1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vẫn biết xa là nhớ , nhưng ...

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi queen_bee17, 06/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FANTASY_2012

    FANTASY_2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    To: Alone ....
    Cái câu "miễn dịch với con gái ...." phải dành cho anh mới đúng. Dạo này chán đời quá, cứ nhìn thấy mấy em xinh tươi đang tung tăng ngoài đường lại chẹp miệng tự nhủ " xinh thế chắc có nơi có chốn rồi, chả đến lượt mình ....... "
    Tốt nhất là "SỐNG CÔ ĐƠN CHO GÁI NÓ THÈM ", phải ra nhập hội độc thân mới được ! ..... Anh chỉ Vs với Cat, với OB thôi, còn với người khác thì ..... sorry nhé , hẹn gặp lại sài gòn !
  2. alone_black_cat

    alone_black_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Nói là nói thế thui chứ em tin rôi đến một lúc nào đó anh chuối sẽ tìm được một nửa còn lại của mình thui lo gì
    Tôi sẽ yêu người bình thường nhất
    Tôi sẽ yêu ngươi nào thực chất hiểu lòng tôi
    " will you still love me tomorrow ?
    If i have wish i will wish you beside me! "
     
  3. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay anh có biết không xa anh em nhớ lắm như em lại không muốn gặp anh bỏi vì em sợ em gặp anh rồi em lại nổi cáu và em se nói những điều không đáng nói vơi anh yêu anh nhiêu nhưng ghét anh cũng nhiều lắm
    Will you still love me tomorrow ?​
    when i see him ,i feel the joy deep insied me, like a pilyrim who is lost and finds the right way at last​
  4. my_love8788

    my_love8788 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    nhớ ưh nhớ ai nhỉ chỉ nhớ đến những buổi chiều thường ngồi ở wán nước trước cổng trường làm ngụm chè đá với điếu vina cháy dở chờ em ra rồi đi chơi cùng em không thì tối tối tầm 7h30 ra cây xăng Nam Đồng làm tờ kết quả xem có đỗ không đê còn đi lấy tiền
    "....if you never know truth you never know love..."
    "... where is the love, where is the love; where is the love and love and love....."
    BLACK EYED PEARS
  5. my_love8788

    my_love8788 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    đùa thui khi đi xa thường nhớ đến những người ở nhà hôm nào nghe bài đêm nay anh mơ về em thì thui hết ngủ đêm day luôn
    "....if you never know truth you never know love..."
    "... where is the love, where is the love; where is the love and love and love....."
    BLACK EYED PEARS
  6. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Đòi hỏi phải đồng í thì chắc chẳng có ai đồng í đâu, nhưng mà bắt người khác phải đồng í thì người ta cũng phải đồng í thôi mà. Nói chung kể cả vào đại học luôn năm đàu thì bắt đồng í cũng là một việc rất là khó đấy.
    Người ta thường nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất nhưng chính mối tình cuối cùng mới thực sự là mối tình bất diệt...
  7. queen_bee1401

    queen_bee1401 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Xa rồi lại nhớ , làm sao có thể chịu đựng được việc phải xa lão cơ chứ . Nó thật là ngốc , nó tự bắt mình làm thế này thế nọ , nhưng rồi chính nó đã tự phá vỡ mọi qui định mà nó đặt ra . Nó không biết nó làm thế có đúng hay không nữa . Nó chỉ biết rằng từ giờ không ai và không một cái gì có thể làm cho nó rời xa lão được nữa ....
    I'm queen_bee17 ( nick hỏng , thông cảm ) ...
  8. thanhthekid

    thanhthekid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Hê nghe đồng chí này nói có vẻ như gần nhà mình quá nhỉ
    [​IMG]
  9. my_love8788

    my_love8788 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    đâu nhà ở ô chợ dừa không gần lắm nhưng mà kết em bán kết quả nên mới xuống đấy mua
    "....if you never know truth you never know love..."
    "... where is the love, where is the love; where is the love and love and love....."
    "...father father father help us..."
    i wrorte your name in my heart, now and forever
  10. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    nhiều lúc nó nghĩ rằng nó làm đúng...nhiều lúc nó nghĩ nó làm sai...nhiều lúc thấy rằng nó là thằng điên...điên nặng...nó làm nguời khác tổn thương...nó sợ...nó rất sợ...nó lại nhớ đến người đó...nó rất yêu nguời đó...sợ người đó buồn vì nó...nó chán...nó buồn mà chẳng biết nói cùng ai...
    Giữa bóng tối anh ngồi đây buồn khói thuốcDẫu những nỗi đau còn, còn đang kêu than trong hồn anh Cho đời xót xa vì nụ hôn còn thiết thaKhói thuốc trắng ly caffe càng thêm đang thấm ngón tay vàng Tim chơi vơi theo thời gian có nhịp vắng em giờ thầm chết trong anh

Chia sẻ trang này