1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vẫn có người tốt vậy sao?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi HASHALYS, 10/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kara_men

    kara_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Có một vụ tớ nhớ mãi .
    Hồi đó mình vừa tốt nghiệp, đang rảnh rỗi, đạp xe đi lang thang trên phố Tôn Đức Thắng. Bỗng gặp một anh chàng có vẻ là sinh viên ở quê ra, đang gò lưng chở bố (có lẽ cũng ở quê ra thăm con trai) đi chơi. Họ hỏi đường ra Hồ Gươm. Lúc đó đang rảnh rỗi nên quyết định dẫn đường họ luôn. Mình vừa đi vừa nói chuyện, một lúc sau muốn cho bố con họ riêng tư mình đạp xe lên trước một đoạn. Rồi đến đoạn Bà Triệu, Thợ Nhuộm bình bảo sắp đến rồi để khích lệ cậu con. Rồi sau đó tự nhiên thấy anh chàng cứ xua tay bảo mình về đi, đến đó là họ tự đi được rồi. Mình cũng thắc mắc, bảo là đi thêm đoạn nữa cũng không sao nhưng anh chàng cứ nằng nặc đòi tự đi. Lúc sau mình quay lại, khi đó mới chợt nhận ra là anh ta sợ mình đòi tiền dẫn đường ạ .... bố khỉ....
    Những lần tiện tay mình giúp người khác khá nhiều.....
    Gần đây có một lần, trên đường đi tập về, đến đoạn Nguyễn Công Trứ, có một anh chàng vượt xe máy lên hỏi mình rằng gần đây có trạm xăng nào không vì xe anh ta hết xăng rồi, mà trạm xăng ở Nguyễn Công Trứ lại đóng cửa sớm. Cũng rảnh rỗi mà lại đang mặc cái áo tập có logo của Câu Lạc Bộ, mình chỉ đường vào bảo "tiện đường để dẫn đến luôn" (dù ngược đường nhưng nói thế cho anh ta khỏi ngại). Mình đã chọn cây xăng ở gần bến xe Lương Yên cho chắc ăn. Trên đường đi anh ta luôn mồm hỏi "sắp đến chưa"... rồi nói linh tinh cứ làm như mình cố tình dắt đi xa cho anh ta hết xăng ấy. Đến khi nhìn thấy trạm xăng, mình chỉ "kia kìa", thế là anh ta phóng thẳng có vẻ mừng rỡ lắm mà quên cả cảm ơn. Tụt hết cả hứng.
    Cách suy nghĩ của tớ là những việc gì mình làm tiện hơn người kia làm thì mình sẽ làm việc đó. Nhưng bây giờ người ta hay nghi ngờ, đôi khi cũng ngại mà bỏ qua người mà mình thấy có vẻ cần giúp đỡ. hic hic..... Như đợt đi học, đi xe máy về gặp rất nhiều người đứng ở bến xe buýt (trên tuyến cùng đường về với mình), muốn bảo họ lên xe đi về cùng vì đằng nào cũng tiện đường nhưng ngại.... thế là cứ phóng về mà trong lòng hơi hơi áy náy, suy nghĩ....
  2. Exec1603

    Exec1603 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bình thường m
  3. capuchino_9187

    capuchino_9187 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Cũng xí xớn nhảy vào kể chuyện...K kể chuyện xe vì vẫn chưa hết ức vụ xoè fải tự đứng dậy, tự dựng xe...
    Chuyện là vầy...Hùi năm ngoái, tớ làm mất điện thoại (ức!) nhưng vì đang chạy dở chương trình nên k thể k có cái liên lạc. Cả gia tài lúc đó có đúng 750k. Định bụng mua kon Nokia1110j thui (710k) cơ mà lúc xem hàng thấy nó có cái màn hình vàng khè..ứ thik...Rùi bị chị bán hàng dụ dỗ mua kon J100i. Khổ nỗi e này tân...780k...K bít làm thế nào (vì cũng thik...cơ bản nó có...màu!) đành...thú thật...Chị í hồn nhiên: "Không sao! Mai e mang qua cho chị cũng đc!" OMG! Còn j hạnh phúc hơn khi ở đời vẫn còn có người nhìu lòng tin vậy! Thui thì e cũng k nỡ phụ chị...Mai e mang qua! Nhất định ạ!
    Nói túm lại...Đời vẫn có nhìu người tốt...Mình hãy cứ tốt đi rùi khắc có người tốt lại với mình...Cho để nhận mà...
  4. kara_men

