1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vẫn có những suy nghĩ không tốt về vũ trường !!!!

Chủ đề trong 'Dancing' bởi thangnick81, 18/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Zizi_de_Zozo

    Zizi_de_Zozo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Niềm hạnh phúc nhất của người con là được thấy bố mẹ mình bên nhau thắm thiết trong tiếng nhạc du dương của điệu Slow....
    Hạnh phúc như sợi tơ bay
    Đầu kia tay bạn, đầu này tay tôi
    Tương phùng một khúc dạo chơi
    Ngàn năm cát đá, đôi lời gửi trao.
  2. ngocconuong

    ngocconuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    ùi ùi em cũng thế cơ bố em thì đi nhảy mà nhảy giỏi nữa nhưng không dạy cho con gái còn mẹ em cứ bắt em chúi đầu vào học hè rồi cơ mà em toàn giả vờ đi học thêmthui hà buồn ghê đi may mà buổi học của HPDC chúng em kết thúc lúc 9h 30 phút tối nên má cũng không nghji ngờ gì cả
    Nuno gomes ơi anh là niềm khát vọng của em
  3. MMDS

    MMDS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Zizi thân mến, tôi cũng tưởng tượng ra cái cảm giác hạnh phúc ấy cho dù trước đây bố mẹ tôi có làm công tác xã hội đi nữa, cậu ạ!
    Trích từ bài của Zizi_de_Zozo viết lúc 12:56 ngày 22/07/2002:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Này, dancing thì có vẻ chơi bời lắm đấy, không biết có hợp với những người làm công tác xã hôi không nhỉ?
    Hạnh phúc như sợi tơ bay
    Đầu kia tay bạn, đầu này tay tôi
    Tương phùng một khúc dạo chơi
    Ngàn năm cát đá, đôi lời gửi trao.
    --------------------------------------------------------------------------------
  4. hello-a1

    hello-a1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2001
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    mình không nghĩ dancing là xấu
    bây giờ đơn thuần nó chỉ là một trò giải trí mà thôi
    Được hello-a1 sửa chữa / chuyển vào 00:07 ngày 23/07/2002
  5. tydc

    tydc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    To MMDS
    Gớm, trung vệ này đeo bám cũng khiếp thật, đúng là biên chế của cục điều tra liên bang có khác. Thằng ZIZO này nó chê những người làm công tác xã hội không biết chơi bời. Kể ra cũng hơi đúng hay sao í. Hehe
    Nhưng mà em đánh giá mấy món chơi của bác là hơi bị thuộc hàng xa xỉ phẩm đấy. May mà hoà bình lập lại trên đất nước ta rồi chứ thời buổi chiến tranh mà chơi bời thế là không được đâu.

    TYDC
  6. Tabe

    Tabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của bác Olympic ly kỳ mà xúc động quá.
    Con đường đến với dancing của em phần nào cũng giống của bác nhưng tiếc thay kết cục lại không được có hậu như vậy , có lẽ những lý lẽ của em không có sức thuyết phục bằng. Bây giờ em chỉ biết kiên trì và nhẫn nại
  7. Zizi_de_Zozo

    Zizi_de_Zozo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Cái đó thì cũng còn tuỳ vào gia đình, nhưng dù đi nhảy hay đi đâu chơi lành mạnh chăng nữa, thì chơi nhiều, chơi quá đà vẫn là không tốt, phải không nào
    I LOVE DANCING
    Hạnh phúc như sợi tơ bay
    Đầu kia tay bạn, đầu này tay tôi
    Tương phùng một khúc dạo chơi
    Ngàn năm cát đá, đôi lời gửi trao.
  8. Cha-Cha

    Cha-Cha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    CHA ặ?I CHA, CON THÍCH CHA CHA....
    I love Cha Cha Cha
  9. thangnick81

    thangnick81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Nhưng tạo cho mình một niềm đam chân chính thì thật là đáng quý, đúng không ạ ???? Xin chúc mừng những ai đã, đang, và sẽ có niềm ham thích dancing.

    thangnick81
  10. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    A Trung đâu rồi nhỉ.
    Chúng ta đã ******** nguyện và chúng ta hạnh phúc vì điều đó. Một kỷ niệm đẹp..

Chia sẻ trang này