1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vẫn có người tốt vậy sao?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi HASHALYS, 10/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Vẫn có người tốt vậy sao?

    Hôm qua tớ bị lủng bánh xe giữa đường, khổ nỗi lại không có 1 chỗ vá xe nào gần khúc đó, thế là tớ liều mình lết nguyên con xe với cái lốp bẹp dí đi 1 đoạn khá xa, may mà gặp được 1 chỗ bơm vá thế là tớ tấp vào. Nhưng đúng là xui cả cụm, buổi sáng tớ đi vội nên mang theo ít tiền (có 30K thôi, cơm trưa hết 15K rùi) vì nghĩ mình ngồi trong văn phòng cả ngày chẳng phải đi đâu, tiêu xài gì nên ngần ấy cũng dằn túi được. Sau khi xem xét cái lốp xong ông sửa xe lắc đầu bảo cái ruột nát toét hết rùi (ko nát toét sao được khi tớ lết cả đoạn đường dài như thế ) , ổng bảo phải thay ruột mới. Hic...chít rùi thay ruột ít nhất cũng mất 40K mà trong túi còn đúng 15K, tớ mới bảo ổng vá tạm để tớ về rùi tối tớ ra thay ruột, nhưng ổng nói phải thay ko đi hỏng hết xe, lúc đó tớ mới thú thật là tớ mang ko đủ tiền , ai dè ổng nói là ko đủ thì bữa sau ra trả cũng được ko sao hết...Túm lại là sau đó ổng thay ruột cho tớ hết 45K (38K tiền ruột, 7K tiền công), tối đó tớ mang tiền ra trả ổng luôn. Nhưng tớ suy nghĩ tại sao ổng lại tin tưởng cho tớ nợ số tiền đó nhỉ, nếu lỡ tớ chuồn mất thì ổng chẳng có manh mối gì để đòi lại số tiền đó. Hay cái mặt tớ ko đủ gian để ổng nghi ngờ . Dù sao vẫn cần lắm những con người tư tế như vậy ở trên đời. Đến giờ tớ vẫn ấn tượng về con người của ông ấy.
  2. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Gặp lại chị òy
    Chuyện đó bình thường mà chị ^_^ nhưng mà cũng hiếm
    Em là sinh viên, mà đi mua hàng có khi ko đủ tiền, các anh chị ý còn cho nợ đến vài trăm ngàn....... chắc là cái mẹt em nó dễ tin
    .........rồi đi xe ôm nữa, chẳng quen biết gì, thế mà cũng cho nợ.... nợ đến vài trăm rồi cũng chẳng thấy đòi... lạ thế chứ... vì em kô đi được xe bus, lai ko có xe máy, thời gian đi làm thêm toàn đi xe ôm.... thế là như tài xế riêng của mình vậy.... khi có tiền rút ra trả thì chú ý thấy có ít qúa nên bảo " trả tao thì mày hết tiền ăn à"... nên lại cho nợ lại
    lạ thế!
  3. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Còn chứ , thậm chí rất nhiều .
    Nếu gặp tớ , tớ còn cho thêm 48k , mang về làm kỉ niệm
  4. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Đúng rồi, tớ có lần cũng bị như thế đấy. Tớ còn không đem theo tiền cơ ạ, vì hôm ấy đi tập, quên không nhét ví vào balo. Thế là bác ấy vá cho tớ, mà tối cũng muộn rồi (tập xong chừng 7h, đến đó là khoảng 7 h 30) tớ có về lấy tiền đem ra thì bác cũng nghỉ. Thế là bác ấy bảo là thôi thì bao giờ cháu đi có việc qua đây thì đem trả bác vậy. Bác ý cũng tốt thật, chứ nếu mình lơ đi thì chẳng có cách nào bác ấy lấy lại tiền, mà mấy chục nghìn với bác đâu phải là ít ỏi gì!
    Đúng là cuộc đời này vẫn còn nhiều người tốt và tử tế lắm!
  5. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    hehe, cũng có lần em ko có tiền lẻ nhưng bác ấy cho nợ lại . Riết rồi lúc nào xe hư cũng vác đến đó cả . Số tiền chẳng đáng là bao nhưng nhờ thế mà biết đc trên đời ko chỉ có toàn người xấu và ko phải chỉ có người giàu mới tốt
  6. billiejeans

