1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vẫn biết rằng em không thể nhưng...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ky_uc_buon, 18/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ky_uc_buon

    ky_uc_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết rằng em không thể nhưng...

    Hôm nay cũng như bao ngày khác em dậy sớm đi ra khỏi cái xóm trọ bé nhỏ , đến chỗ làm và rồi đến chiều đi học , cuộc sống với em vẫn diễn ra điều đặn như vậy kể từ ngày anh rời xa em . Những tưởng mọi điều sẽ lại êm đềm như bao ngày , cho em không còn cảm giác buồn và nhớ anh , nhưng...
    Em đã gặp khó khăn trong việc đó ngày hôm nay , những tưởng em làm được mà lại không làm được , nỗi nhớ anh da diết khi vô tình em được nghe tin anh từ một người bạn .
    Tưởng bằng đó thời gian có thể làm em nguôi đi tất cả , nhưng sao em lại không thể???
    Anh ! Anh đã đến và đi như một cơn gió làm sao đây để em chấp nhận được rằng đó chỉ là một giấc mơ , một giấc mơ vô tình là sự thật hả anh ?Sao giờ đây mỗi câu hỏi em điều phải tự tìm lấy một câu trả lời ?Anh đã xa thật sao anh ? nơi đây em cô đơn lạnh lẽo lắm, nơi xa ấy anh cùng ngườốic khi nào dù chỉ một giây phút thôi anh nhớ đến em không anh ?Vẫn biết anh đã thực sự xa rồi nhưng sao em vẫn ...
  2. viet_cho_anh

    viet_cho_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết là chúng mình sẽ chả ra làm sao cả, vẫn biết rằng em đang thích anh... nhưng em vẫn phải tiếp tục thích anh và tiếp tục quan tâm đến đứa khác
  3. ky_uc_buon

    ky_uc_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Trời HN đang mưa vì thế thật là buồn , bởi kỷ niệm về mưa nhiều quá , tất cả lại ùa về trong lòng mà không sao nguôi quên được . Mình quen nhau vào mùa mư phải vậy không anh ? Cái ngày đó em đi học về trời mưa , em ướt như chuột , hôm đó chân em cơn đau do bị thấp khớp lại tái phát , tập tễnh đi qua nhà anh , anh cùng bạn bè anh đang ngồi ngoài đã trêu em , lạ thật , em đã ghét bọn anh và nhất là anh em đã ghét anh cay đắng . Ấy vậy mà chẳng hiểu vì sao em và anh lại yêu nhau nhỉ? Và cho đến bây giờ em cũng vẫn chưa thể hiểu được tại sao em đã yêu anh và tai sao cuộc tình đẹp của chúng mình lại tan vỡ như thế ? Nó thật đẹp thật êm đềm , em và anh không bao giờ cãi vã nhau lau cả vạy mà tại sao khi chia tay anh nói chia tay là chia tay luôn vậy ? Tại sao anh đã đi cũng thật nhanh như những gì anh đến .
    Mưa thế này chỉ làm cho em buồn hơn nhớ anh hơn anh có hiểu điều đó là như thế nào không ? Là em đã yêu anh , yêu bằng tất cả tình yêu ngây thơ đầu đời và thời gian đã chẳng giúp em được là bao với điều tất yếu em phải hiểu dó là "em đã thực sự không còn anh "...

Chia sẻ trang này