1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vẫn chiện cũ ríck nhưng khó giải quyết : CUỘC TÌNH TAY 3

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi one-courage, 11/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chiện cũ ríck nhưng khó giải quyết : CUỘC TÌNH TAY 3

    Hơ hơ kính thưa các bác, các cô, các chú , các anh, các chị cùng các bạn, mọi người có thể cho tớ xin mấy cái ý kiến về chiện tình tay 3. Nếu bạn là nhân vật chính, bạn sẽ "xử lý" như thế nào trong các trường hợp sau:

    Trường hợp thứ nhất: 2 người yêu nhau, bạn giới thiệu người ta (A) với bạn bè gia đình. Đùng 1 cái trong số những người được bạn giới thiệu xẹt 1 fát bị chính người yêu của bạn sét đánh....Cái người bị "trời đánh" nhưng chưa chết, tạm thời gọi là B kia quyết tâm giành lấy người đấy... Hơ hơ, bạn sẽ xử lý như thế nào nếu:
    * B là 1 người bạn cùng lớp, nói chung là bình thường.
    * B là 1 người bạn rất thân của bạn
    * Hơ hơ.... B là anh/chị em nhà bạn

    Trường hợp thứ 2: Lần này thì ko như thế mà chính cái nguời ấy nhà bạn tức A lại .... trước B sau nhiều lần tiếp xúc. B ban đầu thì ko có gì nhưng " lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" và..... hơ hơ ( chú ý: Với B vẫn chia ra 3 cái nếu như trên nhé )

    Trường hợp thứ 3: He he lần này thì bạn lại là người có tội, bạn cảm thấy attractive trước 1 trong số những người quen của A, giả vờ người đấy tên là C và dần cảm thấy đấy thực sự mới là người dành cho mình... Bạn định giải quyết thế nào đây nếu :
    * C chỉ coi bạn là 1 người bạn bình thường, liệu bạn có tìm cách để chinh phục C ko???
    * C cũng chú ý đến bạn....


    Tớ đưa ra mấy trường hợp trên mục đích để xin ý kiến và các cách giải quyết những vấn đề tương đối khoai trong chiện tình cảm... Thế nên tớ hy vọng các bạn đừng có trả lời theo cái kiểu Tình yêu chân chính thì luôn tin tưởng nhau ... hay đại loại là như vậy. Ở đây tớ hy vọng và mong muốn các bạn đừng bác bỏ các tình huống mà tớ đưa ra và các bạn hãy cố tưởng tượng và đặt mình vào các hoàn cảnh "éo le cây tre trăm đốt" trên nhé. Nhớ rõ dùm tớ cái câu : Nếu là bạn, bạn sẽ làm gì ??

    Kính

    Cuộc đời vẫn đẹp sao.....


    In the end, Everything is a gag
  2. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái bạn này ác vật. Tớ hỏi mà ko thèm ai giúp hức hức
    hơ...hơ...
  3. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi hỏi bạn 1 câu : Bạn giải thích hộ tôi từ "ác vật" nghĩa là gì? Tôi tìm mãi trong từ điển mà ko có từ đó!
    Who Can Give Me The True LOVE
  4. blue_love_red

    blue_love_red Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Hỏi khó thế thì không ai trả lời cũng phải thui! Lại còn loằng ngoằng nữa chứ!Tui đọc mãi mà vẫn không hiểu được!
    ...Và nếu như phải chọn một động từ thì hãy chọn động từ "yêu thương"...
  5. chua_an_com

    chua_an_com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Sao mà các tình huống của bạn kinh khủng vậy, lại còn dùng từ ngữ cũng kinh chẳng kém. Nhất là từ "ÁC VẬT". thế đâu gọi là ty. Theo tôi dây giống truyện cười thì đúng hơn
  6. rossonerie

    rossonerie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác này làm gì mà khó tính thế, người ta hỏi, ko trả lời thì thôi lại còn đi đá đểu người ta.
    Tell me when will you be mine???
    Tell me wando wando wando???
  7. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    "ác vật" có nghĩa là cực kỳ ác, bạn ạ....cái từ quá thông dụng thế mà ko biết à... chán nhỉ. Đằng ấy mấy tuổi rồi thế. Đùa chứ sau này ra đời, cứ đà này tớ cam đoan đằng ấy sẽ chẳng hiểu xã hội nói cái gì đâu và đằng ấy sẽ còn gặp những từ ko bao giờ có trong từ điển ý chứ...hơ hơ... Đến lúc đấy , tớ chẳng có ở đấy mà giải thích cho đằng ấy hiểu từng từ 1 đâu.
    Thôi dừng ở đây nhé , tớ ko thích cãi nhau với ...trẻ_con. Ko trả lời tớ thì thôi, đừng có đâm bị thóc chọc bị gạo như thế. Tớ buồn lắm.
    hơ...hơ...
  8. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ thế nào gọi là tình huống, thế nào gọi là kinh khủng, tớ thì tớ thấy nó chỉ khó xử thôi chứ chẳng đến nỗi kinh khủng như đằng ấy nói đâu. Cho tớ hỏi luôn, mắt đằng ấy có bị gì ko???Cái từ "ÁC VẬT" kia kìa, tớ dùng ở chỗ lời bình chứ có dùng trong cái bài nói về TY đâu mà đằng ấy cứ so sánh ví va ví von. Mà cái gì là thế ko fải tình yêu, đằng ấy tưởng tình yêu lúc nào cũng như mật ngọt cho đồng chí ở đấy mà húp á hé hé, lấy đâu ra cái tư tưởng đó thế hớ hớ, rõ buồn cười....Mà đằng ấy cũng đừng gọi đây là chiện cười, có gì đáng cuời đâu nhể ...Ko hiểu nếu đằng ấy mà rơi vào 1 trong mí trường hợp trên chắc đằng ấy cười đến chết mất , nhờ...( đừng nghĩ là tớ trù ẻo nhé, tớ thì tớ nói thế thôi chứ ko có ý gì đâu) hơ hơ.
    Thôi dừng ở đây, dĩ hoà vi quí....nóng nực thế này mà cứ đôi co dăm 3 cái chiện chả ra đâu vào với đâu, mệt lắm
    hơ...hơ...
  9. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Lời cuối cùng trong ngày hôm nay ở cái topic này, tớ mong mọi người đừng biến và bắt tớ biến cái topic này thành 1 topic cãi nhau và đả kick cá nhân... Tớ ko thích thế tẹo nào. Với cả, nếu có lòng thương tớ thì giúp tớ trả nhời mấy câu tớ hỏi trên. Chứ ko giúp thì thôi, đừng có chọc gậy bánh xe, người này chọc 1 nhát người kia xỉa 1 miếng, tớ buồn và đau lắm hơ hơ
    hơ...hơ...
  10. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Ô hay, cậu cứ thử cãi nhau và đả kích cá nhân đi, tôi sẽ "ủng hộ". .
    Hic, nếu cảm thấy đồng cảm thì người ta sẽ hồi âm mà, việc gì phải khóc lóc thế, vui lên đi bạn .

    |^.^|​
    (^_^)

Chia sẻ trang này