1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vẫn biết tình em như cơn lũ, uổng phí phù sa một kiếp người.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dixuyenquamuathu, 19/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết tình em như cơn lũ, uổng phí phù sa một kiếp người.

    Tôi không thể diễn tả nổi tâm trạng của mình lúc này. Chỉ biết có cái gì đó thật vô định, trống trải, pha chút hoang mang.

    Dường như tôi vừa mất một cái gì đó thiêng liêng.Dường như tôi vừa có một cái gì đó mong manh. Rồi tất cả vụt biến.

    Ôi chao, tôi còn phải biết làm sao. Trời cao đất rộng. Cuộc đời chỉ trao cho tôi những khoảnh khắc, ngắn ngủi, nhỏ nhoi, mong manh. Mà tôi không thể nào nắm giữ, dù tôi muốn, tôi rất muốn được hiểu người...

    Hình như trong chuyện tình cảm, tôi là người có nhiều cảm xúc, nhưng không dám tỏ bày, cũng không dám nuôi dưỡng nó theo ngày tháng.

    Vì hình như tôi hụt hơi, vì không ai tiếp sức. Nó quá mơ hồ, mong manh. Và tôi chỉ được hạnh phúc trong những khoảnh khắc và phút giây sao ngắn ngủi. Không đủ sưởi ấm trái tim, không đủ nuôi dưỡng niềm tin, không đủ, và không bao giờ đủ....







    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  2. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Nếu buồn cứ để cho buồn thả cửa, lâu lắm mới được buồn. Buồn cũng là một nét đẹp. Viết những điều trên từ những thứ rất vu vơ. Nó không phải là xúc cảm thật. Chỉ bởi mấy ngày nay không được online thả cửa, nên viết, vậy thôi. Mạng bây giờ, TTVN bây giờ, không chiếm nhiều chỗ trong tâm hồn mình nữa, vì thế, có dịp, thì cứ viết thả cửa, những điên loạn và cuồng say. Thỉnh thoảng tâm hồn mình hay nổi loạn. Viết ra những đoạn tản văn nổi loạn mà không có cả thời gian đọc lại hay xoá đi.Thế. Đi về.Cứ để mọi chuyện là như thế. Chấp nhận như thế, để sống. Thế thôi. Nhưng chẳng bao giờ hết tin yêu cả. Sống không có niềm tin thì cuộc đời thật u ám. Dù nó hạ mình gục một lần, đau đớn một lần, vẫn đứng dậy được, chứ triền miên đau khổ và hoài nghi, sẽ không đủ sức bước tiếp.
    Về thôi, về thôi.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  3. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi đi lang thang một mình sau giờ làm, tự hỏi, thế có nghĩa là sao? Thế có nghĩa là thế nào? Sao mình chấp nhận sống như thế. Và rồi tất cả sẽ dẫn đến đâu.
    Định nhắn tin, định gọi điện, nhưng để làm gì? Chả để làm gì cả. Ôi chao, mới đi làm, ở một nơi xa lạ, đầy cô đơn, lại ốm, tìm mua một tờ báo SV cũng không có.
    Mai là thứ 6, rồi đến thứ 7, lại một vòng quay như thế..Sao thượng đế ban cho con chút hạnh phúc bủn xỉn đến thế?
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  4. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Việc gì thế nhỉ ?
    Ai mà chẳng có lúc cô đơn, hiu quạnh, buồn bã và chán nản......Trách Thượng Đế ư, trách cuộc đời ư, trách con người ư ...âu chỉ là tự trách mình thôi, càng làm khắc sâu thêm nỗi buồn trong lòng, càng làm nó hiện rõ hơn trong đầu, càng làm nó ở lâu thêm bên mình ............vô nghĩa.......Hãy nhìn thẳng phía trước và ....các phía còn lại ... Biết bao khu vườn trái tim đang mở cửa chờ đón chúng ta..........Vô tư lên bạn ơi, gác lại quá khứ, đau thương nhìn vào hiện thực và tương lai hạnh phúc cho dù chỉ là một cái chấm nhỏ nhoi trước mắt.......Hãy ươm hạt giống hạnh phúc rồi nó sẽ trở thành cây hạnh phúc với đầy những trái hạnh phúc .........
    Tình yêu không phải là tất cả, mà nó cũng chính là tất cả..........bạn yêu tôi, tôi yêu bạn, chúng ta yêu nhau.....chưa đủ........cha yêu con, con yêu mẹ, thầy yêu trò, bạn yêu bè ......người yêu người ..........Tất cả đều là những niềm hạnh phúc.......
    Hãy nhận lấy những nụ hồng hạnh phúc trong cuộc sống của mỗi chúng ta cho dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào bạn nhé...


    "Lặng thầm lê bước trên đường vắng
    Tan nát cõi lòng bởi yêu ....em"
     

Chia sẻ trang này