1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vẫn chiện cũ ríck nhưng khó giải quyết : CUỘC TÌNH TAY 3

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi one-courage, 11/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kem_ngon_ngon

    kem_ngon_ngon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Loằng ngoằng rắc rối, chả hiểu cái gì, nhưngmà tình tay 3 tay tư mới hay, phải có cái gì đấy gọi là cao trào, giật gân 1 tí làm gia vi cho tình iu mới thú.
  2. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Có đây có đây, phải tui thì mới trả lời được
    Viết như cậu đúng là khó hiểu, nhưng tui cũng hiểu, vì tui là VIP, có nghía là Very Intelligent Person. Được rùi, ta giải quyết nào!
    Cái tình huống này đúng là hay gặp ở những đôi yêu nhau chưa thật lòng hoặc tinh yêu sắp đến hồi báo động, cả hai hoặc một người đang co ý định chia tay. Trở lại tình huống thứ nhất bạn dưa ra:
    * B là 1 người bạn cùng lớp, nói chung là bình thường: Vậy thì phải tranh đấu bằng được thì thôi chứ, nhẹ thì gặp mặt uống nưóc nói chuyện nặng hơn thì ra ngoài sân vận động hang đẫy làm một cuộc huyết chiến. Không thể đội trời chung với loại này
    * B là 1 người bạn rất thân của bạn: Cái này bắt đầu khó xử đây, nó liên quan đến vần đề chọn tình bạn hay tình yêu, tuỳ theo quan điểm từng người, nhưng tui sẽ chọn bạn thân
    * Hơ hơ.... B là anh/chị em nhà bạn: thế thì nhường luôn, các cụ nói lọt sàng xuống lia có gì mà sợ
    Nói chung trong trường hợp thứ nhất thì cần bình tĩnh, và phải lạc quan vì thực ra người bị động là A(bạn trai/gái của ta), nếu có biện pháp răn đe nhẹ nhàng hợp lý thì ta se chẳng mất mát gì mà còn tăng thêm tình yêu cho bạn mình, vì ta có một cách xử sự cao thượng quá
    Trương hợp này thì áp dụng một cách chung cho cả ba tình huống: gồm ba buớc:
    1- nhắc nhở khéo léo
    2- đặt vấn đề nghiêm túc
    3- nếu không đưuợc nữa thì thôi rồi, bibi cho sớm, có giữ cũng chẳng được gì
    Đơn giản thôi: tạm thời gác kiếm đi tu với bạn gái của mình tránh xa họ một thơi gian, theo kinh gnhiệm của tui thì sau môi chuyến đi chơi xa, tình cảm được tăng lên theo cấp sô nhân đấy. chả mấy chốc mà cái tình cảm chơm nở kia tan biến thôi
    Cái này thì tui chịu, chăc là phải ra chợ mua vài bìa đậu phụ về nhà, rùi đập đầu vào đó mà chết cho thoát khỏi đau khổ tình ái mất thôi.
    Hehe, ít ra cung có công trả lời nhỉ? Cho tràng pháo tay nào!!!
    "Ai Công Hầu ai Khanh Tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai. Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế"
  3. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Vầng, xin cảm ơn.
    hic hic cám ơn vì đã đồng cảm...
    hơ...hơ...
  4. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    hú hú bis bis hoan hô bác VIP . Mí câu giả nhời cuả bác hay lắm he he
    hơ...hơ...
  5. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Thế thì còn chần chờ gì nữa mà không cho tớ một phát 5* nhỉ? Hihi. tớ là rất khoái mấy cái chủ đề có chất lượng, và cũng chỉ post bài chất lượng thôi, ít ra thì cũng phải được mọi người bật cười !!!
    "Ai Công Hầu ai Khanh Tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai. Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế"
  6. chua_an_com

    chua_an_com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    BÁC one-courage này nặng nhời wá. em đã có dấu chấm rùi mà. hai cái đó khác nhau đó.
    em xin tham gia tình huớng một vậy: Theo em thì cho dù người đó là ai đi nũa thì cái chính là mình và người ấy của mình thôi. nếu em ấy cũng kết tên bê kia thì không nói làm gì. nêu không thì ----->happy wedding
    I'LL KILL YOU ALL

Chia sẻ trang này