1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vamos, vamos Argentina. World Cup is counting down. Glory is coming!!!

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi ThongLyPaTra, 27/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giangbatigol

    giangbatigol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Diego đã được Basile ban cho đặc ân là tham dự WC 94, anh đã nói rất " hoành tráng" trong cuốn tự truyện của mình về niềm hạnh phúc lớn lao đó. Đến bây giờ, anh lại tàn nhẫn cướp đi niềm khát vọng của những con người xứng đáng như anh năm xưa.Đó là gì hỡi Diego thần thánh?Có chăng chỉ 1 điều rằng, anh cũng như chú Pele dốt nát, đời này chẳng muốn ai qua mình.Rất buồn vì ngày Diego lên cầm tuyển đã hy vọng ở anh quá nhiều!!!
    Đến giờ chán quá chả biết nói *** gì. Mong một điều Argentina loại mẹ nó đi, để nỗi đau chấm dứt sớm....
  2. Seba

    Seba Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    ko chịu đau đc thì bác đừng có xem, đừng ở đấy mà trù đội nhà bị loại
  3. Seba

    Seba Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    ko chịu đau đc thì bác đừng có xem, đừng ở đấy mà trù đội nhà bị loại
  4. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    0
    Mình ko đồng ý với bác Giang. Mình ko nghĩ Maradona như Pele - đặt lợi ích cá nhân mà trù dập đội nhà. Diego vẫn luôn cháy hết mình với đội bóng. có điều đúng là chàng ta là 1 HLv dở hơi nên theo công thức : ngu dốt + nhiệt tình = phá hoại.
    Diego kêu những cầu thủ đó vì anh ta tin đó là những cầu thủ phù hợp với lối chơi nhất. Thế thôi. Hãy nhìn Dunga, nếu là tớ tớ vẫn kêu Ronaldinho hay Ronado béo. Đặc biệt là lão béo. Tuy giờ đã qua đỉnh cao sự nghiệp nhưng so với những cái tên tiền đạo hiện tại của Bra như Vagner, Kesley ;)) thì vẫn ở 1 đẳng cấp khác, và tróng trận đỉnh cao thì đẳng cấp đó có thể lên tiếng bất cứ lúc nào. Dunga ko kêu những nhân tố đó. Trong mắt tớ Dunga cũng y như Diego, hehe.
    Thực tế thì tớ thấy lên ngôi WC ngoại trừ việc...có tuồng, dàn xếp tỷ số từ các nhà cái thì các đội bóng lớn mong chờ vô 1 điều : may mắn. và điều này thì hình như luôn song hành với Diego. Do đó tớ đoán chỉ có 2 trường hợp. 1 là Arg bị loại bởi Nigieria & HQ, 2 là VĐ năm nay. hehe
  5. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    0
    Mình ko đồng ý với bác Giang. Mình ko nghĩ Maradona như Pele - đặt lợi ích cá nhân mà trù dập đội nhà. Diego vẫn luôn cháy hết mình với đội bóng. có điều đúng là chàng ta là 1 HLv dở hơi nên theo công thức : ngu dốt + nhiệt tình = phá hoại.
    Diego kêu những cầu thủ đó vì anh ta tin đó là những cầu thủ phù hợp với lối chơi nhất. Thế thôi. Hãy nhìn Dunga, nếu là tớ tớ vẫn kêu Ronaldinho hay Ronado béo. Đặc biệt là lão béo. Tuy giờ đã qua đỉnh cao sự nghiệp nhưng so với những cái tên tiền đạo hiện tại của Bra như Vagner, Kesley ;)) thì vẫn ở 1 đẳng cấp khác, và tróng trận đỉnh cao thì đẳng cấp đó có thể lên tiếng bất cứ lúc nào. Dunga ko kêu những nhân tố đó. Trong mắt tớ Dunga cũng y như Diego, hehe.
    Thực tế thì tớ thấy lên ngôi WC ngoại trừ việc...có tuồng, dàn xếp tỷ số từ các nhà cái thì các đội bóng lớn mong chờ vô 1 điều : may mắn. và điều này thì hình như luôn song hành với Diego. Do đó tớ đoán chỉ có 2 trường hợp. 1 là Arg bị loại bởi Nigieria & HQ, 2 là VĐ năm nay. hehe
  6. Dolphin83

    Dolphin83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0

    ...he he , thôi thì chấp nhận *** có Cam và Zanetti đi các bác , mình có hàng tiền đạo khủng bù lại , em thấy vấn đề kiến tạo (vê rốn) là lớn nhất , đã *** có ai bơm đc bóng thì đá mie nó 2 nửa đội hình , một thì chỉ phòng thủ *** lên nửa sân đê - đố bố thằng nào vào , nửa kia do Leo , Maria cầm đầu , cắm đầu vào mà tấn công , với thằng nào nó lì thì sợ chứ , còn mấy chú yếu tim hạng trung như Hàn với Nigiê thì chắc cũng bóp được , với lại trước khi đi Nam phi , anh béo cũng phải làm đôi nén nhang mà khấn cho cụ rùa nổi ,như vậy thì chúng ta vô địch chắc
  7. Dolphin83

    Dolphin83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0

    ...he he , thôi thì chấp nhận *** có Cam và Zanetti đi các bác , mình có hàng tiền đạo khủng bù lại , em thấy vấn đề kiến tạo (vê rốn) là lớn nhất , đã *** có ai bơm đc bóng thì đá mie nó 2 nửa đội hình , một thì chỉ phòng thủ *** lên nửa sân đê - đố bố thằng nào vào , nửa kia do Leo , Maria cầm đầu , cắm đầu vào mà tấn công , với thằng nào nó lì thì sợ chứ , còn mấy chú yếu tim hạng trung như Hàn với Nigiê thì chắc cũng bóp được , với lại trước khi đi Nam phi , anh béo cũng phải làm đôi nén nhang mà khấn cho cụ rùa nổi ,như vậy thì chúng ta vô địch chắc
  8. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Thực ra ngày xưa khả năng nhận xét của maradona phải nói là cực tốt. Rất nhiều nhận xét cực kì thông minh, nhất là tcách đây độ hơn 10 năm từng nhận xét 50 cầu thủ cực kì chuẩn. Không biết bây giờ có phải là do dùng ma túy hay sức ép mà có phần ko được ngon lành như xưa. Nhưng cũng có thể ông béo có ý đồ riêng, đành đợi WC vậy.
  9. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Thực ra ngày xưa khả năng nhận xét của maradona phải nói là cực tốt. Rất nhiều nhận xét cực kì thông minh, nhất là tcách đây độ hơn 10 năm từng nhận xét 50 cầu thủ cực kì chuẩn. Không biết bây giờ có phải là do dùng ma túy hay sức ép mà có phần ko được ngon lành như xưa. Nhưng cũng có thể ông béo có ý đồ riêng, đành đợi WC vậy.
  10. Gagaxy

    Gagaxy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Đành bỏ qua sự tiếc nuối đối với Cambiaso, Perotti!
    Cầu trời cho Mabư loại Heinze, Veron, Palermo để chốt danh sách cuối cùng.

Chia sẻ trang này