1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vẫn biết là như thế...nhưng lòng khó quên

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi sandflower132, 27/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sandflower132

    sandflower132 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết là như thế...nhưng lòng khó quên

    ....Yêu thương ạ,
    Em lại không thể nào kềm chế được cái sự nhớ thương được. Ai đó đã nói " chẳng có lý do nào cho việc mình nhớ một người cả" Vậy thì đừng trách vì sao Em lại nhớ Anh đến nao lòng như thế nhé người yêu. Có thể chỉ lát nữa thôi, Em lại bốc máy gọi cho Anh, để rồi thảng thốt nhận ra đầu dây bên kia là một thời của những yêu thương.
    Thương nhớ ạ,
    Khi Em viết những dòng này, lòng Em đau lắm, đến sau này vẫn còn đau. Em vẫn chưa biết vì sao ta xa nhau (?)Anh im lặng, 1 nỗi im lặng dày vò Em suốt những giấc ngủ...Vì sao thế hả Anh???Sao không trả lởi ? Em muốn nghe Anh nói, dù điều đó có là thế nào đi nữa thì Em vẫn có thể chấp nhận được kia mà ! Anh có yên lòng không khi làm tổn thương một người như thế ?... Đã hơn một lần Em nói với Anh rằng, Anh có thể làm tất cả mọi thứ, chỉ xin một điều là đừng bao giờ dối Em....Quên mất rồi sao Anh ?Đo'' là điều duy nhất khiên niềm tin trong Em tan vỡ đến thế...Anh ko hiểu được điều ấy thật ư ?
    ...Trách móc ? Không đâu, Em đã nói là Em chỉ tha thứ cho Anh 1 lần thôi, nhưng lần tha thứ ấy là mãi mãi...Nỗi đau tưởng chừng như đã quật ngã Em, nhưng mà không thể như thế đươc đúng không Anh. Em vẫn nghĩ, kết thúc là bắt đầu mà, Em còn nhiều người để yêu thương, và Em phải làm một điều gì đó cho những ngươi ấy...Không thể để tuổi trẻ trôi qua vô vị được phải không Anh ?
    ... Vẫn từng ấy con phố quen, nhưng bây giờ thì không còn Anh chung bươc. Thoáng cái mà đã xa lắm rồi. Em cũng tiếc nuối, cũng đau, cũng nhớ, cũng thương...nhưng rồi sẽ phải gói ghém nó vào quá khứ. Em phải tự mình đứng lên từ chính vết xe đỏ ấy...Ngày mai, sẽ vui hơn nhiều. Ư, Em tin là như thế, người yêu ạ.

Chia sẻ trang này