    billiejeans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Ôi sướng nhiể, chả bù cho em. Có lần vá xe, ông con thấy mình nói là không đủ tiền thì bảo: thôi, hôm khác trả anh cũng đc. Ông bố, nhìn già và rất phúc hậu, phán ngay một câu, biết nó ở đâu mà nợ với lần, nó quỵt thì sao van vân. Nghe nhục không chịu đc. Cuối cùng thì mình phải tìm cách trả ngay lập tức, thậm chí kthèm lấy lại tiền thừa cho bõ tức lão già. Già mà ác!!!
  7. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    cũng ko trách đc, bây h thật giả khó lường nên ai mà gan phí phá lòng tốt của mình . Mà có lẽ tại thấy tớ mặc phù hiệu hs nên bác ấy tin tưởng . Chỗ sửa xe đó lại gần nhà mình nữa, làm ăn đàng hoàng giá cả phải chăng mới kéo khách đc chứ
  8. vung_buoc_tien_phong

    vung_buoc_tien_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Còn nhiều lắm chứ ,nhiều nhiều lắm , anh không tiện nói tên người ấy ra thôi ,không lại bảo khoe khoang
  9. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    thế nên người ta mới bảo rằng sống trên đời cần có 1 tấm lòng mù ^^
  10. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Hồi tớ học lớp 6, bố đèo đi học thêm, chạy vào lớp thấy cái thông báo to đùng: "Nghỉ học". Quay ra thì đã thấy bố tớ phóng xe tít, gọi lạc cả giọng mà bố ko nghe thấy, thỉnh thoảng thấy bố phanh lại rồi, có vẻ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của tớ, nhưng rồi lại thấy vọt đi... tức lòi mắt... nhà cách chỗ học hơn 10km... tớ ko có tiền, đành lếch thếch đi bộ về...
    Đang đi, tớ hỏi đường một cô cho chắc chắn, ko ngờ lúc sau, thấy cô ngồi sau xe một người đàn ông, và nhất quyết lôi tớ lên xe bảo đưa tớ về nhà. Tớ ra sức giẫy giụa mà ko được, tớ nghĩ "toi đời mình rồi, kiểu này mình lại được du hí sang TQ xẻ thịt moi gan để lấy nội tạng bán cho nhà giàu"... tớ khóc lóc suốt... Ai ngờ đến nhà tớ, họ thả tớ xuống thật, mừng gần chết...!
    Lần thứ 2, tớ học cấp 3, đang đi xe đạp đi học, tự dưng có cái xe máy lao đánh rầm vào tớ... tớ bay đánh vèo một cái ra giữa đường, xe đạp của tớ bay ra úp vào cái xe máy của cái bà đâm tớ... tớ chả còn biết trời đất là gì nữa... nhưng lúc đấy có một anh sinh viên, gầy ơi là gầy, chạy ra nhặt sách vở cho tớ, phủi quần áo, và xách cái xe đạp cong veo như số 8 của tớ về nhà... và sau đó vĩnh viễn tớ chẳng gặp lại anh ấy để cảm ơn nữa, vì chả bít anh ấy ở đâu mà gặp... giờ vẫn còn tiếc rẻ...
    Lần 3, tớ mổ ruột thừa cấp cứu đau gần chết, 6h sang vào viện cấp cứu, có ông bác sĩ hết ca trực, đã thay quần áo rồi, thấy tớ vội vàng mặc áo ngồi xét nghiệm cho tớ, mà nhất quyết ko lấy một đồng... cả nhà tớ biết ơn bác này mãi... ko có bác ấy thì tớ chết vì bạch cầu lúc đó đã lên cao lắm rồi.
    Lần 4: quả này mới buồn cười, người yêu tớ đi xe bus, nhưng hôm đó bị hết xe, đang lang thang định đi bộ cho khoẻ chân, thì tự dưng có một anh đi xe máy hỏi "Em đi về đâu, anh cũng đi về đường này...đi cùng anh cho vui" ... chả ai như bạn tớ, ngồi lên chẳng chút nghi ngờ, đi hết đoạn đường gần 10km về đến nhà, anh ta còn rủ bạn tớ đi chơi, đi uống cà phê... oài... đến nước này thì tớ thấy ô môi quá, nhưng mà may, bạn tớ ko đi... nhưng bít đâu người ta tốt thật lòng... dù sao cũng bít ơn người ta... hihihi
    Còn nhiều người tốt lắm lắm bạn ạ, hãy yên tâm sống tốt, sẽ gặp nhiều người tốt... như tớ chẳng hạn...hehhe... Chúc cả nhà vui....

Chia sẻ trang này