1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vẫn có người tốt vậy sao?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi HASHALYS, 10/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Chú post thế này là không tốt, chú phải kể ra 1 dẫn chứng minh họa chứ.
    Ví dụ như : Bạn anh nó đòi ngủ với anh, nhưng anh từ chối, anh bảo để cho em lấy chồng. Anh là người tốt quá đi ấy chứ !
  2. sellsoulfordevil

    sellsoulfordevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Anh nói thế lại ko được , chắc gì bạn anh đã còn mà lấy chồng , anh ko đáp ứng nhu cầu thì lại đi tìm chỗ khác . Cái chính là anh có người yêu chưa nữa . Cái gì cũng có tốt và xấu , anh làm thế chưa chắc anh đã là người tốt .
  3. cafemuoi

    cafemuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    1
    Nhiều người tốt lắm chớ. Tớ lùn chun chũn, đi xe máy lại lập cập. Mà tớ lại đi con Amore Mio. Tuy nó bé nhỏ với nf người nhưng đối với tớ là to rồi. Đi xe này được hơn 2 năm mà tớ chưa bao giờ dựng được chân chống giữa của nó. Nhưng may mà gặp được nhiều người tốt, tớ đánh đổ xe rất nhiều lần song chưa bao giờ phải tự dựng xe lên cả. Toàn được mọi người dựng hộ. Nhất là đi xe trên đường phố Hà Nội thì câu nói: Chân chống kìa nghe thường xuyên. Có bác đi trái đường mà còn nhắc tớ: Chân chống kìa. Nhiều người tốt lắm...
  4. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay đi ngoài đường ko để ý làm rớt xiền, tự dưng có ông khách nước ngoài từ đằng sau chạy lại cầm tờ xiền hỏi có phải của mình ko, mình chưa hiểu mô tê gì nhưng giật mình kiểm tra túi thì đúng là rớt tiền thật. Tự nhiên thấy vui vì gặp được người tốt. Nice day!
  5. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    Các bạn toàn gặp may nhỉ. Hồi năm thứ 2 học ĐH KTQD, gửi xe đạp hết 200đ. Mình đi học buổi sáng không có tiền lẻ, đưa tờ 5K ra bị ông trông xe chửi xa xả giữa bãi gửi xe. Coi như thay ăn sáng
  6. TSBdoi

    TSBdoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    tớ thì ngược lại. đi ăn sáng không có tiền lẻ, đưa 100k cho bà bán hàng bảo để hôm sau cháu đến ăn tiếp rồi trả lại. bác ấy bảo không cần, hôm sau đến trả cũng được. mà mới ăn ở đó có vài lần thôi. có quen biết gì đâu.
  7. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Vẫn có những người tốt như thế! Khi họ hiểu mình khó khăn thực sự mà có thể giúp được, sự tin tưởng sẽ khiến họ giúp mình không cần bận tâm.
    Tôi cũng là người như vậy, giúp người là mình thấy vui trong lòng, không trông chờ vào sự đáp lại...
    Nhưng dần dần tôi bị mất đi lòng tin bởi những kẻ lừa đảo bằng cách lợi dụng vào lòng tin yêu của người khác...
    Điển hình là có một con mụ hay đứng ở các ngã tư Trần Phú Điện Biên Phủ, Cát Linh Tôn Đức Thắng... hay đứng xin tiền mua vé xe về quê, xin 2000 thôi... tôi cùng vợ tôi đi qua, thấy mụ ta tin tưởng nên tặng mụ ấy 5000... chẳng nghĩ gì đi tiếp... cuối cùng là đến những ngày sau... tôi luôn gặp mụ ấy với giọng điệu đó... đỗ đèn đỏ, nhiều người định rút tiền ra cho, tôi chửi thẳng vào mặt mụ ấy và bảo mọi người đó là lừa đảo.
    Một vụ nữa là một lão già đi Future màu ghi ở khu vực Cát Linh Giảng Võ Trịnh Hoài Đức ... luôn luôn dắt bộ xe máy xin 10000 mua lít xăng vì hết xăng, một lần tôi cho.. cũng không nghĩ gì... cho đến khi ngày nào cũng thấy lão cũng với giọng điệu như vậy, thất vọng tràn trề vào con người.... lười lao động, ngửa tay đi xin tiền lừa đảo người khác.
    Còn trường hợp của bạn lại khác, tôi là ông sửa xe tôi cũng giúp.. bởi vì bạn gặp phải khó khăn thực sự
  8. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng tốt
  9. poohxblue

    poohxblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
  10. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    ồ, em cũng bị lão này lừa một lần ở ngã tư Hoa Lư - Đại Cồ Việt, bạn em thì bị lão ý lừa chỗ gần trường Dược, ac ac.. em mấy lần thấy lão này dắt xe chờ đèn đỏ ở các ngã tư..

Chia sẻ trang này