1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vẫn còn những chuyện như thế này sao?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kiep_ngheo, 11/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiep_ngheo

    kiep_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn những chuyện như thế này sao?

    Khi cảnh sát phá cửa xông vào, cô bé 16 tuổi sợ hãi trốn biến vào trong tủ quần áo, vì nghĩ rằng thêm một ông khách nữa đến tìm mình. Mỗi năm ở Nga có khoảng 50 nghìn trẻ em bỏ nhà ra đi, mong thoát khỏi bạo lực gia đình, nhưng cuối cùng lại rơi vào những cạm bẫy còn kinh khủng hơn giăng bủa khắp nơi.


    Tình cảnh tương tự xảy ra với cô bé 16 tuổi Svetlana. Sau khi mãn hạn tù trở về nhà, người anh trai lớn của cô quyết định sẽ ?odạy dỗ? cô cẩn thận hơn, vì cho rằng, cô đang được mẹ quá cưng chiều. Gã thường xuyên đánh đập cô rất tàn nhẫn, và bà mẹ cũng không tránh khỏi tai bay vạ gió mỗi khi đứng ra bảo vệ con gái.



    Không thể chịu đựng nổi, Svetlana quyết tâm bỏ nhà ra đi. Cô ở nhờ nhà một cô bạn gái 18 tuổi trong hai ngày. Đến ngày thứ ba, cô bạn này giới thiệu cho Svetlana một anh chàng lạ hoắc, nói rằng: ?oEm hãy ở với anh ấy một thời gian?. Chàng trai thoạt nhìn trông rất thân thiện, và Svetlana đặt hoàn toàn niềm tin vào anh ta.



    Thế nhưng, ngay sau đó, gã này đưa cô đến gặp người cha dượng. ?oCô sẽ thành gái làm tiền ở đây?. Svetlana phẫn nộ hét vào mặt gã, nhưng rốt cuộc chỉ nhận được câu trả lời, ?oCô không còn chốn dung thân nào nữa. Cô buộc phải tự mình kiếm sống thôi?.



    Và ngay trong ngày hôm đó, cô bé bị nhét lên một chiếc taxi và đến phục vụ cho ông khách đầu tiên. ?oÔng chú? này tầm 40 tuổi, xăm xoi nhìn cô bé từ đầu đến chân rồi hỏi: ?oEm bao nhiêu tuổi?? ?" ?o Mười sáu?, Svetlana đáp, hy vọng câu trả lời sẽ làm cho gã nghĩ lại. Tuy vậy, gã lẳng lặng chẳng nói gì.



    Svetlana không thể nhớ nổi sau đó đã được đưa trả lại nhà chứa như thế nào. Cô tỉnh dậy vào sáng hôm sau và mong rằng, những việc xảy ra ngày hôm qua chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng nghiệt ngã thay, đó lại là hiện thực.



    Chẳng mấy chốc, những tiếng chuông điện thoại, những tiếng gõ cửa đã trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng của cô bé.



    Svetlana bị đối xử như môt đồ vật, chứ không phải một con người. Điều quan trọng nhất với chúng là làm sao moi được 20$ từ túi mỗi ông khách, còn sau đó, họ muốn làm gì cô thì làm. Có những lúc, có đến 5 gã đứng xếp hàng chờ đến lượt được mua dâm với Svetlana. Ngay cả bọn bảo kê nhà chứa cũng thay nhau ******** làm tội cô bé, và được miễn phí.



    Không một ông khách nào cẩn thận dùng bao cao su. Vài người trong số họ còn là những ông chủ có máu mặt. Một tay đã vài lần chung chạ với Svetlana còn đề nghị đưa cô về ******** nhân. ?oAnh sẽ thuê cho em một căn hộ, và chúng ta sẽ đi tắm hơi cùng nhau?...




    Tay chủ nhà chứa còn đề nghị Svetlana tìm thêm 3 cô gái trẻ nữa, và làm quản lý cho họ.



    Để thu được nhiều lợi nhuận nhất từ cô bé, gã đích thân kiểm tra các cuộc điện thoại ?ođặt hàng?, và dùng máy tính các nhân để làm công việc tính toán sổ sách. Cảnh sát chỉ tìm được một cuốn sổ đăng ký nhỏ, ?olên lịch? cho các vụ mua *******. Theo đó, thì trong nhà chứa này còn rất nhiều các gái ******* khác.



    Trong thời gian làm việc tại đó, Svetlana được nghe câu chuyện về số phận của môt gái bán hoa tên là Tatiana. Tatiana hành nghề mại dâm vì muốn kiếm tiền. Cô đã để lại cho mẹ một bức thư: ?oCon không thể tiếp tục sống như thế này nữa. Trong túi áo con có 1000$. Mẹ, hãy thuê một căn nhà mà sống, đừng mua rượu nữa?. Đây là lời nhắn nhủ cuối cùng của cô gái xấu số trước khi nhảy lầu năm tự vẫn, ngay lúc đến giờ ?ođi khách?.



    Tay chủ nhà chứa còn có ý định biến Svetlana thành gái mại dâm chuyên nghiệp, và đã truyền cho cô một số bí quyết ?onhà nghề?. ?oHãy chuốc cho bọn chúng thật say. Nhưng mình thì không uống nhiều quá. Khi hắn ngủ rồi thì ?ochôm? tiền và điện thoại di động của hắn.?




    Cô gái hoàn toàn trong cơn tuyệt vọng. Bọn côn đồ khóa trái cô trong phòng riêng, cắt mọi đường dây liên lạc để cô không thể trốn thoát. Chúng mua cho cô những đồ lót gợi cảm, bó sát nhằm tăng thêm nét quyến rũ ?oăn khách?.



    Người mẹ khốn khổ vô vọng tìm kiếm con gái khắp nơi, và cuối cùng phải nhờ đến cảnh sát. Sau rất nhiều nỗ lực, cảnh sát cũng đã tìm ra nhà chứa giam giữ cô bé.



    Sau khi câu chuyện của Svetlana được phát sóng trên truyền hình địa phương, rất nhiều bậc phụ huynh đã gọi điện đến đài truyền hình, hy vọng đó là con gái mình (hình của cô bé không được công bố). Mỗi năm, có đến hàng trăm cô bé bỏ nhà ra đi như thế này, và không ít trong số họ tìm kết cục bi thảm trong nhà chứa.

Chia sẻ trang này