1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vẫn chưa thể quen với cảm giác đó !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lenhobinh, 05/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Solarcell

    Solarcell Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    bạn thật can đảm ..... hãy sống bằng chính sự thật, bằng chính tình cảm của mình. Bạn sẽ thấy sự mất mát tuy lớn lao nhưng thanh thản !! Tình yêu thật mong manh như bông hồng thuỷ tinh.

    Solarcell
  2. lenhobinh

    lenhobinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0

    Mình rất cảm ơn mọi người mặc dù mình gửi bài này chỉ mong cho lòng mình nhẹ nhàng và đỡ buồn thôi. Nhưng bây giờ thì mình đã biết sự thật rồi, chính điều đó sẽ giúp mình quên đi cô ấy. Cảm ơn Hoàng solarcell nhé, Hoàng và mọi người lớp mình đã động viên và giúp mình rất nhiều. Lê hứa sẽ trở lại là một "Lê hồn nhiên vui vẻ chan hoà như ngày xưa" của lớp 36 chúng ta.
    Và Hoàng có thấy là Lê đã phần nào thực hiện được điều đó phải ko?
    Bình sẽ ko còn là nỗi buồn của Lê nữa, lớp mình chỉ còn học với nhau vài tuần nữa thôi và Lê biết rằng sau này khi phân khoa rồi thì ko thể có lớp nào vui như chúng mình phải ko? Thế nên Lê sẽ chơi thật vui trong những tuần cuối cùng này!

    LenhoBinh
  3. NGAY_TRO_VE

    NGAY_TRO_VE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Toi da la nguoi tung viet bai "anh oi!ba tu "anh yeu em "noi ra de dang lam sao "tren mang ttvn .Nhung ban biet khong ,do chi la nhung suy nghi hut hang moi dau cua toi thoi .Du sao cuoc song cung con co nhieu cai hay hon nua ma .Ban hay quen co ta di va hay chap nhan dieu do .Trong tinh yeu khong the co su ep buoc duoc ma phai la tu nguyen .Toi tin ban se tim duoc mot nua thuc su cua minh .
    size=4][blue]
    QUYNH_LINH
  4. Solarcell

    Solarcell Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Chúc Lê luôn cười tươi như cái Status của Lê !
    Solarcell thấy Lê đã " ổn " hơn rất nhiều so với bận
    08-03 ... hi`hi` 3 tuần nữa là thi rồi sau đó chia tay BK36-K45 ... cái gì mất đi mới thấy hối tiếc . BUỒN CƯỜI THẬT !!

    Solarcell
  5. minhtk79

    minhtk79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ cảm giác bây giờ chú em phải trải qua cũng chính là cảm giác của anh từ thời còn mài đũng quần trên ghế nhà trường đấy. Hồi đấy, anh cũng thầm thương trộm nhớ một người. Anh đã tỏ tình và kết quả là nhận được một sự thật phũ phàng (đối với anh). Cô ấy nói với anh rằng, cô ấy chỉ xem anh như một người bạn thôi. Và người cô ấy yêu lại là một đứa bạn cùng lớp với anh. Anh đã hành động giống như chú em lúc này. Anh đã động viên cô ấy. Kể từ đó anh lại nhận ra một điều mà chưa hẳn nếu cô ấy yêu anh thì anh đã có thể nhận ra...
    Chúc chú em mọi điều tốt đẹp và sớm có người cùng chí hướng.

    Nothing is impossible.
    [/size=8]
  6. lenhobinh

    lenhobinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn ông anh nhưng em và cô ấy đã từng công khai yêu nhau, và đã từng có rất nhiều kỉ niệm. Thế nên em mới khó quên được người ta. Mọi thứ khi đã gắn bó thì ko thể quên dễ dàng được, dù sao thi cũng cảm ơn vì mọi người đã chia sẻ với em.

    LenhoBinh
  7. lenhobinh

    lenhobinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    B này ! Đã hai năm trôi qua rồi, và L cũng đã quên được B với tư cách là bạn gái của L, có lẽ bây giờ chúng ta đã trở thành hai người bạn bình thường như mong ước của L phải không. Cái nick này L cũng đã lâu không dùng đến, bỏ không. Nhưng hôm nay là kỉ niệm hai năm chúng ta yêu nhau, L vào lại topic cũ, muốn viết một vài dòng gì đó. Giá mà L có thể tới rủ Bình đi chơi đâu đó. Đừng có lo, L quên Bình thật rồi, nhưng những kỉ niệm ngày đó thì L ko thể quên được, chỉ là nghĩ khác đi mà thôi. Bây giờ thấy Bình đã sống tốt hơn trước nhiều, thực sự L rất vui. Trong L đã có hình bóng người con gái khác nhưng L vẫn luôn hướng về Bình đấy. Bài "Vùng trời bình yên" L muốn tặng Bình, để nhắc cho L về nơi đó - nơi duy nhất đã lấy đi một phần tình yêu của L đối với Hà Nội này. Tí nữa, biết đâu đấy, L sẽ phone gọi Bình đi chơi nhỉ ????

    Vừa mới xa em.Trời trở rét
    Gió mưa ai cũng định trêu ngươi
    Trông vời Tam Đảo mờ hai núi
    Chạnh nhớ Tây Hồ bóng nguyệt trôi
  8. MultiSync

    MultiSync Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    không ngờ cũng lắm người có hoàn cảnh giống nhau ( tui cũng vậy mà). nhưng mà đoạn kết thì không giống nhau. cô bạn tui giờ vẫn vậy chẵng có gì mới - hình như vậy- tui vẫn nuôi ý định "cướp lại nươc Pháp '' nhưng mà lâu đây.

Chia sẻ trang này