúng vận động viên điền kinh - mà người hâm mộ mù quáng đang hết sức khen ngợi anh về mặt ...sức khoẻ - chạy lên chạy xuống dọc hành lang phải rất chi là mẫn cán nhưng góp ích cho tấn công của đội bóng thì như...không có gì.
    Vê Rốn thì thôi rồi - sức bật đã hết so với thời đỉnh cao mà lại vẫn làm xiếc tâng bóng qua đầu nhưng thằng khoẻ hơn trâu để tính đua với chúng thì thật là một suy nghĩ...tối tăm như nước đáy sông Tô Lịch. Đề nghị Bác Bự cần phải chấn chỉnh lối chơi biểu diễn hoa hoè hoa sói của Vê Rốn chứ gặp phải hàng tiền vệ có khả năng phát động tấn công tốt thì coi như mình xong đời.
    Demichelis nên giải nghệ để đi đóng phim thì hay hơn vì tầm nhìn chiến thuật của anh này chỉ hơn Jonas có một cái vảy móng tay.
    Hàng công bom ba càng hoạt động chưa hiệu quả: Tevez hoặc Hi Gin chưa biết cách chạy chỗ, còn giẫm đạp lên nhau. Messi trận đầu thế là được, hy vọng sẽ bùng nổ trong những trận với những đội yếu hơn.
    Trận đầu về cơ bản như thế là tạm ổn nhưng cơm ngon vẫn còn quá nhiều sạn. Cũng mấy lần thót tim vì đội bạn.
    Có thể quá yêu đội nhà mà cứ muốn đội nhà phải đá tốt hơn thế. Nhưng quả thực, còn rất nhiều điểm yếu đã lộ cho thiên hạ xem.

Chia sẻ trang này