vẫn còn sớm online mà ko muốn chat Thế mà đến khuya lôi sách vở ra định học, ngồi được một lúc ko chịu được lại nhảy lên chat Học với hành Sắp tới lại còn thi đúng chủ nhật, chẳng hiểu có trùng vào mấy cái họp hành ko Thôi out tí nữa vào lại Let the music heal your soul!!
Sắp thi rùi, lo học đi Vam à. Còn không học dzô thì... đúng là chỉ biết lên Mạng thui !!! Always keep smiling !!!
Anh Vam dạo này có vẻ hay buồn ghê à....lát nữa anh online anh em mình nói chuyện cho đỡ bùn nha ....mà anh vẫn đang trong thời gian thi anh nên tập trung vào thi cử thì hơn ....học mà không tập trung thì chỉ có ngồi ngắm chồng sách vở thôi à ....vậy thì lên net nói chuyện với em còn hơn ...hì...hì... NOW AND FOREVER
Anh VAM dạo này hay buồn ghê à.....lát nữa anh online hai anh em mình nói chuyện cho đỡ bùn nha ...mà anh cũng nên chú ý vào học đi à vẫn đang trong thời gian anh phải thi mà .....học mà không tập trung thì chỉ có ngồi vào bàn ngắm chồng sách vở rùi mơ tưởng tới...."..."...mà thui .....hì..hì...học như thế cũng chẳng vào đầu được thà lên mạng tán phét zới em còn zui hơn hihi... NOW AND FOREVER
Anh Vam chắc đang nhớ em nào nên mới thế đúng ko ??? Thui nói thật ra đi em giải quyết hộ cho, hehe.... !!! For as long as space endures, and for as long as living beings remain, until then may I, too, abide to dispel the misery of the world
1h30 rồi học được tí ko chịu nổi lại vào, vào ko thấy em đâu lại ra. Ra ra vào vào vừa mệt vừa điên Thôi đi ngủ! Let the music heal your soul!!