1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn chương trong nước chậm thua hải ngoại ....30 năm

Chủ đề trong 'Văn học' bởi baconcua, 01/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baconcua

    baconcua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Văn chương trong nước chậm thua hải ngoại ....30 năm

    Đây toàn bàn những quyển sách cũ mốc cũ xì. Văn chương trong nước chậm qúa
  2. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói khái niệm này có gì dẫn chứng không? chúng tôi ở trong nước cũng ít khi được đọc những tác phẩm của đồng bào mình sáng tác bên hải ngoại. Nếu có thể xin một vài dẫn chứng của bạn , nhưng lưu ý vì một số hạn chế , bạn tránh giúp một số tác phẩm có nội dung không phù hợp với đường lối chính sách nhà nước Việt nam hiện nay
    ------------------------
    Bây giờ còn nhớ hay không?
    Ngày xưa hè đến,phượng hồng nở hoa
    Ngây thơ anh rủ em ra
    Bảo nhặt hoa phượng về nhà chơi chung
  3. gioioi

    gioioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Những kiểu ăn nói vô căn cứ như thế này, đúng ra các Mod phải ý thức và xóa ngay. Thậm chí cảnh cáo vì sự kém văn hóa ếch ngồi đáy giếng phát biểu hết sức vô trách nhiệm mang dụng tâm xấu. Ngay cái tiêu điểm 30 năm đã là ngu dốt quá đi rồi...nếu cho là văn chương Hải Ngoại giỏi đi đâu chăng nữa. Việc gì anh Lảtung lại mất công hỏi cũng ngớ ngẩn như vậy?
    Đúng là Ếch Ngồi Đáy gIếng.

    đói.....
  4. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Cho người ta cơ hội nói thì mới được,để cho họ đi tìm dẫn chứng và nói trước khi kết án mới là có lương tâm,h`i`hi...
    Moon bright Dark of night Take my wish And set things right.
  5. Mix

    Mix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Riêng cái chữ "kết án" đã buồn (cười) rồi, nếu như có bạn vào bảo Cao Hành Kiện viết như dở hơi được giải Nobel, mà ko bị xoá, thì bạn con cua này cũng chả vi phạm nội quy gì hơn. Tất nhiên về mặt thông tin thì bạn chả mang lại thông tin nào cả (đại khái về giá trị thì cái câu của bạn cua và bạn gioioi cũng có giá trị như nhau, hi hi).
    Về văn chương hải ngoại thì nhà tớ cũng chả biết 30 năm qua có những cái gì? Nghe nói có Đinh Linh ở Mỹ, không biết đã viết những cái gì? Kim Lefevre ở Pháp, thì người Pháp không đánh giá cao lắm, nếu xếp hạng thì dưới Nguyễn Huy Thiệp và Bảo Ninh trong nước. Nhà tớ có đọc loanh quanh mấy quyển "tiểu thuyết" của Duyên Anh, nhà tớ từ chối gọi cái đấy là văn chương. Không biết còn những gì nữa không?
    Mix - sự kết hợp hài hoà giữa ngọt và béo
  6. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Anh không ngờ chú Gioioi lại nặng lời như vậy. Người ta nói mình cũng nên để cho họ giải thích chứ.
  7. Tank

    Tank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Tôi không nghĩ cái tên phát ngôn cà trớn này định và có thể giải thích được. Nếu hắn có lý lẽ gì thì đã phải nói ngay sau khi phát ngôn câu đầu tiên rồi chứ.
    Thường những người nói như vậy chỉ nói cho sướng cái mồm rồi trốn biệt. Bài của họ thường chứa đựng sự tức tối, hằn học và thù hận chứ không có một ý định nào sáng sủa cả. Họ không có học nhiều và lí luận may chăng là lí sự cùn nên đừng hi vọng họ dám đứng ra tranh luận với anh em ta. Khuyến kích họ nói cũng bằng thừa thôi, hoạ chăng chỉ có thể viết thêm một vài dòng đả kích chửi rủa vớ vẩn.
    Thường thì những tên phát ngôn bừa bãi và hận thù như vậy chỉ gây ngứa d. người ta chứ chẳng làm hại được mấy. Người ta thường sợ kẻ thù có học cơ (hì hì, mà người có học chắc cũng chẳng định làm kẻ thù cho ai cả).
    Thôi, mặc những người như vậy. Đời họ chỉ toàn hận thù thì đã là địa ngục rồi.
  8. Margareta

    Margareta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Gần đây, tớ có đọc một số truyện ngắn, tuỳ bút của Phạm Hải Anh ở Hà Lan, Lê Minh Hà ở Đức thấy cũng rất được. Nhưng những người viết này thuộc một thế hệ khác, trẻ hơn và có lẽ mới ra nước ngoài từ những năm 80-90.
  9. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi chứ, nghe giọng điệu của Baconcua y trang giọng của thangkhodangyeu
    mấy thu - thuyền đã xa bờ...
  10. Mix

    Mix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng có định nhắc đến Phạm Hải Anh; nhưng HA mới sang HL sau khi lấy chồng, tức là năm 200x chứ không phải 80, 90 nữa, không thể xếp vào dòng văn chương hải ngoại.
    HA là tiến sỹ văn chương Việt Nam (nghĩa là bảo vệ tiến sỹ tại VN chứ không phải TS Nga như Đoàn Hương hay TS Pháp như Đoàn Cẩm Thi). Hình như sau khi bảo vệ tiến sỹ ở tuổi dưới 30, có 1 chương trình về HA trên TV Việt Nam.
    Lê Minh Hà tớ không rõ, nhưng cũng không phải dòng văn chương hải ngoại. Nếu đã nói về 1 "dòng văn chương hải ngoại", thì có lẽ nên xếp các nhà văn miền Nam trước 75 sau đó di tản ra nước ngoài và các nhà văn thế hệ sau lớn lên tại hải ngoại. Ví dụ như Đinh Linh. Tớ cũng tin là chắc chắn dòng văn chương này phải có những điểm đặc biệt, vì thời thế tạo anh hùng, hi hi, một hoàn cảnh đặc biệt phải để lại dấu ấn trong văn chương, nhưng tớ hầu như chưa đọc cái gì cả nên chỉ nghĩ thế thôi.
    Mix - sự kết hợp hài hoà giữa ngọt và béo

Chia sẻ trang này