    kara_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Sorry tớ rung cái niềm tin một chút. Có đợt mình cũng được trả sau thế này. Sau một thời gian tham khảo từ bạn bè thì mình bị hớ quá cái khoản đấy ... hừ.... dù mình có quỵt cái khoản ấy đi thì người ta vẫn lãi cả lố.
  5. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Chuện này cũng bình thường thôi có gì đâu. Mình có tật rất là hay để quên ví, vì thường để ví ở túi sau quần dài nên nhiều khi về nhà một tý rồi đi rất ngại cởi quần áo dài ra, nên khi muốn nằm lên giường nó cộm cộm rất khó chịu. Vì thế phải rút nó ra để lên bàn hay nóc TV ...Khá nhiều lần ra đường cứ hồn nhiên như cô tiên vào quán xá cà phê cà pháo, ăn uống, mua báo chí... Đại đa số các trường hợp trên người bán vẫn đòng ý bán cho mình, hoặc mình lỡ sử dụng dịch vụ rồi họ vẫn vui vẻ đồng ý cho mình về nhà lấy tiền trả mà ko đòi hỏi tín chấp j. Một số ít lần phải để lại đồ tín chấp, hoặc phải gọi bạn bè ra cứu bồ. Nói chung người tốt vẫn rất nhiều.
    Được lonelywolf831 sửa chữa / chuyển vào 01:06 ngày 06/10/2007
  6. den_dom_dom

    den_dom_dom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới hôm trước, lúc 12h trưa nắng chang chang, tớ đang đi trên đoạn quốc lộ 5 thì xe hết xăng, phải xuống dắt. Từ chỗ bắt đầu dắt xe đến chỗ bán xăng lẻ khoảng gần 500m. Tớ đựơc 3 man đề nghị đẩy xe hộ. Mỗi người một vẻ: bác đầu tiên đi cup 82 đề nghị đẩy hộ, đang xúc động quá thì bác ta nói luôn "rồi chị trả em bao nhiêu cũng được, cây xăng còn cách đây xa lắm", bác thứ 2 đội mũ cối, nhiệt tình đề nghị được giúp đỡ, bác thứ 3 ăn mặc lịch sự, thẻ cán bộ gì đó đút trong túi áo, cũng lượn qua rồi dừng lại xin giúp đẩy hộ (2 bác sau o nói gì đến chuyện xiền). Mình đều trả lời là cảm ơn, nhưng o biết đi xe kiểu đó (tức là ngồi lên xe mình và có một xe kè kè đằng sau, dùng chân đẩy ấy, trông buồn cười bỏ xừ). Tuy nhiên, mình cũng thấy vui vui, hoá ra vẫn còn có người tốt trên đời.Nhưng nghĩ kỹ lại thì nếu mình o phải là con gái, liệu người ta có giúp o nhỉ? Bà con nghĩ sao?
  7. DCskid4ever

    DCskid4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người có vẻ ngạc nhiên vì gặp những trường hợp thế này nhỉ, tớ thì thấy bình thường vì tớ gặp họ nhiều lắm, mọi lúc mọi nơi, đôi khi tớ vẫn tự hỏi có phải vì tớ quá may mắn hay chăng , àh người ta bảo số tớ có quý nhân phù trợ, chắc vậy...
    Nói chung tớ quan niệm, cứ đối xử tốt với mọi người ^^, rồi mọi người sẽ đối xử tốt với mình hị hị ^^

Chia sẻ trang này